Điều gì rất nhiều người làm nhưng bạn thì cực ghét và luôn làm ngược lại?

  1. Tâm lý học

Ảnh: Wall Street English

Chúng ta luôn biết tới hiệu ứng đám đông, hiểu đơn giản không dính tới học thuật tâm lý thì là thấy đám đông làm gì thì mình làm theo như thế. Giờ thử đặt câu hỏi ngược lại, có những việc gì mà ai ai cũng làm, nhưng bản thân bạn thì cực kỳ ghét và luôn làm ngược lại không?

Nói đúng hơn, trường hợp nào bạn luôn là người có thể chống lại hiệu ứng đám đông?

Mình thì có một trường hợp mình rất ghét đó là mọi người thích xếp hàng dài để chờ mua đồ ăn, hay một món gì đó mới nổi hoặc là ở một quán nổi tiếng. Mặc dù đôi khi biết là đông người ta mới ăn chứ không phải là quán dàn xếp để tạo hiệu ứng đám đông nhưng mà mình không thể ưa nổi chuyện đi ăn mà còn phải chờ chờ đợi đợi. Mình cứ thấy quán nào đứng hàng dài xếp hàng là auto né và thậm chí kể cả sau đấy nó có vắng mình cũng không muốn tới ăn luôn. :v

Từ khóa: 

hiệu ứng đám đông

,

tâm lý học

Mình không hiểu sao nhiều người nghĩ việc chờ đèn đỏ lấn hết đường, không cho ai rẽ phải là việc bình thường. Có lúc mình bóp kèn và xin nhường đường thì những người đó nhìn mình kiểu như mình có lỗi vậy ?? 😀 ?? 
Trả lời
Mình không hiểu sao nhiều người nghĩ việc chờ đèn đỏ lấn hết đường, không cho ai rẽ phải là việc bình thường. Có lúc mình bóp kèn và xin nhường đường thì những người đó nhìn mình kiểu như mình có lỗi vậy ?? 😀 ?? 

Mình thì cũng khá nhiều đó, nhưng ngay lúc này thì mình nghĩ đến việc thở. Một việc mà mọi người đều làm khoảng 20 nghìn lần 1 ngày. Đa số mọi người thở bằng ngực, còn mình thở bằng bụng. Nghĩa là khi hít vào thì căng bụng ra, còn thở ra thì hóp bụng vào (thay vì bằng ngực).

Mình ưu tiên những việc có tần suất làm cao, mình sẽ có gắng làm mấy thứ đó thật tốt (cố gắng tốt hơn người thường 1 chút). Còn mấy cái lâu lâu mới làm thì sao cũng được :D

Đối với em thì đó là việc đi học thêm/đi học vào ngày nghỉ. 
En thắc mắc với các bạn cùng lớp về việc này và họ hay đưa ra những lý do, đại loại như do bố mẹ bắt đi ; do các bạn đi thì mình cũng đi .... 
Ủa vậy trên lớp mọi người không học gì à ¿ :>