Làm sao để bỏ tật đứng núi này trông núi nọ, cả thèm chóng chán?

  1. Phong cách sống

Mình biết đó là một tính xấu, nhưng sửa mãi chưa được. Biểu hiện hay thế này:

  • Mình có một thứ A, nhưng thấy người khác có thứ B tương tự cái của mình, nhưng tốt hơn một chút, mới hơn một chút, mình liền chán thứ A (mình chán thôi chứ không bỏ nó, vẫn dùng, và mình vẫn không tìm cách mua thứ B, chỉ là mình không thích thứ A như lúc đầu nữa).

Điều này thực ra chỉ làm cảm giác trong đầu mình, mình hầu như rất kiềm chế để không thể hiện ra ngoài, nhưng nó làm cuộc sống của mình rất mệt mỏi vì ít khi thấy thỏa mãn lâu với điều gì. Có cách nào để bỏ được tật này không?

Từ khóa: 

đứng núi này trông núi nọ

,

cả thèm chóng chán

,

khắc phục tính xấu

,

phong cách sống

Cái này một phần là bản năng con người. Bản năng con người là không bao giờ cảm thấy thoả mãn. Cho dù bạn có ở nhà biệt thự, ăn tại nhà hàng hạng sang, ngồi khoang business mỗi chuyến bay, thì sau cùng bạn vẫn sẽ không thấy thoả mãn, vì:

1. Những cái "thoả mãn" trên đều mang tính ngắn hạn và nhất thời.

2. Não bộ con người hoạt động liên tục gần như không bao giờ ngừng nghỉ, nhiệm vụ của nó là bảo đảm những nhu cầu thể lý + cảm xúc của bạn luôn được thoả mãn. Thế nên sau khi thoả mãn những nhu cầu này, nó (não bộ của bạn) sẽ ngay lập tức vạch ra cho bạn một nhu cầu mới để thoả mãn.

Thế nên việc "có mới nới cũ" hay "chán cơm thèm phở" là những điều rất tự nhiên ở con người. Những người nào không thể hiện những nét tính cách này đơn giản bởi vì họ đã học được cách kiềm chế và vượt qua chúng.

Trả lời

Cái này một phần là bản năng con người. Bản năng con người là không bao giờ cảm thấy thoả mãn. Cho dù bạn có ở nhà biệt thự, ăn tại nhà hàng hạng sang, ngồi khoang business mỗi chuyến bay, thì sau cùng bạn vẫn sẽ không thấy thoả mãn, vì:

1. Những cái "thoả mãn" trên đều mang tính ngắn hạn và nhất thời.

2. Não bộ con người hoạt động liên tục gần như không bao giờ ngừng nghỉ, nhiệm vụ của nó là bảo đảm những nhu cầu thể lý + cảm xúc của bạn luôn được thoả mãn. Thế nên sau khi thoả mãn những nhu cầu này, nó (não bộ của bạn) sẽ ngay lập tức vạch ra cho bạn một nhu cầu mới để thoả mãn.

Thế nên việc "có mới nới cũ" hay "chán cơm thèm phở" là những điều rất tự nhiên ở con người. Những người nào không thể hiện những nét tính cách này đơn giản bởi vì họ đã học được cách kiềm chế và vượt qua chúng.

“Cả thèm chóng chán” là một trong những bản chất của con người rồi. Sẽ rất khó bỏ hoàn toàn được, phải chăng thì chỉ là chuyển từ chủ thể này sang chủ thể khác mà thôi. Và để không “cả thèm chóng chán” thứ gì đó thì rất là khó nói và kiểm soát được. Việc “cả thèm chóng chán” ko có gì xấu cả, ví dụ như thèm việc gây hại cho bản thân thì chán nó sớm là tốt chứ sao :)))

Mình thì trước khi quyết định điều gì đó thì mình sẽ dành thời gian tự hỏi bản thân rằng mình có thực sự cần điều này hay ko. Và dù sau này mình có nhận kết quả/hậu quả như thế nào mình cũng sẽ chịu trách nhiệm & chấp nhận. Mình sẽ ko đổ lỗi cho bất kì ai hay bất kì tác nhân ngoại cảnh nào. Từ đó, học đc thêm bài học mà “ngưng hùa” theo người khác thôi. Học lần này ko đc thì học tiếp cho tới khi hết thì thôi.

Đấy là điều tự nhiên. Tốt nhất bạn cứ kệ đi. Bằng lòng với những gì mình có và trân trọng những gì mình có