Giữa lấy người mình yêu và lấy người yêu mình bạn chọn như nào?

  1. Tình yêu

Có rất nhiều người sẽ chọn lấy người yêu mình thay vì lấy người mình yêu. Vì như thế sẽ được chiều, được yêu và được quan tâm hơn. Nhưng cá nhân mình nghĩ mình sẽ chọn ngược lại, vì cảm giác sống ở một người mà mình không có tình cảm mình sẽ mất hết hứng thú, niềm vui đối với cuộc sống hôn nhân. Hơn nữa yêu người khác cũng là một cảm giác rất tuyệt, nó ko liên hệ gì với việc mình có được đáp lại hay không mà chỉ đơn thuần là nhu cầu tự phát. Mình có phải là người không thực tế và đang lãng mạn hóa mọi thứ quá hay không??

Từ khóa: 

tình yêu

Câu hỏi được gộp với Chọn người yêu mình hay người mình yêu?

Chào bạn, câu này từng là một câu thảo luận của nhóm mình trong lớp Chánh kiến. Thật ra thì nam hay nữ ban đầu khi quen nhau bị ảnh hưởng bởi cảm xúc bột phát nhiều, nên ai yêu mình hay mình yêu ai chỉ ảnh hưởng trong giai đoạn này. 
Khi nghĩ tới gắn bó về lâu dài thì chúng ta lại cần có tiêu chí để xem xét và đó không còn là lúc để tình yêu lên mọi thứ được. Cuộc sống của bạn còn có tâm tư tình cảm, gia đình, nghề nghiệp, các mối quan hệ khác, tư tưởng, văn hóa, sở thích. Những cái đó đã gắn bó với bạn rất lâu và còn tiếp tục phát triển nên bạn không thể gạt hết chúng chỉ chạy theo cảm xúc nhất thời.
Vậy lấy cái gì để xem xét? Ở lớp chúng tớ có sơ đồ 4 vòng tròn đào tạo gửi kèm đây nhé. Lời giải của thầy rất đơn giản, ai yêu ai không quan trọng mà quan trọng vòng tròn cốt lõi số 1 có giống nhau không? Đấy là điều kiện quyết định để 2 người chung sống lâu dài. Ví dụ bạn là người đạo đức tốt thì không thể ở với một người thích ăn cắp vặt. Hoặc bạn là người làm nghiên cứu, thiên sâu về học thuật thì không thể lấy người mù chữ chỉ thích ăn nhậu. Các vòng ngoài giống được thì tốt, mà chưa giống thì chỉ cần số 1 giống ta cũng sẽ luyện được cho những cái khác biệt hòa hợp.
Hôn nhân thực ra cũng là team building, hoạt động nhóm 2 người, vai trò lãnh đạo chuyển đổi linh hoạt. Đã là trò chơi 2 người thì phải có sự hợp tác mới đi đường dài được. Yêu mình hay yêu người chỉ là đường một chiều nên mình nghĩ khó mà dùng cách này để chọn bạn đời được. Hai người chỉ cần có nhân cách cốt lõi giống nhau và cảm mến thương nhau rồi hiểu nhau, tương tác hai chiều là đủ.
Trả lời
Chào bạn, câu này từng là một câu thảo luận của nhóm mình trong lớp Chánh kiến. Thật ra thì nam hay nữ ban đầu khi quen nhau bị ảnh hưởng bởi cảm xúc bột phát nhiều, nên ai yêu mình hay mình yêu ai chỉ ảnh hưởng trong giai đoạn này. 
Khi nghĩ tới gắn bó về lâu dài thì chúng ta lại cần có tiêu chí để xem xét và đó không còn là lúc để tình yêu lên mọi thứ được. Cuộc sống của bạn còn có tâm tư tình cảm, gia đình, nghề nghiệp, các mối quan hệ khác, tư tưởng, văn hóa, sở thích. Những cái đó đã gắn bó với bạn rất lâu và còn tiếp tục phát triển nên bạn không thể gạt hết chúng chỉ chạy theo cảm xúc nhất thời.
Vậy lấy cái gì để xem xét? Ở lớp chúng tớ có sơ đồ 4 vòng tròn đào tạo gửi kèm đây nhé. Lời giải của thầy rất đơn giản, ai yêu ai không quan trọng mà quan trọng vòng tròn cốt lõi số 1 có giống nhau không? Đấy là điều kiện quyết định để 2 người chung sống lâu dài. Ví dụ bạn là người đạo đức tốt thì không thể ở với một người thích ăn cắp vặt. Hoặc bạn là người làm nghiên cứu, thiên sâu về học thuật thì không thể lấy người mù chữ chỉ thích ăn nhậu. Các vòng ngoài giống được thì tốt, mà chưa giống thì chỉ cần số 1 giống ta cũng sẽ luyện được cho những cái khác biệt hòa hợp.
Hôn nhân thực ra cũng là team building, hoạt động nhóm 2 người, vai trò lãnh đạo chuyển đổi linh hoạt. Đã là trò chơi 2 người thì phải có sự hợp tác mới đi đường dài được. Yêu mình hay yêu người chỉ là đường một chiều nên mình nghĩ khó mà dùng cách này để chọn bạn đời được. Hai người chỉ cần có nhân cách cốt lõi giống nhau và cảm mến thương nhau rồi hiểu nhau, tương tác hai chiều là đủ.

Nếu là tui thì tui sẽ chọn người người mình yêu

Cám ơn bạn Nguyễn Thùy Dung đã mời trả lời. Câu hỏi tuy bình thường, lại khá là hack não 😝. Vì cảm nhận được sự băn khoăn chưa biết phải lựa chọn ai là hoàng tử bạch mã? phù hợp chủ Tus, nên mình mời một người hiểu sát hơn về tâm lý bạn nữ trả lời câu hỏi của bạn nhé.

Lấy người mình yêu, mình được cảm xúc: yêu thương, giận hờn, buồn khổ, hạnh phúc.

Lấy người yêu mình, mình được sự hỗ trợ, chia sẻ, nâng niu, chăm sóc.

Tình yêu hoàn mỹ đến từ hai phía. Nhưng trong đời mấy khi được thoả ước mơ. Thường thì lúc người này yêu hơn, người kia lại tơ tưởng những chỗ khác.

https://cdn.noron.vn/2020/09/27/8704483011113858-1601199613_1024.jpg

Trước giờ các cụ vẫn khuyên, phụ nữ nên lấy người yêu mình chứ đừng đuổi theo người mình yêu.

nếu chọn làm người yêu thì chọn người nào vui vui ấy,

còn nếu chọn làm chồng thì anh nào giàu quất anh đó. Phải thực dụng lên :v

Con gái thì có lẽ nên lấy người yêu mình. Một người đàn ông thực lòng và hết lòng yêu thương vợ thì sẽ không bao giờ làm cô ấy buồn, khóc. Một người phụ nữ hạnh phúc và luôn được chồng chăm sóc, săn đón, thì sẽ luôn xinh đẹp. Đó là vẻ đẹp đi từ trong ra ngoài. Một phụ nữ đẹp thì sẽ luôn khiến đàn ông yêu. Một mối quan hệ nam nữ lý tưởng thì nên như vậy.

T sẽ chọn người yêu mình. Vì người mình yêu chưa chắc đã yêu mình.

Nếu là con gái mình nghĩ sẽ chọn người yêu mình. Một phần người ấy sẽ tốt với mình, và là con gái nên dễ cảm động, biết đâu sau này mình lại cảm mến và yêu người ta. Và tất nhiên cũng sẽ thể là cảm thấy không thoải mái, khó chịu, lâu dài mình sẽ thấy nợ tình nghĩa của họ, lại sầu lại ưu tư thì cũng hại.

Nếu lấy người mình yêu mà ko yêu mình thì sẽ khiến mình đau khổ, chìm sâu vào câu hỏi " tại sao người ấy ko yêu mình". Dần dà tổn hại tới chính mình, càng níu càng sinh ra 3 độc. Tức tham, sân, si.

Vậy thì mình nên chọn ai nhỉ. :'/

Tùy duyên z. ^^

chọn người mình yêu chứ, cảm giác đi chinh phục thứ gì đó luôn cho ta cảm giác phấn khích ^^

 

Chọn người mình yêu mà cũng yêu mình!

https://cdn.noron.vn/2022/01/29/21021494915002013-1643431793.png