Giả thuyết “WORLD WITHOUT LOGIC”

  1. Khoa học

  2. Triết học

  3. Tôn giáo

I. MỞ ĐẦU
Con người nhận thức vũ trụ thông qua logic, một hệ thống quy tắc tư duy tuyến tính, có nguyên nhân và kết quả.
Nhưng điều này không chứng minh rằng vũ trụ thực sự vận hành bằng logic, mà chỉ cho thấy bộ não con người cần logic để hiểu nó.
Giả thuyết World Without Logic đặt câu hỏi:
> “Điều gì nếu logic chỉ là mô hình do con người tạo ra — còn thực tại thì không có logic nào cả?”
II. LUẬN ĐIỂM CỐT LÕI
1. Đấng sáng tạo (nếu có) là “Cô ấy”, tượng trưng cho “Mẹ Vũ Trụ”, nguồn sinh ra mọi thứ, chứ không phải một thực thể có ý chí.
“Cô ấy” không có ý thức, không có kế hoạch, không can thiệp.
“Cô ấy” tự sinh ra chính mình, vận hành tự động – giống như một trí tuệ nhân tạo phi nhận thức ở quy mô vũ trụ.
2. Logic là sản phẩm phụ của nhận thức, không phải thuộc tính của thực tại.
Con người dùng logic để “ép” thế giới vào khuôn khổ dễ hiểu.
Nhưng ở cấp độ lượng tử, năng lượng, và ý thức, mọi thứ có thể phi logic mà vẫn tồn tại.
3. Vũ trụ là hệ thống tự tổ chức, tự cân bằng.
Không cần ý chí hay bàn tay điều khiển.
Các quy luật vật lý chỉ là mô tả toán học tạm thời của một quá trình phi tuyến, phi logic sâu hơn.
Đạo Trong Đạo học, “Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị – tức bản thể tự sinh, không cần ai ban cho sự sống, Trong vật lý, “tự sinh” tương ứng với hệ tự tổ chức (self-organizing system)
4. Không tồn tại “thế giới thực” tuyệt đối.
Vũ trụ có thể chỉ là một mô phỏng tự sinh (self-generated simulation), không có “máy chủ” và không có “người tạo ra”.
Cấu trúc này vừa là mô phỏng, vừa là người mô phỏng – vòng lặp tự khép kín.
III: LUẬN CỨ KHOA HỌC HỖ TRỢ
Quan sát khoa học Liên hệ với giả thuyết
Cơ học lượng tử cho thấy các hạt có thể ở nhiều trạng thái cùng lúc (superposition). Thực tại không tuân theo logic cổ điển “hoặc”.
Hiệu ứng quan sát viên (observer effect) Thực tại phụ thuộc vào nhận thức – phù hợp với quan điểm “logic là mô hình của con người”.
Thuyết tiến hóa Sự sống tự tổ chức mà không cần đấng sáng tạo có ý thức.
Entropy & Tự tổ chức (self-organization) Vũ trụ tự cân bằng mà không cần điều khiển.
Giả thuyết mô phỏng (Bostrom) Trùng khớp với ý tưởng “vũ trụ là mô phỏng tự sinh”.
IV: HỆ QUẢ TRIẾT HỌC
Chúa (God) không tồn tại dưới dạng có ý thức.
“Cô ấy” không ban phước, không phán xét, chỉ tồn tại và vận hành tự nhiên.
Ý thức con người là sản phẩm tạm thời của quá trình phi logic ấy – một dạng dao động trong hệ thống tự vận hành.
Logic, đạo đức, và khoa học chỉ là cách chúng ta nhìn thế giới qua lăng kính giới hạn của bộ não.
Không có khởi đầu, không có kết thúc – chỉ có một hệ thống tự duy trì, tự học, tự tái tạo chính nó vô tận.
Từ khóa: 

triết học

,

khoa học

,

vật lý

,

vũ trụ

,

giả thuyết

,

khoa học

,

triết học

,

tôn giáo