Giữa 2 sự lựa chọn thính lực và thị lực, nếu chỉ đc chọn 1 còn, 1 mất bạn sẽ chọn cái nào. Vì sao?

  1. Thinking Hub

Từ khóa: 

thinking hub

Nếu với tình trạng hiện tại thì t sẽ chọn mất thính lực. Vì t vẫn có thể giao tiếp được và chủ động hơn trong việc di chuyển. 
Đối với trẻ mới sinh nếu mất thính lực thì gần như sẽ bị câm luôn vì không nghe thấy thì khó có thể bắt chước đc tiếng nói. Nhưng thị lực vẫn quan trọng hơn vì lí do ở trên: di chuyển an toàn hơn. Và nhìn thấy cũng dễ bắt chước hơn là nghe thấy 🥲
Trả lời
Nếu với tình trạng hiện tại thì t sẽ chọn mất thính lực. Vì t vẫn có thể giao tiếp được và chủ động hơn trong việc di chuyển. 
Đối với trẻ mới sinh nếu mất thính lực thì gần như sẽ bị câm luôn vì không nghe thấy thì khó có thể bắt chước đc tiếng nói. Nhưng thị lực vẫn quan trọng hơn vì lí do ở trên: di chuyển an toàn hơn. Và nhìn thấy cũng dễ bắt chước hơn là nghe thấy 🥲

Có lẽ là thính lực.

Mình yêu đôi mắt của mình, yêu những gì mình có cơ hội được nhìn thấy. Mình sẽ không cố gắng nếu không nhìn thấy nét khắc khổ trên khuôn mặt bố mẹ, tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của em trai. Mình sẽ không được cứu rỗi nếu không nhìn thấy hoàng hôn chạng vạng ở quê nhà. Mình muốn được nhìn thấy diện mạo của bản thân và tất thảy những người thân yêu...

Nói vậy không có nghĩa là mình không yêu đôi tai này, chỉ là mình cảm thấy mất thính lực sẽ nhẹ nhàng với mình hơn một chút...

Mình sẽ chọn mất thính lực. Đây là một sự lựa chọn khá khó khăn bởi thực ra mình yêu âm nhạc lắm, mình gần như nghe nhạc mỗi ngày, mình cũng yêu tiếng chim hót, tiếng suối chảy,... nhưng mình sợ mất thị lực hơn thính lực, bởi mình sợ bóng tối, sợ cái cảm giác ko nhìn thấy gì cả, và mình yêu nhiều cái cảnh đẹp của thiên nhiên như hoàng hôn, bình minh hay những tia nắng, nó đẹp đến mức mình nghĩ rằng mất thị lực là một điều cực kì đáng sợ. Cả 2 cái đều cần thiết nhưng nếu chỉ bắt buộc lựa chọn 1 cái thì đối với mình mất thính lực sẽ đỡ hơn so với mất thị lực.https://cdn.noron.vn/2023/06/15/685920421531042-1686833411.jpg

Mất thị lực.

Mình từng có một khoảng thời gian mất thị lực lúc nhỏ, nguyên nhân không rõ lắm (mẹ mình thì nói là do mình sinh non, yếu hơn những đứa bé bình thường nên thế, nhưng mà mình nghĩ mẹ đùa thôi=)))))). Lúc đầu mất thị lực thì đúng là hoảng thật, cảm giác như toàn thế giới chỉ có một mình bản thân, rồi mình còn tưởng tượng ra mấy thứ tùm lum nữa :v

Hồi ấy chị mình hay chọc mình, nói mấy chuyện ma quỷ, đặc biệt ma cương thi (đến bây giờ mình còn nhớ luôn, mình sợ ma cương thi vl, mặc dù nó là phim hài), lần đó chị mình đi xem phim ma cương thi rồi về kể mình nghe, tối mình gặp ác mộng bị ma cương thi quấn lấy, mình gào cả đêm làm mẹ sợ chết khiếp=)))))))) 

Mất thị lực đúng là ảnh hưởng rất nhiều với cuộc sống mình, mình nhập học mẫu giáo trễ hơn các bạn, và chỉ học một năm để kịp lên lớp 1 chung, nhưng kể ra so với bị mất thính lực thì có vẻ nó may mắn hơn nhiều.