Đu Idol đúng cách

  1. Văn hóa

Tôi đu Idol, bạn đu Idol, Nhưng chúng ta có thật sự tạo ra giá trị từ đu Idol chưa

Trước tiên để tránh các Đảng Viên Online đọc tiêu đềvà tay nhanh hơn não cmt rằng tớ đây không yêu nước, xin phép được nói rõ tớ làngười Việt Nam , là một học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử và đang học tại một trường kinh tế Top đầu Việt Nam

Okay bây giờ chúng ta cùng đi vào vấn đề chính. Trongsố các bạn ai đang có Idol là người nước ngoài dơ tay. Thôi mọi người bỏ tay xuống cho đỡ mỏi. Có một điều chắc chắn là Idol có nhiều kiểu Idol, nhiều lĩnh vực nhưng tớ xin phép đề cập đến một bộ phận sẵn sàng mở nồi cơm điện nhà mình ravà Donate cho Idol cả trăm triệu đồng , và đặc biệt hơn nữa là Idol Trung Quốc

Vậy vấn đề ở đây là gì ? Idol là người Trung Quốc à ?

Không hề không hề để tớ nói cho các bạn nghe tớ cảm nhậngì về Trung Quốc nhá. Đầu tiến tớ cực mê văn hóa Trung Quốc, nhưng là văn hóa thời hiện đại ấy. Truyền thông đã cho tớ thấy một đất nước giàu mạnh , giới trẻ năng động và tài giỏi. Tớ mê đồ công nghệ của Trung Quốc ( Ờ thì tớ thừa nhận vì tớ nghèo không có tiền sài đồ Mỹ ). Tớ cầm trên tay điện thoại Xiaomi , bàn phím và chuột không dây Rapoo. Nói chung là với tớ Trung Quốc là một quốc gia đáng để học hỏi theo nhiều mặt

Tuy nhiên tớ nhớ rất rõ rằng tớ là người Việt Nam. Tớ có Idol là người Trung Quốc nhưng tớ cực kỳ không ủng hộ việc các bạn lấy tiền ra Donate cho những kẻ thiếu tôn trọng với chủ quyền quốc gia và thậm chí là thiếu tôn trọng với cả những Fan của họ tại Việt Nam. Tớ vẫn nhớ như in không biết bao nhiêu các sao Trung Quốc ủng hộ đường Lưỡi bò nhưng vẫn nhận được những số tiền cực khủng từ Fan Việt Nam. Cái đáng buồn ở đây là các bạn biết, các bạn hiểu rõ nhưng các bạn vẫn cố chấp và đặt Idol của các bạn lên trên lợi ích quốc gia. Mình tin là còn rất nhiều những đồng bào của cá bạn cần những số tiền ấy hơn. À còn nữa các Idol kiếm ra hàng tỷ đồng mỗi tháng nhưng có người ẩn bài share về Đường Lưỡi Bò lấy được tiền lại mở lại, pha xử lý đi vào lòng các Fan nhưng thực tế nó lại là đi vào lòng đất.

Vậy bây giờ tớ chỉ cho các bạn thế nào là đu Idol đíchthực nhá. Tớ có một người bạn , cô ấy học khoa tiếng Trung của đại học Ngoại Ngữ,ngay từ những năm cấp 3 người bạn ấy của tớ đã dán đầy balo những sticker hay các móc khóa của TF Boys. Cô ấy học không được tốt cho lắm, thậm chí là không có gì nổi bật. Mọi người đều cho rằng cô ấy sẽ chẳng có tương lai gì rực rỡ mấy đâu. Nhưng mà ở đờiai mà hay được những bước quay xe khó đỡ. Chỉ vì thần tượng TF Boys mà cô ấy nói với tớ là cô ấy sẽ học tiếng Trung. Ối dồi ôi các bạn tin được không. Thậm chí môn ngữ văn cô ấy còn chả được nổi 5 điểm, ở cái miền quê mà thứ ngoại ngữ duy nhất chúng tớ được tiếp cận. Ngày nào cũng thấy cô ấy mang vở ra, không rõ là học chữ hay vẽ chữ nữa …. Cô ấy nói với tớ là nhất định cô ấy sẽ sang Trùng Khánh ôm Vương Tuấn Khải. Nghe xong câu ấy tớ với mấy thằng nằm bò ra cười như bố đẻ em bé. Làm sao mà nghe nó hợp lý cho được há há. Thật may là cô ấy là ngườ ihiền lành chứ không bây giờ có màn chủ tịch giải vờ bị chê cười và cái kết rồi tớ nói với cô ấy rằng cô ấy là cô ấy sẽ không bao giờ ôm được Vương Tuấn Khải đâu, sau đó câu trả lời của cô ấy làm tớ tỉnh cả ngộ. “ Tớ tất nhiên là không thể ôm được Vương Tuấn Khải, nhưng mà cậu nghĩ xem tớ chỉ cần đứng cùng thành phố với người đó, hít chung bầu không khí với anh ấy là hạnh phúc lắm rồi” . Mọi người biết không sau 2 năm cậu ấy thực sự thi đỗ vào đại học Ngoại ngữ , trong khi tôi lớp phó học tập tự hào về thành tích ngần ấy năm trời hiện lại không hề có một tương lại sáng lạn như vậy. 2 năm cho một chứng chỉ HSK 5 không thể tin nổi. Cô ấy giờ đây đã thực sự chuẩn bị đi du học ở Trung Quốc. Đến Trùng Khánh bây giờ chỉ là vấn đề thời gian thôi

Đu Idol không hề xấu , nó thậm chí đã làm thay đổi và đem lại sự thành công đáng ngưỡng mộ cho nhiều người. Tất nhiên không phải tớ. Chính trị và nghệ thuật là hai thứ không liên quan đến nah. Nhưng nghệ thuật bị thao túng bởi chính trị thì cần phải tỉnh táo. Chúc các bạn đu Idol lành mạnh và thành công

Từ khóa: 

văn hóa

Idol nào cũng không bằng tổ quốc nhé

Trả lời

Idol nào cũng không bằng tổ quốc nhé