Đôi lúc mình có những nghi ngờ về tình người. Còn bạn thì sao?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Chào bạn, mình thấy câu hỏi này rất hay vì nó đến từ bạn. Bởi mình nhận thấy bạn rất nhiệt tình giúp đỡ, tư vấn cho các câu hỏi của mọi người tại Noron. Nếu vậy thì chắc chắn bạn tin vào tình người, chỉ đôi lúc dao động thôi, đúng không?

Tuy nhiên, càng làm người tốt thì chúng ta sẽ càng kì vọng vào việc mọi người đối tốt với chúng ta. Nhưng sự thực không phải bao giờ cũng được như thế, bởi con người là một sinh vật rất phức tạp- thường nghĩ ra các quy luật, khái niệm để người khác làm theo trong khi bản thân chưa chắc đã áp dụng đến.

Vì là người, nên cũng có lúc mình băn khoăn về tình người. Cuối cùng mình hiểu ra rằng tình người có muôn vàn cách biểu đạt khác nhau vào những thời điểm khác nhau, nên mình chỉ có thể yêu thương, chứ không thể trông đợi ở người khác.

Xin tặng bạn điều mình đọc được ở trong cuốn Đi Tìm Lẽ Sống của tác giả Viktor Frankl:

"Chúng ta đã tiến đến chỗ biết được Con người thực sự là gì. Rốt cuộc con người là hữu thể đã tạo ra phòng hơi ngạt ở Auschwitz, nhưng cũng là hữu thể hiên ngang bước vào phòng hơi ngạt với Kinh Lạy Cha hoặc câu kinh Shema Yisrael trên môi".

Chúc bạn luôn tin vào tình người.

Trả lời

Chào bạn, mình thấy câu hỏi này rất hay vì nó đến từ bạn. Bởi mình nhận thấy bạn rất nhiệt tình giúp đỡ, tư vấn cho các câu hỏi của mọi người tại Noron. Nếu vậy thì chắc chắn bạn tin vào tình người, chỉ đôi lúc dao động thôi, đúng không?

Tuy nhiên, càng làm người tốt thì chúng ta sẽ càng kì vọng vào việc mọi người đối tốt với chúng ta. Nhưng sự thực không phải bao giờ cũng được như thế, bởi con người là một sinh vật rất phức tạp- thường nghĩ ra các quy luật, khái niệm để người khác làm theo trong khi bản thân chưa chắc đã áp dụng đến.

Vì là người, nên cũng có lúc mình băn khoăn về tình người. Cuối cùng mình hiểu ra rằng tình người có muôn vàn cách biểu đạt khác nhau vào những thời điểm khác nhau, nên mình chỉ có thể yêu thương, chứ không thể trông đợi ở người khác.

Xin tặng bạn điều mình đọc được ở trong cuốn Đi Tìm Lẽ Sống của tác giả Viktor Frankl:

"Chúng ta đã tiến đến chỗ biết được Con người thực sự là gì. Rốt cuộc con người là hữu thể đã tạo ra phòng hơi ngạt ở Auschwitz, nhưng cũng là hữu thể hiên ngang bước vào phòng hơi ngạt với Kinh Lạy Cha hoặc câu kinh Shema Yisrael trên môi".

Chúc bạn luôn tin vào tình người.