Đàn ông như mình, trải qua chuyện này kbt nói ntn nhỉ

  1. Giới tính

  2. Tình yêu

Chuyện là mình vừa chia tay 1 b nữ do mình biết được em đi chơi với người yêu cũ. Chuyện là vầy người yêu cũ của e ấy ở Đài Loan trước đó mình biết em vẫn còn chấp niệm với ng đó nhưng mình vẫn chấp nhận đợi, khi em nói em quên được hết ng cũ thì mình và em đã đến với nhau 1 cách chính thức. Song vài ngày trước ng đó từ Đài Loan về ghé sg cả hai đi chơi với nhau trong khi mình đang bục mặt đi làm :)), em nói em ở nhà em học, làm báo cáo các kiểu, đến cái lúc bị mình phát hiện, thế là trách ngược lại mình biết mà tại sao vẫn đâm đầu vào? d*m =)), như cái kiểu bị phát hiện là sai tè le rồi mà vẫn còn cãi cọ muốn đóng vai nạn nhân. Cái tên bồ nó thì đăng cái STR trên FB có vết son trên má và còn tự hào rằng với cái caption '' Là tao nè, tao là người hất tay trên mày nè'' đến lúc mình hỏi vết son đó của ai thì em ấy chối, nhưng mà chối thế đ nào dc mà chối, rồi cũng phải nhận thôi. Em chỉ biết cười, mặt k có 1 chút hối lỗi và có dấu hiệu muốn công kích lại mình =)), sau lần gặp cuối mình thì cho cook luôn. Nhưng cái vấn đề lớn nhất là bồ cũ em ấy tomboy ba, d*m hai cây kéo này ảo thật đấy. Nhưng chung quy lại thì vẫn là đàn bà tâm lí vẫn là phụ nữ, thì thôi mình không đoi co và cũng chả muốn hơn thua, nhma cái tính đanh đá của hồn anh xác chị đó vẫn muốn công kích mình kk. Trong suốt thời gian qua đ khác gì là người thay thế. Nhưng cũng may mình nhận ra được sớm, chỉ là trong lòng vẫn k hiểu tại sao vẫn còn những con người như thế. Em dựng 1 vở kịch quá hoàn hảo, em luôn đóng vai nạn nhân và than vãn. Đến lúc không cần nữa em lạnh nhạt một cách đột ngột rồi từ đó mình có linh tính xấu, nhma linh tính đúng áckk. Thôii thì chúc hai tần số gặp nhau thì còn đàn cháu đống. 

HAPPY NEW YEAR LGBT

Từ khóa: 

giới tính

,

tình yêu