Gặp mèo đen ngoài đường là điềm gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Sáng nay,khi đang đi  trên  đường để đi làm thì mình có gặp một con mèo đen , Chả biết điềm xui hay gì nhưng mà khi đến công ty mình dựng xe thì tự nhiên xe đổ mà trc giờ có bao giờ mình bị như vậy đâu . Xong đến lúc đang đi làm về đến đoạn ngã ba thì  từ trong ngõ đứa học sinh đi xe điện nó lao ra chặn ngay đầu xe mình nhưng may phanh lại được . Nó thì ko  sao nhưng mình bị ngã xe  đè vào chân nhưng may mà không sao  chỉ xước nhẹ ở chân còn xe thì bị  chày xước  haizz 
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Gặp mèo đen không phải điềm xui đâu bạn.Mà bây giờ chắc bạn cũng đã bình an về nhà và không có gì lạ xảy ra đâu nhỉ. Nhìn theo vấn đề tâm linh thì khi bạn đang đi xe trên đường nhưng mà gặp một con mèo đen chắn ngay bánh xe bạn, bạn đuổi nó không chịu đi nó cứ cản bạn lại thì bạn không nên đi tiếp đoạn đường , nếu lúc đó đoạn đường còn xa mà trời tối rồi thì phải tấp vô một chỗ nào đó để nghỉ qua đêm không bạn sẽ liên tục gặp những thứ không sạch sẽ và có thể gặp tai nạn không mong muốn. Còn gặp mèo đen ngoài đường bình thường mà bạn , đừng suy nghĩ nhiều quá. Mọi người thường hay nuôi mèo đen chắn âm khí cho gia chủ khá tốt ma quỷ không dám lại gần đâu.
Trả lời
Gặp mèo đen không phải điềm xui đâu bạn.Mà bây giờ chắc bạn cũng đã bình an về nhà và không có gì lạ xảy ra đâu nhỉ. Nhìn theo vấn đề tâm linh thì khi bạn đang đi xe trên đường nhưng mà gặp một con mèo đen chắn ngay bánh xe bạn, bạn đuổi nó không chịu đi nó cứ cản bạn lại thì bạn không nên đi tiếp đoạn đường , nếu lúc đó đoạn đường còn xa mà trời tối rồi thì phải tấp vô một chỗ nào đó để nghỉ qua đêm không bạn sẽ liên tục gặp những thứ không sạch sẽ và có thể gặp tai nạn không mong muốn. Còn gặp mèo đen ngoài đường bình thường mà bạn , đừng suy nghĩ nhiều quá. Mọi người thường hay nuôi mèo đen chắn âm khí cho gia chủ khá tốt ma quỷ không dám lại gần đâu.

Chuyện xui rủi không phải do ông trời mà là do ý thức. Cái ví dụ quốc dân là hai người dẫm phải sh*t, một người thấy xui xẻo người kia thấy điềm lành. Việc một người gặp may mắn hay không tùy vào cách nhìn nhận vấn đề của họ, ngoài ra còn có khả năng kiểm soát tính huống, sự tinh ý nắm bắt sự việc, khả năng tính toán lên kế hoạch,... Một người hay quên đồ luôn thấy mình xui xẻo còn người tinh mắt là người đầu tiên nhặt được đồ của người kia cảm thấy may mắn. Còn câu hỏi mèo đen có phải điềm rủi không thì giả thích chẳng khác gì đi chứng minh sự tồn tại của ma ấy. NGƯỜI KHÁC KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN NHƯNG BẠN CŨNG KHÔNG THỂ KHẲNG ĐỊNH NÓ ĐÚNG.

[