Con trai thì phải mạnh mẽ, không được rơi nước mắt, luôn phải nhường nhịn phụ nữ, không được trau chuốt qua mức?

  1. Giới tính

Từ khóa: 

giới tính

Những điều trên là do xã hội quy định thôi bạn, nếu bạn có thể bỏ ngoài tai những định kiến xã hội thì chẳng ai có thể ép bạn không bao giờ được khóc hay tranh cãi với phụ nữ hay điệu đà trau chuốt cả. Thực tế thì có những người đàn ông rất trau chuốt đỏm dáng, và có những cô gái rất đơn giản, không thích ăn diện.

Những từ ngữ như ''mạnh mẽ'', ''điệu đà'' vốn không mang sắc thái nam hay nữ. Chỉ là xã hội định kiến và ép chúng vào khuôn khổ giới tính. Sau cùng thì chúng ta đều là người, đều có những đặc điểm chắc chắn phải có của một con người.

Trả lời

Những điều trên là do xã hội quy định thôi bạn, nếu bạn có thể bỏ ngoài tai những định kiến xã hội thì chẳng ai có thể ép bạn không bao giờ được khóc hay tranh cãi với phụ nữ hay điệu đà trau chuốt cả. Thực tế thì có những người đàn ông rất trau chuốt đỏm dáng, và có những cô gái rất đơn giản, không thích ăn diện.

Những từ ngữ như ''mạnh mẽ'', ''điệu đà'' vốn không mang sắc thái nam hay nữ. Chỉ là xã hội định kiến và ép chúng vào khuôn khổ giới tính. Sau cùng thì chúng ta đều là người, đều có những đặc điểm chắc chắn phải có của một con người.

Được chứ, như chú của mình nè. Năm nay chú mình 39 tuổi độc thân và chú mình skincare, trau chuốt từ năm 24 tuổi (kể từ khi đi làm có tiền, độc lập tài chính và gửi tiền cho ông bà nội mình mỗi tháng). Ban đầu, gia đình mình còn thấy khó hiểu, thắc mắc... nhưng dần dà rồi cũng chấp nhận và thấy điều đó rất bình thường vì đó là sở thích của chú mình. Quan trọng là bản thân chú mình sống rất hiếu thảo và yêu thương gia đình, làm việc có tâm và chăm chỉ, chơi rất đàng hoàng và hết lòng với bạn... và không có tính đàn bà :))