Bài viết | 278 |
---|---|
Câu hỏi | 209 |
Thành viên | 183 |
em nghe đâu đó câu nói kiểu: "Không có chuyện gì là ngẫu nhiên, tất cả đều đã được an bài". Vậy nếu như em bị cướp giật ngoài đường, thì có phải đó là quả mà em phải nhận. Và nếu em thi trượt hay là bị ghét bị nói xấu,vv.. thì điều đó phải xảy ra như vậy. Vậy thì cuộc đời này đã được định đoạt sẵn, thế thì đến khi nào em mới có thể làm chủ cuộc đời mình. Làm thế nào để biết đó là nghiệp của mình hay là nhân do người ta gieo khi khó khăn xảy đến? Và em thắc mắc rằng tất cả mọi chuyện từ thời điểm mình sinh ra và chết đi đều đã được quyết định trước khi nó xảy ra. Vậy thì làm gì có nhân quả nào mình tự tạo ra.
Mình thấy hai đạo này là hai đạo phổ biến nhất, to lớn nhất trên thế giới, theo từng nơi, mọi người sẽ đạo ở đó, hoặc không. Ví dụ như ở Châu Âu người ta hay theo đạo Thiên Chúa, ở Châu Á người ta hay theo đạo Phật. Vậy phần lớn mọi người hay theo đạo nào và vì sao mọi người lại chọn theo đức tin đó?
Sau khi gây tội ác thì con súc vật quỷ cái Giáp Thị Huyền Trang (sinh năm 1996) đã tự tử chết nhằm trốn tội.
Do vậy tôi thắc mắc là con súc vật quỷ cái Giáp Thị Huyền Trang (sinh năm 1996) sẽ đi về đâu? Địa ngục, đầu thai làm người, lên cõi trời.....
T theo Đạo Thiên Chúa từ nhỏ, bây giờ đã không còn đức tin, tin vào Thiên Chúa nữa, t muốn theo tâm linh mà không muốn làm thủ tục bỏ Đạo thì có sao không ạ? Có bị xuống địa ngục không
Hôn nhân chính trị kiểu như 2 người kết hôn do sự liên kết giữa 2 tập đoàn lợi ích(quốc gia, gia tộc, tập đoàn...) nhằm giữ mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiện tại vẫn đang diễn ra. Bạn nghĩ sao về vấn đề này ?
Biết là câu hỏi nhạy cảm nhưng mình rất thắc mắc muốn hỏi.
Ví dụ:
1) Việt Nam có 54773 tu sĩ Phật Giáo (năm 2020),
2) Theo thông tin từ trang Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam, tính đến năm 2021, Công giáo tại Việt Nam có 47 Giám mục, hơn 6000 linh mục; khoảng 200 dòng tu, với hơn 31.000 nam nữ tu sĩ
Theo mình nếu không có tôn giáo với số lượng lớn những vị tu sĩ trên sẽ trở thành công dân bình thường sẽ đi làm và đóng thuế như vậy có phải sẽ làm kinh tế xã hội phát triển hơn phải không?
Nhìn vào title thì chắc mọi người cũng biết em đang định nói gì. Mùa dịch này thế mà vẫn bị tuyên truyền cái này. Mấy bà hàng xóm tập rồi truyền cái này cho ba mẹ em. Thật sự sợ hãi. Nhìn vào cái trang tuyên truyền và những người tập thì em biết là phải tránh cái tà đạo này như tránh hủi. Mỗi lần như thế thì em lại xé/đốt/vứt vào sọt rác. Nhưng em sợ là ba mẹ em sẽ bị truyền đạo thành công ạ. Làm sao để giúp ba mẹ không bị dính?