Single Mom có phải là một lựa chọn?

  1. Phong cách sống

Mình quen biết một vài người chị ở ngưỡng 30, chưa lập gia đình và muốn trở thành single mom. Ban đầu mình nghĩ có lẽ họ đã trải qua những chuyện không vui trong quá khứ, có thể mất niềm tin vào tình yêu chẳng hạn. Nhưng không phải như vậy, họ thật sự không muốn cưới, chỉ có con, tự mình nuôi nấng và sống một cuộc đời phóng khoáng, tự do thoải mái.

Với cá nhân mình thì single mom chưa bao giờ là một lựa chọn. Việc cưới xin với mình cũng không quan trọng lắm nhưng mình vẫn muốn có một người có thể san sẻ mọi điều trong cuộc sống, nhất là khi có con cái thì áp lực sẽ nhiều hơn và việc có một người bạn đồng hành chắc chắn sẽ dễ chịu và đỡ vất vả hơn nhiều.

Mọi người nghĩ thế nào về việc này?

Từ khóa: 

single mom

,

gia đình

,

con cái

,

hôn nhân

,

phong cách sống

Chào bạn. Mình nghĩ rằng trào lưu này nhìn qua ta có thể thấy được nghị lực phi thường của người mẹ nhưng mình nghĩ thật sự không nên làm thành trào lưu bởi nó chỉ có thể tạo tiếng thơm một lúc còn về dài mọi chuyện sẽ trở nên vất vả vô cùng vì thiếu đi người bố và bạn nghĩ đi khi con bạn lớn lên mà thiếu tình thương của bố chỉ vị bạn chạy theo trào lưu thì bạn sẽ thấy sao và con bạn sẽ nghĩ sao. Bạn có làm gì thì làm cũng nên nghĩ thới con bạn và tương lai của nó.
Trả lời
Chào bạn. Mình nghĩ rằng trào lưu này nhìn qua ta có thể thấy được nghị lực phi thường của người mẹ nhưng mình nghĩ thật sự không nên làm thành trào lưu bởi nó chỉ có thể tạo tiếng thơm một lúc còn về dài mọi chuyện sẽ trở nên vất vả vô cùng vì thiếu đi người bố và bạn nghĩ đi khi con bạn lớn lên mà thiếu tình thương của bố chỉ vị bạn chạy theo trào lưu thì bạn sẽ thấy sao và con bạn sẽ nghĩ sao. Bạn có làm gì thì làm cũng nên nghĩ thới con bạn và tương lai của nó.

"Đối với một đứa trẻ, cha mẹ chính là bầu trời. Nếu có thể chọn lựa, đừng vì bất cứ lý do gì mà lấy đi một nửa bầu trời đó"

Cuộc sống vốn muôn hình vạn trạng, cũng là hai chữ single mom nhưng lại hàng nghìn hình hài khác nhau. Nếu hỏi là nên hay không nên thì thật khó trả lời.

Tôi nghĩ rằng Chẳng có ai mạnh mẽ bẩm sinh. Sự mạnh mẽ của phụ nữ đều là do luyện tập mà thành. 

Single mom là sự hạnh phúc bị khuyết, nếu có thể được chọn lựa một hạnh phúc tròn đầy thì chẳng có ai lại dại gì đi vơ cái khuyết vào mình. 

Tôi tin rằng hết thảy những người phụ nữ làm mẹ đơn thân trên thế gian này, nếu một lần bố của đứa bé quay đầu lại và hỏi em sống thế nào, hẳn trái tim họ sẽ trả lời rằng: "Em vẫn vậy, tươi ban ngày và vẫn trăn trở về đêm".

Chị 30 tuổi , độc thân và nhiều người hỏi chị có định trở thành Single Mom không?

Với cá nhân chị thì đó không phải lựa chọn của chị, chị luôn mong muốn một gia đình có đầy đủ bố mẹ, con cái có đầy đủ sự chăm sóc và yêu thương đủ đầy.

Nhưng nếu chị không có quyền lựa chọn, thì Single Mom cũng ko phải điều gì kinh khủng lắm. Vì con người cũng chỉ có một lần để sống, nên để sống trọn vẹn chị ko có lựa chọn gì kinh khủng. Nó là tuỳ duyên, mình cứ tự do và cái gì đến nó đến. Đúng người đúng thời điểm khắc mọi thứ nó đến. Sẽ không vì những ràng buộc suy nghĩ của người khác ảnh hưởng tới lựa chọn của mình. Mình sẽ chọn trở thành ai, là gì khi mình biết rõ thứ mình muốn và hiểu bản thân. Sẽ không cố làm gì chỉ vì ngoài kia những người khác như thế, hay cô nàng độc thân hiện đại cá tính phải thế.

Đơn giản là lựa chọn gì ko thể tuyên bố cái một. Lựa chọn tuổi 20 của bạn có thể rất khác tuổi 30. Và tuổi 30, rồi tới 35 mọi thứ sẽ có thay đổi. Quan trọng bạn hiểu bản thân muốn gì và hiểu rõ lựa chọn của mình để chọn rồi thì vì bất cứ lý do gì cũng đừng hối tiếc:)

Tôi thấy khá bình thường mặc dù người mẹ có thể sẽ vất vả hơn khi nuôi con đơn thân và tôi tin chắc rằng với bản năng của người mẹ họ sẽ nuôi dạy con họ tốt. Tôi đang nghĩ về việc gà trống nuôi con, không biết các ông bố nuôi con đơn thân sẽ như thế nào ?

Bình thuờng