Là mình hiểu nhầm chúng ta chỉ là bạn?

  1. Giới tính

  2. Tình yêu

Chỉ là mk đã thích 1 bạn sau 1 thời gian làm việc chung, bạn ấy rất tốt đối với mk. Mk chưa từng được ai hỗ trợ mk như thế cả. Trong thoi gian làm cùng nhau, mk và bạn ấy đều có 1 chút gì đấy cả 2 đều cảm nhận được ^^.

Nhưng mà những hôm sau đó mk ko biết nên nói chuyện j vs bạn ấy cả, thế là bạn ấy cũng ko nói chuyện với mk nữa, mk cũng chẳng hiểu sao ?? Nhưng mk thích bạn ấy thật rồi, bạn ấy nghỉ làm là mk buồn lắm ấy.

Nhưng mà bạn ấy hiện tại cũng đã ko còn tỏ ra quen biết đối vs mk, hay đấy chỉ là suy đoán của mk? Vì chưa ai chịu mở lời và cũng ko biết nên nói về cái gì nữa :(

Mk nghĩ là bạn ấy ko từng thích mk đúng ko ? Con gái thì hay hơi ảo tưởng, thấy người ta hơi tốt rồi hiểu lầm nhỉ 😅😅

Mk không biết nên làm gì để quên bạn ấy nữa, nhưng mk cảm thấy ko thể thiếu bạn ấy nữa rồi :((

Từ khóa: 

giới tính

,

tình yêu

Có thể là người ta cũng có ý với mình, có thể đó cũng chỉ là ý tốt của một người bạn mà thôi. Chỉ có một điều để xác thực chính là việc mình tiến tới hoặc đơn giản mà mình mở "đèn xanh" cho bạn ấy, xem có hiểu không. Nếu không có vấn đề gì giữa hai đứa thì cứ để cái khoảng không im lặng ấy tồn tại làm gì nhỉ. Hãy thử ngoài giờ làm việc thì rủ đi ăn, đi chơi với nhau 1 bữa xem sao. Có khi lại tiến triển tốt ấy chứ 🤣

Trả lời

Có thể là người ta cũng có ý với mình, có thể đó cũng chỉ là ý tốt của một người bạn mà thôi. Chỉ có một điều để xác thực chính là việc mình tiến tới hoặc đơn giản mà mình mở "đèn xanh" cho bạn ấy, xem có hiểu không. Nếu không có vấn đề gì giữa hai đứa thì cứ để cái khoảng không im lặng ấy tồn tại làm gì nhỉ. Hãy thử ngoài giờ làm việc thì rủ đi ăn, đi chơi với nhau 1 bữa xem sao. Có khi lại tiến triển tốt ấy chứ 🤣

Có không giữ, mất là khỏi tìm luôn đây này. Dù sao thì mình cũng nên chủ động một chút, không cần đả động tý gì về tình yêu đâu. Chỉ đơn giản là trò chuyện như những người bạn thôi, tiếp xúc nhiều hơn, giúp đỡ trong công việc với nhau thôi. Đừng để sự e thẹn của hai người làm ngăn cách hai người luôn, nếu bạn ấy không chủ động phá tan cái sự đó thì mình làm.

Chỉ cần vài hành động nhỏ thôi cũng khiến người ta chủ động với mình hơn nhiều, đảm bảo luôn ý. Mọi người toàn bỏ lỡ nhau chỉ vì mọi người ngại mà thôi :'<. 

Còn giữ liên lạc không? Facebook, Zalo, số điện thoại? Nếu còn thì làm liều đi một phen đi.

Có nhiều người họ rất tinh tế, khéo léo, biết cách chăm sóc và quan tâm mọi người. Tâm hồn con gái thì mong manh nhạy cảm, thấy họ tốt với mình rồi cữ ngỡ là họ có tình ý với mình

Cạu ta là đàn ông, nếu cậu ta thật sự thích bạn thì đã theo đuổi rõ ràng từ lâu rồi chứ không như vậy đâu, bạn đã bao giờ thấy động vật săn mồi ngồi đợi con mồi tự xuất hiện chưa?

Có lẽ hai ng có chút gì đó, nhưng tình cảm của anh ta dành cho bạn chỉ như cơn gió thoáng qua thôi, một chút hứng thú thế thôi. Haizzzz, trên đời này còn nhiều đàn ông lắm, có phải còn mỗi anh ta đâu, đừng tự áp đặt cái suy nghĩ "mình cảm thấy ko thể thiếu bạn ấy nữa rồi" như vậy chứ, đó là bạn đang tự làm khổ bạn thôi. Nghĩ thoáng lên. Ra ngoài giao lưu vui chơi nhiều vào, mở rộng vòng bạn bè rồi sớm muộn cũng gặp đc mối ngon hơn thoi