Đói kém gì nữa đâu mà người ta vẫn ăn thịt mèo?

  1. Xã hội

Vừa đi làm trở lại sau Tết, mấy ac đồng nghiệp trong công ty mk đã rủ nhau sau rằm tháng Giêng đi ăn thịt mèo. Có anh nói người ta còn đua nhau ăn thịt mèo từ những ngày đầu năm mới, các quán tiểu hổ đông nườm nượp, nhiều gia đình còn tự làm rồi mời họ hàng đến chén chú chén anh.

Sau khi “chốt” ngày, mn rủ mk tham gia, nhưng mk lập tức từ chối, trong lòng không hiểu nổi, tại sao thời bây giờ vẫn có nhiều người ăn thịt mèo và nói về nó một cách đầy thèm nhạt đến thế. Thậm chí có những địa phương coi mèo là đặc sản luôn có trong các buổi liên hoan bởi họ quan niệm "ăn thịt mèo thì trèo cao". Nhiều gia đình thường để dành một con mèo để làm thịt cho mâm nhậu đầu năm mới. Cỗ cưới mà không có món đó thì coi như chưa đủ to, chưa đủ sang trọng. Các quán tiểu hổ có mặt khắp nơi.

So với vài chục năm trước, người Việt Nam đã có sự thay đổi lớn đối với việc ăn thịt chó. Trước đây ở Hà Nội đâu đâu cũng có quán thịt chó, đặc biệt một số nơi còn hình thành cả dãy phố thịt chó, xe máy để chật kín vỉa hè, sân bãi… Nhưng nay, các phố thịt chó gần như biến mất, mật độ các quán lẻ cũng thưa thớt hơn rất nhiều. Khách không đông như xưa, vì ngày càng nhiều người từ chối việc ăn thịt loài vật từ ngàn vạn năm nay đã là người bạn thân thiết của nhân loại.

Thế nhưng các quán thịt mèo thì có vẻ ngày càng mọc lên nhiều hơn, khiến người yêu động vật cứ gai người khi nhìn thấy những biển quảng cáo liệt kê đủ kiểu chế biến từ loài vật đáng yêu này. Trong khi đó, mèo đâu phải gia súc, mà là thú cưng hằng ngày cùng người chơi đùa, ôm ấp, vuốt ve, là bạn thân thiết của con người từ thời xa xưa. Mèo là linh vật trong 12 con giáp, điều đó cho thấy nó gần gũi, gắn bó với con người không kém gì loài chó.

Đừng ăn thịt mèo nữa! Hãy loại bỏ nó khỏi danh sách thực phẩm và dẹp bỏ các quán tiểu hổ. Hãy tự hỏi, vì sao phải ăn thịt mèo? Thời bây giờ còn đói kém, thiếu thịt, thiếu chất đạm như ngày xưa nữa đâu! Vì nó ngon hay bổ ư? Chưa thời nào đồ ăn ngon và bổ dưỡng lại ê hề, đa dạng như bây giờ, bớt đi thịt mèo thì chúng ta vẫn còn có vô số món khác vừa giàu dinh dưỡng vừa được xem là mỹ vị...

Còn quan điểm của bạn thì sao? Hãy chia sẻ ở phần bình luận nhé!

Từ khóa: 

xã hội

Tóm lại là Minh thấy b đang bị cảm xúc nhiều quá. Dùng lí trí để ngẫm 1 số vấn đề Minh hỏi nhé, b sẽ tự thấy nó k quá to tát như thế:
Thứ 1: "Mèo là linh vật trong 12 con giáp, điều đó cho thấy nó gần gũi, gắn bó với con người không kém gì loài chó." Thế mình tự hỏi tại sao loài trâu lại vẫn bị ăn thịt hằng ngày, dù là nó trong 12 con giáp, đã từng gắn bó với con người rất nhiều???
Thứ 2: Nuôi mèo thì thiến nó, hoặc không cho nó giao phối. Con người cũng chỉ thích những con đáng yêu, vậy những con xấu, hoặc bị tật thì có thương không???? Mình cá chắc là hầu hết chúng lên bàn mổ hay kẹt mãi trong mấy trại cứu hộ. (Có thể có bạn sẽ thương yêu chúng nhưng mình nghĩ số đó quá ít)
-Thứ 3: Ăn thịt chó mèo cũng không hề phạm pháp hay bị cấm, không thích ăn thì từ chối là được, chứ bạn muốn cả xã hội này cũng phải "không thích ăn" như bạn thì là chuyện kbh xảy ra đc.
Trả lời
Tóm lại là Minh thấy b đang bị cảm xúc nhiều quá. Dùng lí trí để ngẫm 1 số vấn đề Minh hỏi nhé, b sẽ tự thấy nó k quá to tát như thế:
Thứ 1: "Mèo là linh vật trong 12 con giáp, điều đó cho thấy nó gần gũi, gắn bó với con người không kém gì loài chó." Thế mình tự hỏi tại sao loài trâu lại vẫn bị ăn thịt hằng ngày, dù là nó trong 12 con giáp, đã từng gắn bó với con người rất nhiều???
Thứ 2: Nuôi mèo thì thiến nó, hoặc không cho nó giao phối. Con người cũng chỉ thích những con đáng yêu, vậy những con xấu, hoặc bị tật thì có thương không???? Mình cá chắc là hầu hết chúng lên bàn mổ hay kẹt mãi trong mấy trại cứu hộ. (Có thể có bạn sẽ thương yêu chúng nhưng mình nghĩ số đó quá ít)
-Thứ 3: Ăn thịt chó mèo cũng không hề phạm pháp hay bị cấm, không thích ăn thì từ chối là được, chứ bạn muốn cả xã hội này cũng phải "không thích ăn" như bạn thì là chuyện kbh xảy ra đc.
Con bò cũng rất quan trọng với nhà nông. Cùng chủ chịu biết bao khổ cực. Việc nặng nhọc nào cũng đến lượt nó. Có thể nó không phải thú cưng như chó với mèo. Nhưng nó đồng cam cộng khổ, chịu cực nhất trong số các vật nuôi. Thiết nghĩ thời buổi bây giờ chúng ta cũng đâu phải thiếu thốn gì lắm, phải chăng nên dừng việc ăn thịt trâu-bò lại.
Tckd
Việc giết mổ và ăn thịt chó mèo không vi phạm pháp luật.
Nhưng pháp luật cũng yêu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với 2 loại này. Đồng thời cũng phải có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Việc ăn thịt chó mèo không đáng bị lên án. Người ta muốn ăn con gì thì người ta ăn. Miễn pháp luật không cấm.

Việc đáng lên án là vi phạm về an toàn thực phẩm cũng như tiêu thụ sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Thịt chó mèo ở VN là chưa coi là phạm pháp, bạn bất mãn với việc thịt chó mèo là nhân cách bạn không cho phép. Nhắc lại là không phạm pháp, đây là định kiến xã hội hay một tập thể khi họ bất mãn hay đồng cảm với suy nghĩ của bạn nhưng không đụng chạm đến luật pháp nên việc ăn kệ ngta

Đọc đến đoạn cuối thấy c nói câu :" hãy tự hỏi,vì sao phải ăn thịt mèo",v mình muốn hỏi lại c rằng vì sao phải ăn thịt...?3 chấm kia c có thể tự điền bất cứ con gì kể cả con người vào trong đấy r giải thích xem?

Mình k ăn thịt chó mèo và 1 vài con khác nữa,nhưng mình k hề có quan điểm rằng mình k ăn thì đi khuyên người khác cũng k ăn vì này vì nọ,mỗi người đều có những quan điểm riêng đc hinhc thành từ môi trường mà c lớn lên hay những thứ mà c đọc,c xem r c tự đúc kết ra,or chỉ đơn giản là c mang thứ văn minh phương tây về r áp dụng:v

Nhiều nơi trên thế giới hiện giờ vẫn săn bắt cá voi,hải cẩu,mà những nơi khác lại xem đó là những vị thần đang bảo vệ mình đó thôi,những nạn đói nta thậm chí còn ăn thịt đồng loại thì đã sao?

Cái này k phụ thuộc vào việc đói kém,hay thú cưng,giống bạn bè..,nó phụ thuộc vào việc những luồng tư tưởng nào đang ảnh hưởng và chi phối tới cậu thôi,

Tóm cái váy lại là c ăn hay k tùy cậu,khuyên mn ăn hay k cũng nằm ở c,miễn sao c thấy đúng vs bản thân là đc rồi

Đừng ăn thịt nữa bạn ơi, còn nào cũng thân với loài người hết á. Người thích đạo đức bắt cóc như bạn thì đi làm bạn với mấy ông phản động đi, họ cũng không thích chính phủ á, bạn làm bạn với họ khi nào thành công rồi ra luật cấm giết mèo :)

t thấy đói kém hay không thì người ta vẫn ăn thôi, thịt gì người ta chả ăn, như thịt chuột còn ăn nữa là thịt mèo, rồi có nơi người ta ăn cả côn trùng như một món nhậu khoái khẩu nữa. Nói chung con gì thịt được thì ăn tất😬https://cdn.noron.vn/2023/02/20/138832445713978189-1676890790.jpg