Có nên yêu qua Tinder không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình có quen một anh qua App Tinder.

Mình có gặp anh ấy một lần ở ngoài đời. Sau buổi hẹn ấy do mình có việc cá nhân bận nên không liên lạc gì thêm, chỉ hẹn khi xong việc sẽ gặp lại.

Thời gian đó mình tập trung suy nghĩ, làm việc của mình, hết thời gian, thì anh nhắn tin cho mình và hai đứa cũng có nói chuyện nhưng ít.

Anh có nói nhớ và rủ mình đi Year end party của công ty. Mình từ chối với lí do không uống được rượu, và anh muốn kết thúc việc tìm hiểu do thấy mình không muốn tìm hiểu anh và có nhiều việc quan trọng hơn anh nữa.

Mình không biết trả lời thế nào nên chỉ xem tin nhắn rồi im lặng.

Thật sự, mình chưa có cảm tình với anh nhiều lắm, nhưng cũng không tới mức là không muốn tìm hiểu anh.

Nhưng mình có quá nhiều lăn tăn về anh mà chưa giải đáp được, cộng với việc quen biết qua Tinder khiến mình không có niềm tin nhiều vào chuyện tình cảm, mặc dù mình cũng muốn tìm ai đó tính chuyện lâu dài.

Theo mọi người mình có nên chủ động liên lạc nói gì đó với anh không ? Mình thấy anh còn đăng hình và các bài hát kiểu tâm trạng còn vướng bận chuyện tình cảm, lúc hẹn gặp mình, công việc của anh cũng bận, mình hơi suy nghĩ nhiều trước khi bắt đầu một mối quan hệ nào, mình hiểu tính chất công việc của anh là Logistics nhưng điều mình quan tâm nhất thật sự là mình không rõ anh như thế nào.

Mình có nên hỏi rõ anh, hay gặp nhau nói rõ ràng những thắc mắc trong lòng và cho cả hai cơ hội hay cứ để việc quen biết này dừng lại trong tiết nuối ?

Có người bạn nói với mình là anh rủ mình đi Year End Party, ở đó có đồng nghiệp và mọi người, cũng là cách anh muốn kiểu cho mình biết gì đó, cũng muốn giới thiệu mình.

Nhưng mình nghĩ chắc anh chỉ muốn rủ mình đi chung cho vui, cho có cặp hay đỡ bị nói gì đó.

Mà mình cũng rất sợ không biết vào đó nên cư xử như thế nào, vì mình khoảng giao tiếp công việc hơi kém, liệu anh có kiểu rủ mình theo theo kiểu cho có người đi theo không ?

Mình hơi hoang mang với các kiểu tiệc tùng vì trước giờ không tham dự các kiểu như vầy bao giờ, mình cũng sợ nếu anh ấy có ý tốt mà mình làm mất mặt anh ấy ở buổi tiệc thì ngại lắm.

Mong mọi người cho mình lời khuyên

Từ khóa: 

tinder

,

love

,

tâm sự cuộc sống

Nếu bạn chỉ muốn mà không thể hiện ra thì đương nhiên người ta không hiểu được rồi. Mình thấy sau buổi hẹn đầu tiên bạn có hơi hững hờ với người ta, kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bạn từ chối mãi thì người ta cũng nản, cũng ngại mà tiến lên thôi. 

Còn quan điểm của mình là muốn lâu dài thì tốt nhất không nên tìm tình yêu qua Tinder, vì bạn còn nửa chừng lắm. Kiểu muốn yêu mà bận, muốn lâu dài nhưng lại chọn một nền tảng khá chóng vánh, khá tạm bợ. Bạn cũng không nên nhận lời đi ăn, bởi cả 2 đã là gì đâu mà ra mắt với khẳng định.

Theo mình, bạn có thể thử nói chuyện lại với người ta, hoặc kết thúc luôn và lựa chọn cái mối quan hệ khác. Vì khi anh kia lựa lời kết thúc, mình thấy bạn cũng không có thái độ níu kéo rồi. 

Trả lời

Nếu bạn chỉ muốn mà không thể hiện ra thì đương nhiên người ta không hiểu được rồi. Mình thấy sau buổi hẹn đầu tiên bạn có hơi hững hờ với người ta, kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bạn từ chối mãi thì người ta cũng nản, cũng ngại mà tiến lên thôi. 

Còn quan điểm của mình là muốn lâu dài thì tốt nhất không nên tìm tình yêu qua Tinder, vì bạn còn nửa chừng lắm. Kiểu muốn yêu mà bận, muốn lâu dài nhưng lại chọn một nền tảng khá chóng vánh, khá tạm bợ. Bạn cũng không nên nhận lời đi ăn, bởi cả 2 đã là gì đâu mà ra mắt với khẳng định.

Theo mình, bạn có thể thử nói chuyện lại với người ta, hoặc kết thúc luôn và lựa chọn cái mối quan hệ khác. Vì khi anh kia lựa lời kết thúc, mình thấy bạn cũng không có thái độ níu kéo rồi. 

Anh có nói nhớ và rủ mình đi Year end party của công ty. Mình từ chối với lí do không uống được rượu, và anh muốn kết thúc việc tìm hiểu do thấy mình không muốn tìm hiểu anh và có nhiều việc quan trọng hơn anh nữa. 
=> Anh đó không có tí xíu gì rung động với bạn luôn chứ ở đó mà yêu! Kiểu ảnh dụ quan hệ tình dục không được nên ảnh bỏ đó bạn!
Đọc câu này "Mình có gặp anh ấy một lần ở ngoài đời. Sau buổi hẹn ấy do mình có việc cá nhân bận nên không liên lạc gì thêm, chỉ hẹn khi xong việc sẽ gặp lại." 
=> Tức ảnh gặp ngoài đời xong ảnh không có rung động gì nên rút êm!
Còn bạn thì đổ thằng chả rồi nên mới có vụ "mình có nên chủ động liên lạc nói gì đó với anh không ? Mình thấy anh còn đăng hình và các bài hát kiểu tâm trạng còn vướng bận chuyện tình cảm, lúc hẹn gặp mình, công việc của anh cũng bận, mình hơi suy nghĩ nhiều trước khi bắt đầu một mối quan hệ nào, mình hiểu tính chất công việc của anh là Logistics nhưng điều mình quan tâm nhất thật sự là mình không rõ anh như thế nào.
Kết luận: Thằng chả không yêu bạn còn bạn thì đổ quá nhanh! Cũng may cho bạn là chưa bị lợi dụng đó! Hehe!
=> Không nên yêu qua tinder! Chỉ nên xét hành động đeo đuổi của đàn ông ngoài đời thực! Hehe!