Đút lót để lên lớp vì thiếu 1 điểm?

  1. Giáo dục

Giờ em phải làm sao để đút lót cho thầy hiệu trưởng khéo léo để đc chấp nhận vậy ạ, năm sau theo dự kiến e sẽ chuyển trường em là hs lớp 10, nhưng giờ lại thiếu 1 điểm để đc lên lớp vì phải đủ 6 môn tbcn trên 5 em mới đủ 5 môn xong thi lại 1 môn thì thiếu 1 điểm, trường hợp này rất phí nếu ko đút lót ạ giờ e cg hết cách r mng giúp e với

Từ khóa: 

giáo dục

Chào em, đọc xong băn khoăn từ em khiến anh thấy vừa hài hước vừa buồn bã.

Băn khoăn của em về tương lai là chính đáng. Em cũng rất hồn nhiên khi bộc bạch hoàn cảnh ấy trên mạng xã hội. Nhưng nhận thức và giải pháp của em có thể sẽ khiến cho em gặp nhiều khó khăn hơn trong tương lai, em ạ.

Thiếu điểm là vấn đề về mặt kiến thức. Đã là vấn đề về kiến thức thì chúng ta có thể rút kinh nghiệm, chăm chỉ học tập và bồi dưỡng để tiến bộ hơn.

Nhưng "đút lót" là vấn đề về nhận thức em ạ. Có lẽ trải nghiệm sống của em đã tạo ra cho em suy nghĩ "nén bạc đâm toạc tờ giấy", "ba số nhí nhố cũng xong". Đời thực đôi khi như vậy, nhưng như vậy không có nghĩa là nó đúng đắn, đặc biệt là trong môi trường giáo dục.

Người hối lộ và người nhận hối lộ đều đang làm việc khuất tất, sai trái em ạ. Những hành vi như vậy sẽ tổn hại đến đạo đức, sự chính trực của chúng ta. Mà thiếu đi đạo đức, thiếu đi sự chính trực thì thành công sẽ khó bền vững. 

Hối lộ mà được việc, thì mỗi khi có việc ta lại nghĩ đến hối lộ. Cá nhân anh thấy cuộc sống vậy bấp bênh lắm em.

Mong em suy nghĩ để tìm ra giải pháp khác, sao cho em: trò vẫn là trò, học hành có thực chất. Mà để thầy cũng vẫn ra thầy: giữ được lương tâm nghề giáo, nhé em.

Trả lời

Chào em, đọc xong băn khoăn từ em khiến anh thấy vừa hài hước vừa buồn bã.

Băn khoăn của em về tương lai là chính đáng. Em cũng rất hồn nhiên khi bộc bạch hoàn cảnh ấy trên mạng xã hội. Nhưng nhận thức và giải pháp của em có thể sẽ khiến cho em gặp nhiều khó khăn hơn trong tương lai, em ạ.

Thiếu điểm là vấn đề về mặt kiến thức. Đã là vấn đề về kiến thức thì chúng ta có thể rút kinh nghiệm, chăm chỉ học tập và bồi dưỡng để tiến bộ hơn.

Nhưng "đút lót" là vấn đề về nhận thức em ạ. Có lẽ trải nghiệm sống của em đã tạo ra cho em suy nghĩ "nén bạc đâm toạc tờ giấy", "ba số nhí nhố cũng xong". Đời thực đôi khi như vậy, nhưng như vậy không có nghĩa là nó đúng đắn, đặc biệt là trong môi trường giáo dục.

Người hối lộ và người nhận hối lộ đều đang làm việc khuất tất, sai trái em ạ. Những hành vi như vậy sẽ tổn hại đến đạo đức, sự chính trực của chúng ta. Mà thiếu đi đạo đức, thiếu đi sự chính trực thì thành công sẽ khó bền vững. 

Hối lộ mà được việc, thì mỗi khi có việc ta lại nghĩ đến hối lộ. Cá nhân anh thấy cuộc sống vậy bấp bênh lắm em.

Mong em suy nghĩ để tìm ra giải pháp khác, sao cho em: trò vẫn là trò, học hành có thực chất. Mà để thầy cũng vẫn ra thầy: giữ được lương tâm nghề giáo, nhé em.