Khi biết việc gì là cần làm nên làm, mà không làm thì chuyện gì sẽ xảy ra?

  1. Phong cách sống

“Bất cứ việc gì mình biết là tốt, thì hãy làm ngay việc đó”
Sayadaw U. Jokita


Từ khóa: 

phong cách sống

Trong cs Mọi người cơ bản đều mưu cầu thứ tốt đẹp hơn, muốn tiến lên; mình chọn dứng yên thì mình sẽ lùi lại phía sau 1 chút, đứng ở phía sau (hoặc Bên lề) 
Nhưng cái này cơ bản nó là lựa chọn thôi, có thể bạn biết điều đó là cần làm, nên làm nhưng với bạn nó chưa đúng thời điểm nên bạn chọn Ko làm thôi . Ko có tốt xấu đúng sai gì hết, nó chỉ là lựa chọn ^_^ nếu biết thứ mình muốn là gì, điều cần làm nên làm mà mình chưa muốn làm thì mình chưa làm thôi ^^
Trả lời
Trong cs Mọi người cơ bản đều mưu cầu thứ tốt đẹp hơn, muốn tiến lên; mình chọn dứng yên thì mình sẽ lùi lại phía sau 1 chút, đứng ở phía sau (hoặc Bên lề) 
Nhưng cái này cơ bản nó là lựa chọn thôi, có thể bạn biết điều đó là cần làm, nên làm nhưng với bạn nó chưa đúng thời điểm nên bạn chọn Ko làm thôi . Ko có tốt xấu đúng sai gì hết, nó chỉ là lựa chọn ^_^ nếu biết thứ mình muốn là gì, điều cần làm nên làm mà mình chưa muốn làm thì mình chưa làm thôi ^^

Nói chung thì mình thấy trong tình huống này, khi mình ko thực hiện việc mình đáng lẽ cần phải thực hiện, thì mình sẽ phải đối mặt với ít nhất 2 rủi ro:

1/ Công việc, nhiệm vụ đó có khả năng sẽ bị trì hoãn tiếp, hoặc vĩnh viễn ko bao giờ đc hoàn tất.

2/ Tự bản thân mình sẽ có mặc cảm tội lỗi vì ko thực hiện nhiệm vụ, sẽ "nửa đêm vỗ gối ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa". :)))

Cho nên mình chốt hạ là nếu có việc gì cần làm nên làm thì tốt nhất là cứ cố gắng hoàn tất nó. Bỏ qua hoặc trì hoãn nên là phương án cuối cùng của cuối cùng.

Khi cần lên mà không lên thì sẽ không chỉ đứng lại đâu mà sẽ tụt lùi.

Thì việc cần làm đó sẽ không đc làm và nó sẽ không đc làm cho đến khi bạn hoặc ai đó hoặc ko bao giờ làm nó thì lúc đó nó sẽ được làm chứ có chuyện gì. Líu lưỡi chữ "làm" chưa? 🤣🤣

Trên đời này không có việc gì tốt hết cho tất cả mọi người (kể cả những việc về cơ bản được gọi là tốt đẹp), bạn không thể sống để làm hài lòng tất cả. Những chuyện chúng ta chần chừ nhiều, mà day dứt nhiều có lẽ là những việc mình muốn làm, thích làm, cảm giác cần làm nhưng lại sợ làm tổn thương tới người này người kia, hoặc không vừa ý đến ai đó.

Ví dụ:

  • bạn muốn đi chơi đến 24h với bạn gái (cơ bản là tốt đẹp nhé :P), nhưng mẹ dặn 22h phải về.
  • Bạn muốn nằm nhà ngủ hoặc chơi game hoặc dành thời gian cho bản thân, nhưng bạn gái của bạn lại muốn hai đứa ra ngoài đi chơi.
  • Bạn muốn làm công việc theo cách bạn cho là đúng đắn, nhưng sếp lại yêu cần rõ bạn cần làm theo cách khác ...

Thế nên mới có câu hát:

"Đời không như là mơ 

Nên đời thường giết chết mộng mơ ..."