Cuốn sách đầu tiên bạn đọc trong đời là gì, lý do gì khiến bạn bắt đầu muốn đọc nó?

  1. Sách

Với mình thì là bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Mình bắt đầu đọc nó vào năm lên lớp 8.

Trước đó mình vốn không phải đứa thích đọc sách, nhưng một phần do thích lịch sử (đặc biệt là sử phong kiến) lại thêm nghe ông bác trong nhà quảng cáo bộ đó dữ quá nên mượn đọc thử. Không ngờ từ đó nghiện đọc tiểu thuyết lịch sử luôn, và cho đến giờ mình đã trở thành một đứa thích đọc sách từ lúc nào không biết.

Các bạn có thể chia sẻ về cuốn sách đầu tiên của các bạn không? :D

Từ khóa: 

sách

,

tiểu thuyết

,

đọc sách

,

sách vở

,

sách

1536054678247-ảnh bìa

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" là cuốn sách đầu tiên mà mình đọc. Lúc đọc cũng k nghĩ gì đâu, vì lúc đó cuốn sách này đang hot, mà đang rảnh rỗi k biết làm gì, nên tiện tay mua về đọc. Thật sự thì nó rất là hay, và để lại cho mình một ấn tượng khá là sâu sắc 💛.

Trả lời
1536054678247-ảnh bìa

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" là cuốn sách đầu tiên mà mình đọc. Lúc đọc cũng k nghĩ gì đâu, vì lúc đó cuốn sách này đang hot, mà đang rảnh rỗi k biết làm gì, nên tiện tay mua về đọc. Thật sự thì nó rất là hay, và để lại cho mình một ấn tượng khá là sâu sắc 💛.

Mình không nhớ chính xác của sách đầu tiên mình đọc trong đời đâu, nhưng cuốn sách đầu tiên mình mua là về bà Marie Curie, nguyên hè năm lớp 8 bỏ ra mấy ngày liền chỉ để đọc cho xong tiểu sử về bà =)))

Quấn sách đầu tiên mình đọc là cha giàu cha nghèo cuốn sách đó giúp mình hiểu về được tài chính và biết cách chi tiêu hợp lý và lập ra kế hoạch rõ ràng lý do mình đọc sách là vì mình muốn bản thân mình cũng có thể thành công như những người khác lúc đầu mình nghĩ chẳng bao giờ mình đọc sách cả nhưng cho tới lúc mình đoc sách rồi lại giúp mình phát triển tue duy và cách giao tiếp của mình cũng không còn sợ sệt như trước nữa và từ đó mình đều lựa chọn đọc sách khi thời gian rảnh mình sẽ đọc sách 

Bộ truyện Thần Đồng Đất Việt có được tính không nhỉ. Năm mình lớp 1, lớp 2 đọc truyện này thì trong truyện xoay quanh một nhóm bạn chơi vs nhau và ở thời điểm ấy mình cũng có một nhóm bạn hàng xóm chơi cực kì thân, thi thoảng làm màu còn đòi đi khám phá này khám phá nọ =))) Giờ nhắc về bộ truyện ấy là lại nhớ về thời trẻ nhỏ cũng những người bạn ấy, lại hơi buồn vì chẳng còn liên lạc nữa rồi.

Nếu bạn coi truyện hay tiểu thuyết cũng là sách thì mình nhớ ko nhầm thì quyển đầu tiên mình tự đọc (chứ ko phải là được đọc cho nghe) là truyện cổ Grimm, chắc khoảng tầm lớp 2 gì đấy thì phải.

Đối với mình là cuốn "Truyện đọc lớp 1"