Có nhiều định nghĩa cho tình yêu không?

  1. Tình yêu

Tình yêu là gì? Mở từ điển ra là biết mà. Nhưng mình nghĩ nghĩa của sự vật cũng do con người đặt tên, đặc biệt khi tình yêu chẳng phải một thứ hữu hình. Thì có nên hiểu định nghĩ một cách cứng nhắc không nhỉ?

Có người bảo mỗi người một kiểu yêu khác nhau. Thế này mới là yêu, thế kia mới là yêu.

Vậy tình yêu có phải mỗi người hiểu một kiểu không? Hay tình yêu chỉ có một. Những thứ khác chỉ na ná tình yêu và người ta chỉ đang ngộ nhận??

Từ khóa: 

tình yêu

Càng định nghĩa tình yêu càng không biết chính xác tình yêu là gì. Ít nhất là với một số định nghĩa hiện nay. Không thể áp đặt cái tình yêu của ông nhà văn vào một người lao động được. Chỉ đơn giản vậy thôi là đủ biết gò mình theo một định nghĩa cứng nhắc là không đúng. Chẳng lẽ một người chất phác hiền lành nhưng tâm hồn không được bay bổng lắm thì tình yêu của họ lại bị cho là ngộ nhận sao? 

Tình yêu là muôn màu

Mỗi loài hoa một vẻ đẹp, có loài thì đơn giản thuần khiết, có loài thì sặc sỡ lung linh, có loài thì thơm ngào ngạt, có loài thì thoang thoảng,....

Và chẳng ai tranh cãi nhau hoa là thế này hay thế kia mới là hoa cả. Với tình yêu nếu cần một định nghĩa, ta không cần phải quá cao siêu, miễn sao là nó chung nhất, là những đặc điểm không thể thiếu được. 

Tình yêu đôi khi nó không cần phải đẹp như nhau, hay thậm chí có tình yêu không hề đẹp. Giống như nhiều người thích hoa phải đẹp, phải thơm. Người ta cũng thích tình yêu đẹp, lãng mạn tí. Tại sao phải cứ cho nó một định nghĩa quá khó để tìm. Tâm hồn bạn bay bổng thì bạn tìm tình yêu tương xứng. Tâm hồn bạn đơn giản thì bạn tìm tình yêu đơn giản. 

Trả lời

Càng định nghĩa tình yêu càng không biết chính xác tình yêu là gì. Ít nhất là với một số định nghĩa hiện nay. Không thể áp đặt cái tình yêu của ông nhà văn vào một người lao động được. Chỉ đơn giản vậy thôi là đủ biết gò mình theo một định nghĩa cứng nhắc là không đúng. Chẳng lẽ một người chất phác hiền lành nhưng tâm hồn không được bay bổng lắm thì tình yêu của họ lại bị cho là ngộ nhận sao? 

Tình yêu là muôn màu

Mỗi loài hoa một vẻ đẹp, có loài thì đơn giản thuần khiết, có loài thì sặc sỡ lung linh, có loài thì thơm ngào ngạt, có loài thì thoang thoảng,....

Và chẳng ai tranh cãi nhau hoa là thế này hay thế kia mới là hoa cả. Với tình yêu nếu cần một định nghĩa, ta không cần phải quá cao siêu, miễn sao là nó chung nhất, là những đặc điểm không thể thiếu được. 

Tình yêu đôi khi nó không cần phải đẹp như nhau, hay thậm chí có tình yêu không hề đẹp. Giống như nhiều người thích hoa phải đẹp, phải thơm. Người ta cũng thích tình yêu đẹp, lãng mạn tí. Tại sao phải cứ cho nó một định nghĩa quá khó để tìm. Tâm hồn bạn bay bổng thì bạn tìm tình yêu tương xứng. Tâm hồn bạn đơn giản thì bạn tìm tình yêu đơn giản. 

Tình yêu - tình cảm, sự yêu thương dành cho một người/đối tượng/sự vật/sự việc mà bạn thấy vui vẻ, thoải mái khi ở bên những người/đối tượng đó. Mình nghĩ dù là tình yêu ở khía cạnh nào thì cũng mang giá trị cốt lõi như vậy. Tình yêu với gia đình, đam mê hay người bạn thích thì quá rõ ràng rồi nhưng nó cũng thể hiện ở tình yêu với những gì bạn ghét. Bởi lẽ bạn yêu những thứ bạn ghét nghĩa là bạn đã chấp nhận những cái đó, thoải mái với nó. Người ta cũng thường bảo tình yêu là cảm giác tuyệt vời nhất, sâu sắc nhất, và không thể diễn tả được bằng lời dành cho một ai đó. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/19/656d13d2b239caimgresize-1671460912.jpg

Mình cũng ko biết có đang hiểu đúng câu hỏi của bạn không, bạn có thể nói rõ thêm về "những thứ khác chỉ na ná tình yêu và người ta đang ngộ nhận" là gì ko?

Yêu là khi nhìn vào người đó, bạn nhận ra rằng:
Yêu thực ra là một lựa chọn.
Đó là một quyết định có ý thức. Yêu không còn là thứ cảm xúc ấm áp, mơ hồ nữa. Nó trở thành một bổn phận. Nó là yêu kể cả khi bạn không muốn.
Khi bạn thực sự yêu một ai đó, bạn sẽ chịu đựng được mọi khuyết điểm và tật xấu của họ. Bạn sẽ ở bên cạnh họ dù cho tất cả những gì mà bản thân mình muốn làm là rời đi.
Yêu là cái cách mà bạn nhìn thấy tia sáng trong người bạn đời của mình, dù cho họ có mờ nhạt đi theo năm tháng.
Sau tất cả những đêm và ngày dài, sau tất cả những khó khăn và trở ngại, bạn nhìn vào người mình yêu, người mà bạnchọnđể yêu.
Và bạn thầm nghĩ: “Ồ, hóa ra yêu là như thế này đó.”
Yêu là một lựa chọn. Tuy có khó khăn và mệt mỏi, nhưng chỉ cần chọn đúng người, nó có thể trở thành một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất của cuộc đời.
https://cdn.noron.vn/2022/12/19/7711783027458540821486633492224327691010048n-1671447399.jpg