Làm công việc lương cao nhưng mình cảm thấy chán nản, hay làm công việc được trả lương thấp nhưng mình đam mê?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Câu hỏi của bạn rất thú vị! Mình cũng đã từng có băn khoăn như bạn, và mình có mấy quan điểm như sau:

  • Không làm thì thôi. Đã chọn làm việc gì thì đều đặt mục tiêu làm tốt nhất có thể.
  • Làm việc gì cũng cần có đam mê, và nên yêu quý công việc của mình. Chỉ có yêu công việc của mình mới giúp mình làm tốt và tập trung. Không nên đứng núi này trông núi nọ. Nếu thấy đủ rồi thì nên dừng lại và thay đổi.
  • Công việc nào cũng có rất nhiều khó khăn, dễ khiến chúng ta "chán nản", mệt mỏi. Chính mức độ "yêu quý" công việc sẽ giúp chúng ta vượt qua được những khó khăn này.
  • Mức thu nhập hay giá trị của công việc là định giá của xã hội, không phải định giá của cá nhân chúng ta. Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn với những việc chúng ta thích làm, nhưng đó là do chúng ta tự đánh giá cao giá trị của các việc yêu thích đó.

Với những nhận thức đó, lựa chọn của minh là:

  • Ở giai đoạn đầu của cuộc đời, tôi chọn làm công việc ra nhiều tiền để có thể sớm tự do tài chính. Khi chúng ta còn trẻ, khoẻ, thì nên cày. Vì thực ra kiếm tiền là một cuộc cạnh tranh khốc liệt, và đồng tiền càng kiếm sớm lại càng hiệu quả. Nếu già rồi mới lo kiếm tiền thì sẽ không còn đủ sức để cạnh tranh, và cũng không tận dụng được lợi thế của tích luỹ tài chính.
https://cdn.noron.vn/2020/01/05/4d5f5e9f040e378ec94466b240bf6fb9.jpg
  • Ở giai đoạn sau của cuộc đời (tầm 45 tuổi trở đi) tôi sẽ chọn làm công việc ít tiền hơn, nhưng hướng tới các giá trị mà cá nhân tôi theo đuổi. Việc đó sẽ khiến tôi hạnh phúc và đam mê hơn. Giai đoạn này tôi hi vọng mình cũng đã có 1 chút tích luỹ của giai đoạn trước để tận dụng lợi thế tích luỹ tài chính trở thành 1 công cụ kiếm tiền dựa trên việc đầu tư hiệu quả.

Lưu ý là khi còn trẻ hãy chọn công việc lương cao, nhiều thách thức nhưng không chán nản. Yêu công việc mình chọn thì dù nhiều thách thức nhưng sẽ không nản.

Trả lời

Câu hỏi của bạn rất thú vị! Mình cũng đã từng có băn khoăn như bạn, và mình có mấy quan điểm như sau:

  • Không làm thì thôi. Đã chọn làm việc gì thì đều đặt mục tiêu làm tốt nhất có thể.
  • Làm việc gì cũng cần có đam mê, và nên yêu quý công việc của mình. Chỉ có yêu công việc của mình mới giúp mình làm tốt và tập trung. Không nên đứng núi này trông núi nọ. Nếu thấy đủ rồi thì nên dừng lại và thay đổi.
  • Công việc nào cũng có rất nhiều khó khăn, dễ khiến chúng ta "chán nản", mệt mỏi. Chính mức độ "yêu quý" công việc sẽ giúp chúng ta vượt qua được những khó khăn này.
  • Mức thu nhập hay giá trị của công việc là định giá của xã hội, không phải định giá của cá nhân chúng ta. Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn với những việc chúng ta thích làm, nhưng đó là do chúng ta tự đánh giá cao giá trị của các việc yêu thích đó.

Với những nhận thức đó, lựa chọn của minh là:

  • Ở giai đoạn đầu của cuộc đời, tôi chọn làm công việc ra nhiều tiền để có thể sớm tự do tài chính. Khi chúng ta còn trẻ, khoẻ, thì nên cày. Vì thực ra kiếm tiền là một cuộc cạnh tranh khốc liệt, và đồng tiền càng kiếm sớm lại càng hiệu quả. Nếu già rồi mới lo kiếm tiền thì sẽ không còn đủ sức để cạnh tranh, và cũng không tận dụng được lợi thế của tích luỹ tài chính.
https://cdn.noron.vn/2020/01/05/4d5f5e9f040e378ec94466b240bf6fb9.jpg
  • Ở giai đoạn sau của cuộc đời (tầm 45 tuổi trở đi) tôi sẽ chọn làm công việc ít tiền hơn, nhưng hướng tới các giá trị mà cá nhân tôi theo đuổi. Việc đó sẽ khiến tôi hạnh phúc và đam mê hơn. Giai đoạn này tôi hi vọng mình cũng đã có 1 chút tích luỹ của giai đoạn trước để tận dụng lợi thế tích luỹ tài chính trở thành 1 công cụ kiếm tiền dựa trên việc đầu tư hiệu quả.

Lưu ý là khi còn trẻ hãy chọn công việc lương cao, nhiều thách thức nhưng không chán nản. Yêu công việc mình chọn thì dù nhiều thách thức nhưng sẽ không nản.

Nếu hiện giờ tài chính của bạn vững để có thể chuyển công việc khác với mức lương thấp hơn, thì chuyển.

Theo ý kiến chủ quan của mình thì công việc nào cũng có thu nhập cao. Vấn đề là bản thân mình đứng ở vị trí nào trong công việc.