Có phải chúng ta đang quá lãng mạn hoá và quan trọng hoá tình yêu?

  1. Tình yêu

Sau cùng thứ đc gọi là ''tình yêu'' đơn giản là do sự tương tác giữa (lý tưởng là) 1 cá thể nam và 1 cá thể nữ. Nếu họ hấp dẫn nhau, hoocmon giới tính sẽ can thiệp và giúp họ thêu dệt lên những chuyện tình thật lãng mạn...cho đến khi cả 2 tiếp xúc với nhau đủ thường xuyên và nhận ra những phần kém lãng mạn hơn, thì mối quan hệ của họ bắt đầu xuống dốc. Với những cặp kém may mắn thì tan vỡ chia tay luôn.

Tại sao con người không chịu chấp nhận là ''tình yêu'' chỉ là 1 phần của cơ chế sinh học giúp duy trì nòi giống? Tại sao có bao nhiêu bài hát, bộ phim, văn thơ về tình yêu? Tại sao lại có ''vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành'', con người đang quá quan trọng hoá tình yêu?

Từ khóa: 

lãng mạn

,

tình yêu

,

quan trọng hoá

,

giới tính

,

tình yêu

Mình nghĩ về phần hoocmon đầu tiên thì chỉ là rung động thui,chứ cứ gặp ai trai xinh gái đẹp thì đều yêu hết thì chết.Nhìn ai đẹp thì cũng thích đấy,nhưng bảo là ở vs người ta cả đời thì có mà đin,lúc đó thì phải qua tìm hiểu nhau,rồi có sự tin tưởng,tạo nên tình yêu giữa 2 người
Trả lời
Mình nghĩ về phần hoocmon đầu tiên thì chỉ là rung động thui,chứ cứ gặp ai trai xinh gái đẹp thì đều yêu hết thì chết.Nhìn ai đẹp thì cũng thích đấy,nhưng bảo là ở vs người ta cả đời thì có mà đin,lúc đó thì phải qua tìm hiểu nhau,rồi có sự tin tưởng,tạo nên tình yêu giữa 2 người