Làm gì khi tặng quà cho bạn gái nhưng bị từ chối?

  1. Giới tính

Những dịp như 8/3, 20/10, 14/2, sinh nhật là những dịp để tặng quà cho bạn gái. Thế nhưng đã bao giờ bạn tặng quà nhưng bị người ấy từ chối chưa? Cảm giác lúc đó thế nào nhỉ?
Từ khóa: 

từ chối

,

tan vỡ

,

thất tình

,

thất bại

,

giới tính

Mình thì bị 1 vài bạn nam từ chối (cấp 1,2,3 và đại học) khi mình bày tỏ tình cảm (thư tay và tặng quà)... Mình cũng buồn & hụt hẫng nhiều lắm và mất 1 khoảng thời gian để mình hết. Nhưng mình ko vì điều đó mà mình sợ hãi về tình yêu. Mình vẫn tiếp tục bày tỏ tình cảm đến người mà mình thích, mình ko kiềm chế hoặc sợ hãi. Và đến hiện tại mình đã gặp người phù hợp và mình hạnh phúc. Và mình luôn tin, nếu mình sống chân thành thì sẽ gặp người chân thành. Mình ko may mắn, mình xứng đáng :D

Trả lời

Mình thì bị 1 vài bạn nam từ chối (cấp 1,2,3 và đại học) khi mình bày tỏ tình cảm (thư tay và tặng quà)... Mình cũng buồn & hụt hẫng nhiều lắm và mất 1 khoảng thời gian để mình hết. Nhưng mình ko vì điều đó mà mình sợ hãi về tình yêu. Mình vẫn tiếp tục bày tỏ tình cảm đến người mà mình thích, mình ko kiềm chế hoặc sợ hãi. Và đến hiện tại mình đã gặp người phù hợp và mình hạnh phúc. Và mình luôn tin, nếu mình sống chân thành thì sẽ gặp người chân thành. Mình ko may mắn, mình xứng đáng :D

Có một lần, hồi năm thứ 1 đại học, mình tặng hoa cho người ấy vào dịp 8/3. Đó là một cô bạn ở giảng đường bên, mình thầm thương trộm nhớ từ những ngày đầu nhập học. Cũng đã lân la làm quen và nói chuyện được một số lần nhưng chưa bày tỏ. Hôm đó máu lên não nhiều quá, mạnh dạn làm bó hoa, qua giảng đường của em để tặng cho em. Mà lúc đó là giờ ra chơi, khá đông người, em bị trêu nhiều nên từ chối nhận. Mình thì xấu hổ, bẽ bàng không biết để đâu cho hết. Em chạy vội vào lớp để lại mình đứng giữa đám đông. Cảm giác như cả cuộc đời này đang cười nhạo mình.
Hụt hẫn. K còn tự tin. Nhưng rồi cũng quen. Từ từ, trải nghiệm tuổi đôi mươi mà. Tới 1 lúc nào đó. Tự ta ý thức đc ta nắm chắc phần thắng hay thua