Em muốn nhận lời khuyên ạ

  1. Tâm lý học

   Chuyện là ở trên lớp e thường bị cô lập, lớp 10 em cũng đã bị một lần nhưng rồi cũng có một bạn chấp nhận em và rồi lớp cũng bình thường với e, nhưng ko biết vì sao dạo gần đây em lại tiếp tục bị cô lập và điều đó đã sảy ra lần nữa. Em rất ghét làm nhóm vì mỗi lần như vậy ko ai muốn làm chung với em, em cảm thấy mọi thứ càng ngày càng tệ hơn. Em có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực đến nỗi em suy nghĩ tới nếu t 44 thì mọi thứ ra sao, nhưng rồi e cũng phải tự trấn an bản thân em. Em có vài người bạn chơi từ nhỏ nhưng ít gặp và một phần ba mẹ ít cho e di chơi... Em thấy như em đang bị bỏ rơi giữa dòng người đông đúc, em thật sự ko biết phải làm sao nữa..
Cảm ơn mn đã đọc ạ
Từ khóa: 

tâm lý học

Mình cũng như bạn không biết bây giờ nên làm sao đây☺️
Trả lời
Mình cũng như bạn không biết bây giờ nên làm sao đây☺️

Chắc em sợ cô đơn, giống chị, chị cũng cảm thấy cô đơn cùng cực khi ko có bạn thân

Nhưng chắc do tâm lí mình thôi