Cusch thích mình hông?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình thích 1 bạn mình có xin Facebook rồi nt với nhau rất vui . R minh dại dột tỏ tình , họ từ chối . Vô cty họ ngại né mình . Tgian sau mình muốn giữ tban mình nt muốn lam bạn nhung họ im lặng. Tgian sau họ tl mình vẫn làm b với mình tụi mình nt rất vui vẻ sau đó mình nghĩ họ thích mình nên mình tỏ tình lần nữa thì thất bại . Sau mỗi lần như vậy cách 2 hay 3 tuần họ mình đều nt lại vui vẻ . Tuy họ hông nt mìn trước như ng khi mình nt họ đều vui vẻ tl và trên mức tban . Vô cty họ luôn nhìn về phía mình . Hình như ở đâu mình cũng gặp ánh mắt họ . Lần đó mình vô tìh đăng face nếu hông yêu đừng gieo hi vọng . Họ tự nhiên vô cty né mình né mọi ánh mắt để không phải thấy mình . Được ít hôm thì họ lại nhìn mình nhiều hơn. Sau này mình nt lại họ vẫn tl nhưng kiểu nhan vài tin tl rồi im qua hôm sau mới tl nữa . Liên tiếp 3 hay 4 ngày mình bực lên vì hông được tôn trọng mình có nt bạn đó làm rõ. Họ bảo lúc đầu xem mình là bạn rồi . Rồi họ giai thích râts dài họ bận nhiều việc . Cuối cùng họ bảo nếu mình hông thích có thể chặn hay xoá họ . Nhưng tất cả mình đều hông làm và chọn im lặng hôg tl nữa. Đêm đó họ cố tình đang sroty thức gần 2h sáng ... Sau này tin mình đăng face họ vãn vào xem thường xuyên nhưng hông nc nữa. Vậy dốt cuộc họ nhu thế nào ạ. Giải thích hộ mình ạ

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Bình tĩnh nào cô gái, gõ phím còn một số lỗi chính tả thì biết bạn đang rất bức xúc.
Mình nghĩ là trong mối quan hệ thì con trai nên là người chủ động tìm hiểu, còn con gái bọn mình thì có tín hiệu trả lời phù hợp và cần nhẹ nhàng vui vẻ đón nhận mọi chuyện. Nghĩa là tùy vào sự quan tâm của người nam mà mình mới lựa chọn bạn ạ. Nếu người ta đã chủ động thả nổi mối quan hệ và bạn cũng đã cố gắng thể hiện thành ý mà họ không quan tâm thì có lẽ đó chưa phải người phù hợp nhất với bạn. 
Một người mình quen có câu đùa rất ngộ là "hai người chia tay bốn người vui". Có khi nếu bạn tìm người hợp hơn, và người kia cũng vậy sau này nhìn lại cả hai lại biết ơn bài học của mối quan hệ này 😇
Trả lời
Bình tĩnh nào cô gái, gõ phím còn một số lỗi chính tả thì biết bạn đang rất bức xúc.
Mình nghĩ là trong mối quan hệ thì con trai nên là người chủ động tìm hiểu, còn con gái bọn mình thì có tín hiệu trả lời phù hợp và cần nhẹ nhàng vui vẻ đón nhận mọi chuyện. Nghĩa là tùy vào sự quan tâm của người nam mà mình mới lựa chọn bạn ạ. Nếu người ta đã chủ động thả nổi mối quan hệ và bạn cũng đã cố gắng thể hiện thành ý mà họ không quan tâm thì có lẽ đó chưa phải người phù hợp nhất với bạn. 
Một người mình quen có câu đùa rất ngộ là "hai người chia tay bốn người vui". Có khi nếu bạn tìm người hợp hơn, và người kia cũng vậy sau này nhìn lại cả hai lại biết ơn bài học của mối quan hệ này 😇

Tính ra bạn khá kiên trì :)) nhưng không khéo léo và uyển chuyển :)) tặng bạn 1 câu "theo tình thì tình chạy.... Chạy tình thì tình Theo" bạn cứ mãi chạy theo mà càng chạy Theo thì tình càng chạy vậy đây là lúc để bạn xoay chuyển lại :)) tôi đứng yên nhưng tôi thu hút mọi thứ đến với mình :))) hãy biết rằng bạn là người có sức hút va hãy tự tin vào bản thân mình.

Có vẻ như bạn ấy đang thả thính bạn, cơ mà muốn câu thêm con cá nữa nên chưa chốt á.

Nên theo mình bạn cần cẩn trọng nha.