Có người yêu sắp cưới nhưng đem lòng đi yêu một người khác?

  1. Tình yêu

Mình và bạn gái quen nhau được 4 năm và hai đứa tính đến chuyện cưới xin, nhưng thời gian gần đây mình bắt đầu có tình cảm với một người khác và mình biết là sai nhưng vẫn nói dối rằng đã chia tay người yêu để theo đuổi người đó, mình và người đó đã chính thức bước vào một mối quan hệ khi mà cô ấy không hề biết mình là người thứ 3, cho tới thời gian gần đây cô ấy bắt đầu phát hiện, mọi thứ tất cả đều sụp đổ, mình biết mình khốn nạn, nhưng vì thứ tình cảm ích kỷ của mình mà mình đã làm khổ cả hai người con gái, một người mình yêu, và một người là trách nhiệm của mình, mình không mong có được sự tha thứ, mình đáng phải nhận lấy những đau khổ này nhưng 2 người con gái ấy vì mình mà đau khổ, mình vô cùng đau khổ và chẳng thiết sống nữa, một người như mình liệu có đáng được mọi người tha thứ và tiếp tục sống ??
Từ khóa: 

tình yêu

Có một thanh niên đứng trên sân thượng có ý định muốn tự ᴛử, rất nhiều người vây quanh khuyên nhủ.
Khi cảɴʜ sáᴛ tới hỏi ɴguyên ɴʜâɴ, cậu thanh niên nói rằng cô bạn gái yêu suốt 8 năm đã bỏ cậu chạy theo đại gia, ngày mai cô ấy lên xe hoa rồi, cậu cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa.
Một ông lão đứng gần đó liền lên tiếng: “Vợ người kháс ở với cậu suốt 8 năm, cậu còn muốn tự sáᴛ gì chứ?”. Cậu thanh niên nghĩ một lúc, cảm thấy rất đúng, liền cười một cái và bỏ ý định tự sáᴛ.
Trả lời
Có một thanh niên đứng trên sân thượng có ý định muốn tự ᴛử, rất nhiều người vây quanh khuyên nhủ.
Khi cảɴʜ sáᴛ tới hỏi ɴguyên ɴʜâɴ, cậu thanh niên nói rằng cô bạn gái yêu suốt 8 năm đã bỏ cậu chạy theo đại gia, ngày mai cô ấy lên xe hoa rồi, cậu cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa.
Một ông lão đứng gần đó liền lên tiếng: “Vợ người kháс ở với cậu suốt 8 năm, cậu còn muốn tự sáᴛ gì chứ?”. Cậu thanh niên nghĩ một lúc, cảm thấy rất đúng, liền cười một cái và bỏ ý định tự sáᴛ.

Ko ai là không đáng sống cả, sống hay chết là do số mạng con người, đừng làm thay Ông Trời. Nên bạn ko nhất thiết phải phân vân có nên sống hay chết đâu.

Nhưng đc tha thứ hay ko lại do những người trong cuộc và chính bạn. Nếu lúc trước bạn dừng đc mình lại thì khỏe rồi. Có điều cuộc đời ko có chữ "nếu". Giờ đây, bạn gây ra thì bạn phải đối mặt thôi. Giờ đây, bạn là ng đàn ông, ng gây ra tội trạng. Ko có 1 quan tòa nào ở đây để phán xét điều này thì đành để 2 bạn kia tùy nghi xử lý thôi.

Cứ đối mặt trực tiếp, nói rõ ràng tất cả với cả 2 cùng lúc và rồi để 2 bạn kia nắm quyền quyết định thôi. Có thể là 1 sự ích kỷ nhỏ khi đùn đẩy sang 2 bạn kia. Nhưng nếu bạn tự xử lý, bạn sẽ chẳng có chút danh chính ngôn thuận đâu.

Còn nếu sau đó 2 bạn yêu cầu bạn tự xử lý thì bạn có thể chọn 1 trong 2 theo "con tim" mách bảo thôi. Hoặc rời xa cả 2 là đơn giản nhất thôi.

Còn việc bạn ko thiết sống, tội này chưa đến độ tử hình. Mà bạn chết đi thì chỉ là 1 sự chạy trốn, lại còn gây đau khổ hơn cho 2 bạn kia, những ng vẫn có tình cảm với bạn, chết đi chỉ khiến họ thấy mình có lỗi hơn mà thôi.

Chúc bạn sớm giải quyết vấn đề nhé.

Thực ra chẳng ai có quyền được quyết định về sự sống, cái chết của ai cả, kể cả quan toà, nên có nhiều quốc gia họ không có phán quyết tử hình là như vậy đó.

Đối với bạn, chẳng cần bạn chết đi bạn vẫn tự thấy đau khổ vì sự sai lầm của mình, bạn sai vì đã đùa giỡn cả 2 người. Nói chung bạn cần bình tĩnh để xem lại tình cảm, có đi đến với 1 trong 2 hay không hay là buông bỏ tất cả, không đến với ai cả.

Con người ai cũng sẽ có sai lầm, vấn đề là biết mình sai rồi thì xử lý, đừng để lún sâu thêm và rồi gây đau khổ cho thêm nhiều người, như thế còn tội lỗi hơn.