Điều điên rồ nhất bạn từng làm khi còn đi học là gì?

  1. Phong cách sống

Hồi đại học mình và nhóm bạn hứng lên trong một lần nói chuyện với chạy xe máy lên Đà Lạt. Sau 9 tiếng vật vã thì cuối cùng cũng đến nơi. Giờ nhớ lại thấy mình liều dễ sợ.

Bạn thì sao?

Từ khóa: 

thời sinh viên

,

phong cách sống

Haha con thì lại không có điều điên rồ khi đi học mà ngược lại đó là nhữung cuộc vui chơi chẳng hạn như thả diều. Khi còn nhỏ, con cũng ngỗ nghịch lắm haha :33 Bởi những ai hay những người con ghét đi chơi thả diều mà dành chỗ thả của con (chỗ con thường xuyên đi nhất) thì con thản nhiên chạy lại hay giả vờ cuốc bộ để CẮT DÂY THẢ DIỀU CỦA NGƯỜI TA haha :33 Khi nhớ lại con cảm thấy thất vọng ghê :33

Trả lời

Haha con thì lại không có điều điên rồ khi đi học mà ngược lại đó là nhữung cuộc vui chơi chẳng hạn như thả diều. Khi còn nhỏ, con cũng ngỗ nghịch lắm haha :33 Bởi những ai hay những người con ghét đi chơi thả diều mà dành chỗ thả của con (chỗ con thường xuyên đi nhất) thì con thản nhiên chạy lại hay giả vờ cuốc bộ để CẮT DÂY THẢ DIỀU CỦA NGƯỜI TA haha :33 Khi nhớ lại con cảm thấy thất vọng ghê :33

Dí một bạn con trai lọt hố rác trường và giả vờ làm ngơ, em là người vô tội 😇

“Tôi và 6 người bạn đã từng bị nhốt ở ngoài vì không thể mở cửa căn hộ của chính mình. Lúc đó là 2h sáng, và chúng tôi chẳng biết làm gì ngoài đập cửa gọi ầm ĩ bạn cùng phòng, nhưng chẳng có ai ra mở. Cuối cùng, chúng tôi đành phải gọi đến số điện thoại khẩn cấp của trường để xin trợ giúp. Đen là nhân viên trường cũng không thể mở được cửa, cô ấy gọi cả đội cứu hoả nhưng cũng không ăn thua.

Cuối cùng, sau cả một đêm dài bị nhốt ở ngoài, chúng tôi cũng đã được nhân viên hỗ trợ tìm cho một căn phòng trọ để ngủ tạm. Ngày hôm sau đó, tôi đã bùng toàn bộ các tiết học ở trường vì quá mệt. Tôi tự nhủ đó sẽ là lần cuối cùng chúng tôi chốt trong để ra ngoài.”

Điều điên rồ nhất tôi từng làm đó là tỏ tình crush hồi cấp 3. Bạn ấy cao ráo, điển trai, học giỏi, gu của hầu hết các chị em bạn bè, có thể gọi là nam thần của trường tôi. Tôi còn nhớ đó là vào một buổi nắng chiều mùa hè, tôi và bạn ấy cùng bước đi dưới sân trường chuẩn bị cho giờ ôn thi Lý. Tôi nhẹ nhàng thủ thỉ tâm tư với bạn, tiếc là trong lòng bạn sẵn đã có người khác. Dù biết là no hope nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu, rồi để bản thân đắm chìm trong nỗi buồn, sự thất vọng đó thật lâu!

Mới tập lái xe mà đã phi xe máy từ HN lên Cao Bằng khoảng 12 tiếng

Điều điên rồ nhất mình từng làm lúc còn đi học là không làm điều điên rồ nào :(

Điều điên rồ nhất của tôi là 12 năm phổ thông, 4 năm đại học chưa thử quay tài liệu lần nào.