Khi bạn biết mấy đứa bạn coi là thân tạo nhóm mess mà không có bạn trong đó , cảm giác thế nào ?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Buồn chứ sao bạn ơi. Cảm giác bị bỏ rơi mà ko rõ nguyên nhân vì sao. Mình đag giống bạn, nhà vk mình có 2 thằng con rể. Mình rể cả Mình lm trong nghành y lương thấp. Còn rể thứ làm mỏ lương dc gấp 3 mình, mình Làm Hơn chục năm mà lương có chưa đầy 6tr, còn vk mình trước khi lấy lm công nhân sau này có con thì nghỉ đẻ xog ra lm tự do, thu nhập cao gấp 3 gấp 4 mình. Do một lần mình đọc dc tin nhắn trong máy đt của vk, do con mình cầm chơi game. Mình thấy đoạn chát của cả nhà vk mình, gồm có cả rể thứ mà ko có mình. Lúc đó mình rất tức giận và cảm thấy rất buồn. Vật chất quyết định ý thức, Đồng tiền đã lm mờ mắt gđ nhà vk mình mất rồi. Từ lúc covid xảy ra tưởng trừng khi đó ko thể vượt qua đại dịch, mình đã phải ở lại cơ quan vì cv mà ko có thời gian ăn uống ngủ nghỉ, đêm ra tỉnh lấy vaccine về chưa sáng đã phải chuyển vaccine và vật tư cho các xã phường để phục vụ tiêm coivid cho người dân lúc đó ko hiểu sao mọi cơn đau, đói khát đều biến mất, có lẽ lúc đó vì dc hết mình phục vụ người dân,( vì nghĩa quên thân vì dân phục vụ) khi dịch qua đi mình mới dám nghỉ ngơi để điều trị đau lưng do cv gây lên. Mấy đồng tiền hỗ trợ phục vụ tiêm ko đủ chi phí trong thời gian mình nằm viện chữa bệnh. ghành y lúc này tụt dốc ko phanh, nhiều ng vướng vòng lao lý, ngoài đồng lương ra thì ko có gì thêm ( vì ko có bệnh nhân, họ chuyển tuyến lên tuyến trên hết) bác sỹ lần lượt xin nghỉ việc gần hết. Còn mình thì mất hết tình cảm với vk và cả gđ nhà vk.  Lúc này chỉ mong dc đồng cảm từ gđ ấy mà éo le là gđ mình ko có ai làm trong nghành y. Giờ Mình cũng rất muốn ra ngoài bươn trải để tăng thêm thu nhập nhưng sức cùng lực kiệt cũng đành bó tay. Thôi thì an phận với cv hiện tại khi nào sk hồi phục trở lại thì tính tiếp....
Cuối cùng mong bạn hãy tập chung vào phát triển bản thân, mặc kệ những thứ diễn ra xung quanh bạn nhé. 
Trả lời
Buồn chứ sao bạn ơi. Cảm giác bị bỏ rơi mà ko rõ nguyên nhân vì sao. Mình đag giống bạn, nhà vk mình có 2 thằng con rể. Mình rể cả Mình lm trong nghành y lương thấp. Còn rể thứ làm mỏ lương dc gấp 3 mình, mình Làm Hơn chục năm mà lương có chưa đầy 6tr, còn vk mình trước khi lấy lm công nhân sau này có con thì nghỉ đẻ xog ra lm tự do, thu nhập cao gấp 3 gấp 4 mình. Do một lần mình đọc dc tin nhắn trong máy đt của vk, do con mình cầm chơi game. Mình thấy đoạn chát của cả nhà vk mình, gồm có cả rể thứ mà ko có mình. Lúc đó mình rất tức giận và cảm thấy rất buồn. Vật chất quyết định ý thức, Đồng tiền đã lm mờ mắt gđ nhà vk mình mất rồi. Từ lúc covid xảy ra tưởng trừng khi đó ko thể vượt qua đại dịch, mình đã phải ở lại cơ quan vì cv mà ko có thời gian ăn uống ngủ nghỉ, đêm ra tỉnh lấy vaccine về chưa sáng đã phải chuyển vaccine và vật tư cho các xã phường để phục vụ tiêm coivid cho người dân lúc đó ko hiểu sao mọi cơn đau, đói khát đều biến mất, có lẽ lúc đó vì dc hết mình phục vụ người dân,( vì nghĩa quên thân vì dân phục vụ) khi dịch qua đi mình mới dám nghỉ ngơi để điều trị đau lưng do cv gây lên. Mấy đồng tiền hỗ trợ phục vụ tiêm ko đủ chi phí trong thời gian mình nằm viện chữa bệnh. ghành y lúc này tụt dốc ko phanh, nhiều ng vướng vòng lao lý, ngoài đồng lương ra thì ko có gì thêm ( vì ko có bệnh nhân, họ chuyển tuyến lên tuyến trên hết) bác sỹ lần lượt xin nghỉ việc gần hết. Còn mình thì mất hết tình cảm với vk và cả gđ nhà vk.  Lúc này chỉ mong dc đồng cảm từ gđ ấy mà éo le là gđ mình ko có ai làm trong nghành y. Giờ Mình cũng rất muốn ra ngoài bươn trải để tăng thêm thu nhập nhưng sức cùng lực kiệt cũng đành bó tay. Thôi thì an phận với cv hiện tại khi nào sk hồi phục trở lại thì tính tiếp....
Cuối cùng mong bạn hãy tập chung vào phát triển bản thân, mặc kệ những thứ diễn ra xung quanh bạn nhé. 

Còn tùy. Có thể thằng bạn đó ghét bạn thui nhưng cũng phải xét đến mục đích của nhóm. VD nhóm đó lập ra để học Toán nhưng bạn lại không thích Toán thì... chịu

Ít nhất là mình ko biết chúng nó lập nhóm mà ko mời mình vào,chứ biết từ đầu rùi mà vẫn bơ lác thì là có vấn đề rùi

Mình chẳng để tâm đâu. Chắc là bọn nó đang bàn chuyện gì đó để tạo bất ngờ cho mình thôi. Cứ yên tâm mà chờ đợi.

Đồng cảm :)) Lý do chúng nó coi bạn là rác đó :v . Còn cảm giác thì khá buồn , tốt nhất cứ tách dần , tách dần ra cho cả 2 bên thoải mái bạn ạ