Hỏi thật nhé: Cầm ly đi mua trà sữa, bạn có ngại không?

  1. Phong cách sống

Sắp đến một vài brand trà sữa sẽ phát động chiến dịch vệ môi trường. Đại khái là sẽ giảm giá hoặc tích điểm với khách hàng mang ly sẵn để mua trà sữa.

Mình là người theo style SỐNG XANH, thì mình thấy chuyện này cực kỳ bình thường. Còn mọi người trên Noron! thấy sao? Hỏi thật nhé, mọi người có ngại khi mang ly theo không? Nếu có thì vì sao như vậy? Vì ánh nhìn của nhân viên hay người xung quanh hay chỉ đơn giản là bất tiện?

b5e3502a51ab94b64822fdb489c996d9
Từ khóa: 

sống xanh

,

bảo vệ môi trường

,

trà sữa

,

phong cách sống

Với góc nhìn của tuổi trẻ, em thấy, một khi đã nói là "Giảm giá hoặc tích điểm với khách hàng mang ly sẵn để mua trà sữa" thì tất nhiên sẽ có nhiều người ồ ạt vì người Việt Nam em thấy hầu như là vậy (ý kiến riêng ạ). Với em, thật sự em sẽ không ngại, vì họ đã phát động như thế và trong một tỉnh một huyện như vậy thì cũng đâu phải ít đâu ạ hì hì...Nên nếu em không đi thì cũng có hàng chục hàng trăm người khác đi để có trà sữa để uống...Và giới trẻ cũng đang chiếm một phần lớn là đam mê trà sữa nên em nghĩ việc này sẽ là một việc thực sự rất rất chi là BÌNH THƯỜNG luôn ạ :33 <33


CÒN MỌI NGƯỜI :33 MỌI NGƯỜI NGHĨ SAO Ạ <33

Trả lời

Với góc nhìn của tuổi trẻ, em thấy, một khi đã nói là "Giảm giá hoặc tích điểm với khách hàng mang ly sẵn để mua trà sữa" thì tất nhiên sẽ có nhiều người ồ ạt vì người Việt Nam em thấy hầu như là vậy (ý kiến riêng ạ). Với em, thật sự em sẽ không ngại, vì họ đã phát động như thế và trong một tỉnh một huyện như vậy thì cũng đâu phải ít đâu ạ hì hì...Nên nếu em không đi thì cũng có hàng chục hàng trăm người khác đi để có trà sữa để uống...Và giới trẻ cũng đang chiếm một phần lớn là đam mê trà sữa nên em nghĩ việc này sẽ là một việc thực sự rất rất chi là BÌNH THƯỜNG luôn ạ :33 <33


CÒN MỌI NGƯỜI :33 MỌI NGƯỜI NGHĨ SAO Ạ <33

Mình không hay uống trà sữa nhưng vẫn cầm bình nước đi mua nước mía, nước tắc, nước dừa bình thường.

Mình không sống ở VN nên không biết. Nhưng nếu có khuyến mãi như vậy thì đã quá nhỉ... Bên mình không có khuyến mãi, nhưng hầu hết mọi người sẽ mang ly theo, thậm chí còn mang theo ống hút kim loại nữa. Ở công ty mình, gần cửa ra vào có một cái kệ, trên đó để sẵn nhiều ly sứ/thuỷ tinh, có loại chuyên dùng uống cafe, loại chuyên trà sữa, bọn mình thường đến đó lấy một cái rồi đem ra tiệm cafe mua rồi mang về công ty. Một điểm văn hoá khác là ở Sydney hầu hết quán cafe là dạng take away, không có chỗ ngồi, mua xong là tự đi ra công viên gần đó hoặc xách về nhà/công ty.

Tất nhiên, không có ly thì vẫn mua được, nhưng có một số quán sẽ charge thêm phí bán ly. Dân ở đây cũng quen với vụ đó, nên thường bảo nhau: Mọi thứ đều mắc hơn ở Sydney.

Tóm lại, câu trả lời của mình ở đây là: Mình bị BẮT BUỘC phải mang ly theo, nếu không muốn tốn thêm 20%.

Ban đầu, mình có ngại khi mang ly riêng và từ chối ly nhựa. Mình ngại đa phần vì cái nhìn như người ngoài hành tinh của các bạn nhân viên. Dần dần, mình thấy các bạn nhân viên quán cũng có cái nhìn bình thường về việc này do nhiều người cũng mang ly riêng và cũng do lối sống zero waste lan tỏa hơn. Mình cũng không còn ngại vì điều đó trở thành thói quen của mình luôn rồi. Một điều vui là đứa em gái cũng bắt chước mình rồi kể lại những đứa bạn trong lớp nó, thế là có thêm nhiều bạn nữa cũng thích và hành động theo. ^^

Giữa ly nhựa và ống hút nhựa, mình sẽ chọn cố gắng giảm ống hút nhựa nhất có thể. Mình không quên hình ảnh ám ảnh một chú rùa bị dị tật do một chiếc ống hút cắm vào mũi. Ống hút nhỏ hơn nên dễ làm hại sinh vật hơn. Khả năng người ta tái sử dụng ống hút = 0 trong khi ly thì còn có thể.  Mình có thể quên mang ly nhưng mình luôn mang theo ống hút tre (chỉ dùng 3 tháng vì tre sẽ mốc) sau này là bộ ống hút kim loại. Mình từ chối dùng ống hút nhựa. 

Không ngại nhưng chị hay quên nên toàn uống ly của tiệm :D

Ngại chết bà đi đc ý. Nên mình vào luôn quán lấy cái ly thủy tinh ra uống 😂😂. Quán nhà 🤣🤣