Điều gì quyết định nhân cách của một người trong lần đầu gặp mặt?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm lý học

  3. Kỹ năng mềm

Mình nghe nói ấn tượng đầu tiên về một người là rất quan trọng, điều gì sẽ quyết định nhân cách của một người trong lần gặp mặt đầu tiên?

Từ khóa: 

nhân cách

,

lần đầu gặp mặt

,

phong cách sống

,

tâm lý học

,

kỹ năng mềm

💛" Điều gì quyết định nhân cách của một ngưòi trong lần đầu gặp mặt".

"Nhân cách" của một người không đơn giản chỉ là tính cách mà nó còn là quan điểm ,tư tưởng,nhận thức,xu hướng, thái độ.....vv của người đó trước thế giới quan , phản ánh cái phần người trong họ. Nó được hình thành bởi gen di truyền,môi trường sống, phong tục tập quán và chủ yếu chịu tác động bởi giáo dục. Chính vì vậy thật khó để suy đoán hay phán xét nhân cách của một ngưòi nếu chỉ qua một lần gặp măt. Nhưng cuộc sống hiện đại vốn không cho chúng ta quá nhiều thời gian cho một lần gặp gỡ. Bởi vậy nếu trong trường hợp buộc phải nhận định về một người trong lần gặp đầu tiên bạn có thể tham khảo phương pháp sau nhé

💙 Theo kinh dịch nhân tướng quyết định hình tướng, tướng tùy tâm sinh do đó một người có cốt cách đẹp tự khắc hình thái sẽ thanh thoát dễ mến. Có thể nhan sắc không quá đỗi vượt trội nhưng chắc chắn vẫn đem lại cho ngưòi đối diện những thiện cảm nhất định. Tuy vây, xã hội hiện đại phát triển nên hình thái con ngưòi dần dần đều được ngụy trang vì thế không phải ai cũng đủ tầm để suy đoán về một người chỉ bằng một lần gặp gỡ. Nhưng theo tớ đôi mắt chính là nơi hội tụ đầy đủ nhất cốt cách của con người, người tinh nghịch đôi mắt rất mau lẹ, ngưòi sâu sắc đôi mắt lại tinh anh..nếu muốn bạn có thể tập cách quan sát đôi mắt của những ngưòi bên bạn bạn sẽ thấy...mọi thứ có thể ngụy trang chỉ có đôi mắt là không biết làm điều đó

(Không tính trường hợp trang điểm nhe)

chúc bạn sớm tìm được giải đáp💛

Trả lời

💛" Điều gì quyết định nhân cách của một ngưòi trong lần đầu gặp mặt".

"Nhân cách" của một người không đơn giản chỉ là tính cách mà nó còn là quan điểm ,tư tưởng,nhận thức,xu hướng, thái độ.....vv của người đó trước thế giới quan , phản ánh cái phần người trong họ. Nó được hình thành bởi gen di truyền,môi trường sống, phong tục tập quán và chủ yếu chịu tác động bởi giáo dục. Chính vì vậy thật khó để suy đoán hay phán xét nhân cách của một ngưòi nếu chỉ qua một lần gặp măt. Nhưng cuộc sống hiện đại vốn không cho chúng ta quá nhiều thời gian cho một lần gặp gỡ. Bởi vậy nếu trong trường hợp buộc phải nhận định về một người trong lần gặp đầu tiên bạn có thể tham khảo phương pháp sau nhé

💙 Theo kinh dịch nhân tướng quyết định hình tướng, tướng tùy tâm sinh do đó một người có cốt cách đẹp tự khắc hình thái sẽ thanh thoát dễ mến. Có thể nhan sắc không quá đỗi vượt trội nhưng chắc chắn vẫn đem lại cho ngưòi đối diện những thiện cảm nhất định. Tuy vây, xã hội hiện đại phát triển nên hình thái con ngưòi dần dần đều được ngụy trang vì thế không phải ai cũng đủ tầm để suy đoán về một người chỉ bằng một lần gặp gỡ. Nhưng theo tớ đôi mắt chính là nơi hội tụ đầy đủ nhất cốt cách của con người, người tinh nghịch đôi mắt rất mau lẹ, ngưòi sâu sắc đôi mắt lại tinh anh..nếu muốn bạn có thể tập cách quan sát đôi mắt của những ngưòi bên bạn bạn sẽ thấy...mọi thứ có thể ngụy trang chỉ có đôi mắt là không biết làm điều đó

(Không tính trường hợp trang điểm nhe)

chúc bạn sớm tìm được giải đáp💛

Mình nghĩ là qua cách ăn mặc, hành động, cử chỉ, cách giao tiếp của họ với bạn và cả người nhân viên phục vụ nếu 2 bạn có đi ăn, uống (chú ý đến điểm này mình thấy khá hay đó). Cá nhân mình khá ấn tượng với người nói “cảm ơn” khi nhân viên mang đồ đến. 
Nhưng mình nghĩ trong lần đầu gặp thì chỉ xem được họ thuộc tuýp người nào thôi. Để quyết định nhân cách một người phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố và thời gian tiếp xúc với nhau. 
Theo mình thì đó là các hành động, cử chỉ của ng đó, cách tiếp xúc với mn và nếu có nhan sắc thì chắc sẽ tuyệt vời hơn. Mà nếu k có nhan sắc mà có cách cư xử tốt thì cũng rất là nice ruiii hihi. Mình nghĩ vậy thui

Ngoài câu trả lời rất hay của bạn Yến, mình xin phép bổ sung dưới góc nhìn tâm lý học mà mình được biết. Nhìn chung, ấn tượng đầu tiên sẽ bị chi phối bởi những cử chỉ và ngôn ngữ hình thể của người kia. Vẻ bề ngoài cũng có một chút, nhưng không quan trọng lắm.

Ngoài ra có một yếu tố khá hay là tùy thuộc vào tâm trạng của bạn. Nếu bạn đang vui thì khả năng bạn đánh giá người kia dựa theo ấn tượng đầu tiên là khá cao. Bởi vì khi ấy não bộ cố "bóp méo" hình ảnh của người kia cho giống với cảm nhận ban đầu của bạn. Còn khi tâm trạng buồn chút, bạn sẽ có xu hướng đánh giá họ toàn diện hơn, chứ không dựa vào ấn tượng đầu tiên đơn thuần. Bởi vì khi tâm trạng tiêu cực, bạn sẽ cần nhìn tổng thể mọi thứ để đưa ra quyết định.

Cái này thuộc về bản năng một chút ạ. Mình cũng mới tìm hiểu gần đây. Bạn có thể đọc thêm tại đây nhé:

Can negative affect eliminate the power of first impressions? Affective influences on primacy and recency effects in impression formation - ScienceDirect-ScienceDirect

www.sciencedirect.com





Điều gì quyết định chiều cao của một người trong lần đầu gặp mặt?

Câu trả lời là không gì cả, bởi vì câu hỏi không có ý nghĩa. Chuyện gặp mặt không ảnh hưởng đến chiều cao. Cũng tương tự như vậy, nhân cách là thứ vốn có, thường được quyết định bởi môi trường sống, hoàn cảnh gia đình, giáo dục, quá trình rèn luyện, v.v. Câu hỏi của bạn sẽ trở nên có nghĩa nếu bạn sửa "nhân cách" thành "ấn tượng về nhân cách."

Điều gì quyết định nhân cách thì mình không biết, nhưng mình rất không thích  kiểu người lần đầu tiên gặp mặt đã hỏi “tại sao đến bây giờ vẫn chưa có người yêu?” , “tại sao em chưa đi làm?” Hoặc là “ anh không thích người như thế này…”. Nghe xong rất ba chấm và chỉ biết cười vớt vát cuộc nói chuyện êm đẹp cho đến cuối để  nhanh nhanh về ôm mèo cho thoải mái  :)))