Điều gì khiến bản thân bạn mạnh mẽ hơn?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Phong cách sống

Từ khóa: 

bản thân mạnh mẽ hơn

,

tâm sự cuộc sống

,

phong cách sống

Có nhiều người trong số chúng ta hay hối tiếc về những điều xảy ra trong quá khứ, hay tự trách móc bản thân và đưa ra thật nhiều tình huống “giá như…”. Thực tế, chẳng ai có thể biết được tương lai có những điều gì sẽ xảy đến với mình, cũng chẳng ai chắc chắn tuyệt đối rằng mình lựa chọn cách này sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn cách kia. Việc lựa chọn nào tốt hơn, hiệu quả hơn, hãy để thời gian và tương lai chứng minh cho mình. Việc duy nhất mình có thể làm ở hiện tại là hãy cân nhắc, suy xét thật kỹ để có thể đưa ra quyết định mà mìnhn cảm thấy tốt nhất ở thời điểm đó. Một khi đó là quyết định mà mình cho là tốt nhất rồi thì mình yên tâm mà hành động. Nếu cuối cùng kết quả không được như mong muốn, thay vì trách móc, dằn vặt bản thân thì hãy “à…mình đã biết được là cách này không phù hợp thì mình nên làm cách khác”, sau đó rút ra bài học cho bản thân và sửa đổi quyết định, hành động của mình.
Mình đã từng đọc được ở đâu đó câu nói “Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn”. Cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng đều thuận lợi, sẽ có những lúc vui, lúc buồn; lúc thành công, lúc thất bại; lúc may mắn, lúc xui xẻo… Mình không thể nào kiểm soát được những gì xảy đến với mình, tất cả những điều mình có thể làm là đối mặt với nó như thế nào. Nếu mình suy nghĩ mọi chuyện đơn giản, đón nhận mọi thứ bằng thái độ lạc quan nhất sẽ giúp mình có thể đối mặt với các vấn đề xảy đến với mình một cách tốt hơn, giải quyết mọi chuyện hiệu quả hơn; ngược lại mình luôn đối mặt với mọi thứ theo tâm thế tiêu cực thì thật khó để mình có thể giải quyết tốt tất cả mọi chuyện.
Khả năng của con người là vô hạn, thế nên khi mọi chuyện không hay đến với bạn, thay vì oán than tại sao mình lại gặp quá nhiều khó khăn, thật không công bằng với mình; thì bạn hãy xem đó là một cơ hội để bạn khám phá giới hạn của mình.
Trả lời
Có nhiều người trong số chúng ta hay hối tiếc về những điều xảy ra trong quá khứ, hay tự trách móc bản thân và đưa ra thật nhiều tình huống “giá như…”. Thực tế, chẳng ai có thể biết được tương lai có những điều gì sẽ xảy đến với mình, cũng chẳng ai chắc chắn tuyệt đối rằng mình lựa chọn cách này sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn cách kia. Việc lựa chọn nào tốt hơn, hiệu quả hơn, hãy để thời gian và tương lai chứng minh cho mình. Việc duy nhất mình có thể làm ở hiện tại là hãy cân nhắc, suy xét thật kỹ để có thể đưa ra quyết định mà mìnhn cảm thấy tốt nhất ở thời điểm đó. Một khi đó là quyết định mà mình cho là tốt nhất rồi thì mình yên tâm mà hành động. Nếu cuối cùng kết quả không được như mong muốn, thay vì trách móc, dằn vặt bản thân thì hãy “à…mình đã biết được là cách này không phù hợp thì mình nên làm cách khác”, sau đó rút ra bài học cho bản thân và sửa đổi quyết định, hành động của mình.
Mình đã từng đọc được ở đâu đó câu nói “Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn”. Cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng đều thuận lợi, sẽ có những lúc vui, lúc buồn; lúc thành công, lúc thất bại; lúc may mắn, lúc xui xẻo… Mình không thể nào kiểm soát được những gì xảy đến với mình, tất cả những điều mình có thể làm là đối mặt với nó như thế nào. Nếu mình suy nghĩ mọi chuyện đơn giản, đón nhận mọi thứ bằng thái độ lạc quan nhất sẽ giúp mình có thể đối mặt với các vấn đề xảy đến với mình một cách tốt hơn, giải quyết mọi chuyện hiệu quả hơn; ngược lại mình luôn đối mặt với mọi thứ theo tâm thế tiêu cực thì thật khó để mình có thể giải quyết tốt tất cả mọi chuyện.
Khả năng của con người là vô hạn, thế nên khi mọi chuyện không hay đến với bạn, thay vì oán than tại sao mình lại gặp quá nhiều khó khăn, thật không công bằng với mình; thì bạn hãy xem đó là một cơ hội để bạn khám phá giới hạn của mình.

Đó là khi mình nhận thấy rằng không ai có thể cứu mình ra khỏi cuộc đời ngoài chính mình.

Trong cuộc sống, tất cả chúng ta luôn chờ đợi điều gì đó. Có thể là chờ đợi gặp được quý nhân hay tri kỷ, chờ đợi giấc mơ trở thành hiện thực hoặc chờ đợi kết quả phỏng vấn. Khi không hài lòng với cuộc sống hiện tại, chúng ta hy vọng một cách phi lý rằng có một phép lạ xảy ra giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề. Nhưng sự thật, cuộc sống không phải như vậy. Vấn đề không thể được giải quyết bằng một cây đũa thần. Nếu muốn thay đổi cuộc sống và đạt nhiều hơn những gì đang có thì chính mình phải là người thực hiện những mục tiêu đề ra, tự đối diện và giải quyết những vấn đề của mình.

Mạnh mẽ nhiều rồi thành quen, lúc gặp khó khăn, ta không cần chờ ai đó tới giúp mà tự vượt qua bằng chính bản thân mình.

Chào bạn, đọc câu hỏi này của bạn mình nghĩ ngay đến cuốn sách "Đi tìm lẽ sống". Đọc sách, bạn có thể thấy tác giả Viktor Frankl đã phải cùng lúc trải qua nỗi đau thể xác (khi sống trong trại tập trung) và nỗi đau tinh thần (khi mất đi người thân). Nhưng tác giả đã vượt qua được, bởi ông có "lẽ sống".

Mời bạn tham khảo bài review của mình để có thêm thông tin nhé:

Cuốn sách này có sẵn trên Noron shop: