Có phải cứ trắng là đẹp?

  1. Phong cách sống

Hôm rồi tui có đọc một bài của bạn nha sĩ nào đó bảo rằng răng người tự nhiên có rất nhiều màu, nhưng chỉ có 1 màu gần với màu trắng. Các biện pháp làm trắng là đang cạo và tẩy răng cho trắng?

Rồi đến trắng da, cái này khỏi nói, quảng cáo quá trời. Trong khi gái tây qua VN phơi nắng cho da nâu, gái Việt tìm mọi cách làm cho da trắng?

Rồi chụp hình, cứ phải sáng và trắng mới ưng?

Rồi áo đầm, sản phẩm từ phương Tây đúng hơm? Bên tây kiêng mặc đầm trắng đi đám cưới, Việt Nam hình như ưa thích mặc vậy luôn?

Màu trắng đẹp thiệt, nhưng mà đến ám ảnh vậy sao? Hay là cái gì hiếm thì quý?

Từ khóa: 

trắng da

,

màu trắng

,

trắng sáng

,

đẹp

,

thẩm mỹ

,

phong cách sống

Cái vụ này thì tuỳ ngữ cảnh thôi các bác ơi. Quan niệm ''đẹp-xấu'' mỗi vùng miền khu vực mỗi khác mà. Bác Nhất Bảo cũng đã đưa ra dẫn chứng phụ nữ Việt thích da mình trắng, phụ nữ Tây thích da mình ngăm rồi nè.

Popo cho rằng cái này xuất phát từ yếu tố giai tầng. Ở Tây thì quan niệm là người nào có nhiều tiền mới đi du lịch được, mà đã đi thì họ hay du lịch xứ nóng (tại họ ở xứ lạnh mút mùa roài). Đi xứ nóng thì da dễ đen. Vậy tức là da ngăm thì người khác nhìn vào sẽ biết là bạn là người có tiền, hay đi du lịch. Ở VN và các nước châu Á thì ngược lại, người lao động tay chân, đội nắng đội mưa suốt ngày thì da đen hơn là người có tiền, ở biệt thự, ngồi văn phòng điều hoà, có tiền mua mỹ phẩm v.v.., có đi du lịch thì họ cũng sẽ đi...châu âu, mỹ, úc các thể loại, nói chung toàn những khu vực...làm trắng da 😆

Popo xin phép ghi bấy nhiêu thôi chắc các bác hiểu ý rồi héng!

Trả lời

Cái vụ này thì tuỳ ngữ cảnh thôi các bác ơi. Quan niệm ''đẹp-xấu'' mỗi vùng miền khu vực mỗi khác mà. Bác Nhất Bảo cũng đã đưa ra dẫn chứng phụ nữ Việt thích da mình trắng, phụ nữ Tây thích da mình ngăm rồi nè.

Popo cho rằng cái này xuất phát từ yếu tố giai tầng. Ở Tây thì quan niệm là người nào có nhiều tiền mới đi du lịch được, mà đã đi thì họ hay du lịch xứ nóng (tại họ ở xứ lạnh mút mùa roài). Đi xứ nóng thì da dễ đen. Vậy tức là da ngăm thì người khác nhìn vào sẽ biết là bạn là người có tiền, hay đi du lịch. Ở VN và các nước châu Á thì ngược lại, người lao động tay chân, đội nắng đội mưa suốt ngày thì da đen hơn là người có tiền, ở biệt thự, ngồi văn phòng điều hoà, có tiền mua mỹ phẩm v.v.., có đi du lịch thì họ cũng sẽ đi...châu âu, mỹ, úc các thể loại, nói chung toàn những khu vực...làm trắng da 😆

Popo xin phép ghi bấy nhiêu thôi chắc các bác hiểu ý rồi héng!

Tại vì bạn đã sai ngay từ đầu. Bạn lấy tiêu chuẩn là phương Tây để áp cho Việt Nam-1 quốc gia phương Đông. Văn hoá thế giới đa dạng, váy trắng du nhập vào Việt Nam thì nó sẽ tuân theo văn hoá VN, mà ai nói với bạn mặc váy trắng đi đám cưới là không được vậy, đó thậm chí còn k phải là một chuẩn mực

Rồi áo đầm, sản phẩm từ phương Tây đúng hơm? Bên tây kiêng mặc đầm trắng đi đám cưới, Việt Nam hình như ưa thích mặc vậy luôn?

Cái này dựa theo nghiên cứu thị trường nào vậy bạn ơi, có thể cho mình nguồn được không. Còn nếu dựa theo quan sát của bạn thì cũng là một ý kiến, chứ thực tế mình quan sát thì lại khác.

Mình thấy những ý bạn nói đều có mặt đúng, mặt tích cực, thể hiện sự quan sát. Mình chỉ không hiểu vì sao có dấu chấm hỏi ở cuối câu thôi, bởi các thông điệp đều tự bổ nghĩa/giải đáp cho nhau rồi đó.

Có một cái này hơi liên quan thôi, đó là răng khểnh.

Hồi những năm 90, răng khểnh ở Việt Nam được coi là duyên, lúc đó bạn nào có răng khểnh cười mình nhìn thấy đều đẹp. Nhưng ở phương Tây, răng khểnh lại là thứ rất xấu. Và Việt Nam hội nhập, giờ mọi người cũng không còn giữ lại răng khểnh nữa, cũng bớt coi là đẹp nữa.

Khái niệm đẹp xấu nó sẽ thay đổi, có những cái thay đổi nhanh, có những cái thay đổi chậm. Nó khác nhau, có miền này thấy thế này, miền nọ thấy thế kia. Việc tìm hiểu vì sao nó rất thú vị, vì để có được kết luận đó, nó là cả một quá trình phát triển văn hóa, ảnh hưởng của lịch sử, chính trị, môi trường ... dẫn tới hình thành những quan điểm .

"Đen đẹp, trắng dễ thương, bình thường xấu quéc".

Ng Âu da trắng nên ai ngăm tý là khỏe khoắn, mạnh mẽ, đối với họ vậy là đẹp. Còn ng Á Đông đa phần "làm đồng, phơi nắng, đen như mọi" (ko có ý gì đâu nhé), nên da trắng trẻo thì nhìn sạch sẽ nhẹ nhàng là thấy đẹp.

Răng cỏ, áo quần cũng vậy, trắng là sạch, ai cũng thích sạch sẽ, ai cũng thích mát mẻ nên màu trắng được ưa thích.

Còn tục lệ thì tùy mỗi phương, bên tây đám tang mặc đồ đen chứ VN thì lại bịt khăn tang, mặc đồ gai trắng vậy.

Đẹp không nhất thiết phải trắng, nhưng làn da trâng hồng thì không chê vào đâu được :D

Thẩm mỹ là một khái niệm xê dịch theo hoàn cảnh xã hội.