Em có nên kết thúc cuộc đời của mình ở cái tuổi 17 không ạ Dường như em sống vì người yêu em, nhưng mà bây giờ em đang sắp có cảm giác bị người ta bỏ rơi?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Với những sang chấn mà chị từng gặp, chị không biết nên khuyên em ntn nữa, hay có mấy trích dẫn này hay hay chị tặng em nha:
 "Khi nào một người dễ ngã vào tình yêu (Fall in luv) và khó thoát ra vũng lầy đó nhất? Khi họ mâu thuẫn với bản thân, gia đình, và cả xã hội, nếu bạn đợi được hoặc dẫn được ai đó vào những trạng thái này, bạn sẽ có được trái tim họ."
Tại sao giờ có nhiều trào lưu #Lovemyself #Healingfamily #Proud_of........chị nghĩ câu trên giải thích được
"Và khi cơn bão qua đi, bạn chẳng thế nhớ rằng mình đã vượt qua thế nào, xoay sở ra sao để có thế tồn tại. Thậm chí không ai dám chắc được rằng liệu cơn bão đã thật sự qua đi hay chưa. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là khi ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người khi mới bước vào"
"Ở cái tuổi 17" đúng như em nói bên trên thì chính em cũng thấy tiếc mà nhỉ? Thấy tiếc thì đúng là không xứng rồi 
Trả lời
Với những sang chấn mà chị từng gặp, chị không biết nên khuyên em ntn nữa, hay có mấy trích dẫn này hay hay chị tặng em nha:
 "Khi nào một người dễ ngã vào tình yêu (Fall in luv) và khó thoát ra vũng lầy đó nhất? Khi họ mâu thuẫn với bản thân, gia đình, và cả xã hội, nếu bạn đợi được hoặc dẫn được ai đó vào những trạng thái này, bạn sẽ có được trái tim họ."
Tại sao giờ có nhiều trào lưu #Lovemyself #Healingfamily #Proud_of........chị nghĩ câu trên giải thích được
"Và khi cơn bão qua đi, bạn chẳng thế nhớ rằng mình đã vượt qua thế nào, xoay sở ra sao để có thế tồn tại. Thậm chí không ai dám chắc được rằng liệu cơn bão đã thật sự qua đi hay chưa. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là khi ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người khi mới bước vào"
"Ở cái tuổi 17" đúng như em nói bên trên thì chính em cũng thấy tiếc mà nhỉ? Thấy tiếc thì đúng là không xứng rồi 

Em nên cân nhắc lại nhé. 
Thứ nhất có thể đó là do em quá mẫn cảm thôi, tôi đồ là quá khứ em đã phải chịu đựng điều gì kinh khủng enen mới đặt trọn niềm tin về bạn trai như thế. Có thể trong giai đoạn này, bạn trai em đang phải làm một việc gì đó quan trọng hoặc nguy hiểm mà bạn không thể nói cho em được. Em nên quan tâm đến bạn ấy nhiều hơn và chính bản thân mình, cố gắng để hai bên là chỗ dựa của nhau. 

Thứ 2: có thể do bạn đó ko cần em nữa. Với người bội bạc, phụ tình như thế mà em đi chết thì nó lại quá lãng phí, bạn em mà là người như vậy thì nó lại vui quá và coi đó là chiến tích ko biết chừng. Em nên phân đấu học tập để mình giỏi hơn, giàu hơn, đẹp hơn khiến nó phải hối tiếc, đó sẽ là sự trả thù ngọt ngào và tàn ác nhất. 

Còn nếu em cần người để tâm sự có thể ib tôi

em dại dột quá, k có thằng này thì còn thằng khác, em kết thúc r bố mẹ em là ng đau khổ nhất, em muốn yêung ta thì e phải yêu bản thân mình trước em oi

Em hãy chia sẻ cảm nhận của em với người yêu, dù thế nào em hoặc bạn ấy còn sống là còn cơ hội nhé

Đừng em ơi, đời còn dài, zai còn nhiều.

Và chị tin là người em gặp sắp tới còn perfect hơn bạn trai bây giờ nhiều lắm.

Chào em, mong em bình tâm và suy nghĩ lại. Em có thể chia sẻ thêm câu chuyện của bản thân được không? (nếu ngại em có thể nhắn tin nhé em)

Tặng bạn một câu nói nổi tiếng của Pa-ven trong “Thép đã tôi thế đấy”: Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người.
https://cdn.noron.vn/2023/04/05/db70f007518c0c0ad9f470a63293ef83-1680713373.jpg

dù cho bất kì ai, dù có yêu say đắm 1 người thì cái tư tưởng này mà cần phải bài trừ. 

Muốn kết liễu bản thân thực sự đó là việc không chỉ e chết là xong, vậy thì bố mẹ em, những người mà đã nuôi, chờ đợi 17 năm qua, họ có chịu nổi không. 

Không thể trách khi yêu nhau, chúng ta thường coi nhau là tất cả, dẫn tới việc nếu 1 trong 2 khi không còn mặn nồng như trước thì người còn lại sẽ bị lụy trong tình yêu. 

Nhưng nếu e thử nghĩ, ủa, e muốn kết liễu mình, để cho người ta thấy tiếc ư, có đáng không em. Em có sang thế giới bên kia thì họ vẫn sẽ có và yêu người mới thôi nha. 

Cho nên tại sao mình ko chọn cách sống hạnh phúc nhỉ, bố mẹ đằng sau sẽ tự hào về chính em nhiều lắm! 

Bỏ rơi sẽ đưa đến cho em hai khía cạnh, đầu tiên là sự mất mát, em có thể mất đi bạn người yêu, thiếu vắng một điều quen thuộc trong tuổi 17, sẽ là giông bão lắm nhưng ở tuổi 17,5 em cần học cách vượt qua nỗi đau đó, sư mất mát này nuốt trọn em trong vũng lầy của cảm xúc tiêu cực nhưng nó cũng khiến em biết dùng đến nội lực và bản lĩnh để biết mình cần phải làm gì, em có một cuộc đời và vô số tình yêu ở phía trước, tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình, tình yêu công việc, tình yêu từ những điều bình dị xung quanh, nó sẽ đến, sẽ đến, hãy tin là như vậy - nếu em còn đủ mạnh mẽ để sống.

Thứ hai, là cơ hội đón nhận những điều mới, những cơ hội mới, khi một điều gì đó mất đi một thứ khác lại sắp sửa bắt đầu, em phải cho mình cơ hội vượt qua nỗi đau, cơ hội chữa lành và cơ hôi đc mở lòng cũng như cho những điều tuyệt vời phía trước có cơ hội đến với em.

Đối diện với sự từ bỏ cuộc sống này, hãy bình sinh và yêu thương chính mình, khi bản thân em ổn mọi thứ xung quanh đều trở nên tươi sáng và an lạc.

17 bẻ bẻ gãy sừng trâu - k có gì có thể ngăn cản đc sức sống tuổi 17 quý báu của em cả, em nhé !!!

Nhiều người cứ nghĩ tình cảm nó là thứ sống chết!. em chết vì bạn đó, bạn đó có dám chết vì em không!. A nghĩ sau khi e qua tuổi mẫn cảm này, e sẽ thấy tình cảm suy cho cùng nếu không thể bên nhau, thì hãy nhẹ nhàng để người ta đi, đó mới là yêu thật sự!