Hình như ai đó nói thích mưa...

  1. Phong cách sống

  2. Noron

Hình như ai đó nói thích mưa…
Vừa tan học sau giờ Toán cuối của buổi sáng thứ bảy. Sáng hôm ấy chỉ có 4 tiết nên sẽ về sớm hơn mọi hôm.
Chỉ còn mình và một bạn nữa ở lại để khoá cửa sau trực nhật.
Bỗng nhiên… 
Trời chợt đổ mưa lớn. 
Có lẽ đó là trận mưa lớn nhất từ trước đến giờ. Trước mắt là một màu trắng xoá dệt lên từ những hạt mưa dài ngày mới xuống. Hẳn ông trời kìm nén dữ lắm mà giờ xả như vậy.
Dự báo thời tiết đã dự đoán mưa mấy ngày trước nhưng nắng mãi đến ngày không nghĩ mưa lại mưa.
Mình loay hoay tìm cách bắt đầu cuộc trò chuyện vì còn có 2 người, chắc cậu ấy cũng chẳng có áo mưa thì cứ im lìm mãi thế gượng lắm.
-Chậc...đúng là dự báo thời tiết! Chỉ là “dự báo” mà. Biết thế nghe mẹ mình nhắc là cứ phòng cái áo mưa.
-Mình có 2 cái áo mưa đó. Lấy của mình mà dùng. Mình muốn ở lại một chút rồi mới về.
Có lẽ vì nhát gái hay nghĩ rằng không nên để cậu ấy ở lại như vậy và ngại đi mưa nên mình đã từ chối, nói đợi chút nữa ngớt rồi đi về cho dễ. 
-Mình thích ngắm mưa, nghe mùi mưa, âm thanh giọt mưa rơi lộp độp ngoài đường.
-Hmmm…tại sao? 
-Mưa thật đẹp! Nó khiến cho con người như trầm lại. Làm cho mọi thứ nhạt nhoà, nỗi nhớ lại dài ra. 
Sau những ngày chói chang, cuối cùng những đám mây như nỗi buồn lâu nay được trút xuống tầm tã.
Thật sảng khoái biết bao nếu mình cũng có thể làm được như vậy…
Những hạt mưa rơi xuống lại gieo lên những sự sống mới như cảm xúc thoải mái khi được trút bỏ.
-Phải nhỉ! Giá mà cảm xúc cũng đơn thuần như thế !
-Mưa cũng gợi lại cho mình vì sao ta lại muốn nắng. Đôi khi muốn từ bỏ thì phải nhớ lại mình bắt đầu vì điều gì.
Anh mình nói rằng “Dù hôm nay có thế nào, hãy sống thêm một ngày nữa!”. Những hạt mưa này lại khiến mình nhớ đến câu ấy.
Sau cơn mưa rồi trời lại nắng, trên những đám mây xám che đi mặt trời kia nhưng trên ấy mặt trời vẫn còn.
Mình muốn tìm mặt trời của riêng mình cho những ngày mưa.
-Rồi mặt trời sẽ ló thôi. Nhỉ ?
Cơ mà…
Mưa rồi đi đường tạt vào mặt cũng rát lắm!
-Haha.
…còn tiếp
Còn bạn thì sao ?
Bạn có thích mưa? Vì sao thế?
Cám ơn bạn đã đọc post của mình ngày hôm nay. Mấy nay Hà Nội mưa nhiều quá, lạnh nữa. Nhớ mặc áo ấm vào nha mọi người và đừng cố đi chơi mấy ngày mưa phùn, nhiều bất cập lắm.
Hẹn gặp lại tại Minhlakday nha~
#minhlakday #mưa
Từ khóa: 

phong cách sống

,

noron

Mưa thật đẹp. Thích những khi ngắm mưa, vừa ngồi cafe vừa ngắm mưa là tuyệt nhất. Nhưng đi đường mà mưa thì mệt lắm 🫥
Trả lời
Mưa thật đẹp. Thích những khi ngắm mưa, vừa ngồi cafe vừa ngắm mưa là tuyệt nhất. Nhưng đi đường mà mưa thì mệt lắm 🫥