Làm sao để làm mẹ hết giận?

  1. Tâm lý học

Em và mẹ tranh luận về quan điểm sống, tính em thì rất cứng đầu nên cuộc tranh luận thành là cuộc cãi nhau. Mẹ con đã giận không nói chuyện 1 tuần rồi. Thì có cách nào bắt chuyện với mẹ không mọi người?

Từ khóa: 

tâm lý học

Có một vài câu rất hay trong sách "Bạn đắt giá bao nhiêu" của tác giả Vãn Tình:

"Quan niệm của mỗi người bị ảnh hưởng lớn bởi hoàn cảnh cuộc sống và những chuyện họ từng trải qua, không ai có thể thay đổi quan niệm mà họ theo đuổi mấy chục năm chỉ vì đôi ba câu nói của người khác, điều đó vừa không thực tế vừa không thể xảy ra."
"Quan niệm khác biệt đừng cố tranh cãi, quá trình để bản thân biết tôn trọng người khác, chính là quá trình khiến chúng ta mạnh mẽ hơn....Con người càng mạnh mẽ càng dễ dàng bao dung nhiều loại quan niệm, mà sự mạnh mẽ của người đó bắt nguồn từ việc hấp thụ tinh hoa từ rất nhiều quan niệm, cuối cùng lắng đọng thành quan niệm của chính mình. Hơn nữa không có quan niệm tốt và quan niệm xấu, chỉ có quan niệm nào phù hợp với thời đại nào, quan niệm nào phù hợp với kiểu người nào."

C và mẹ cũng đã từng cãi nhau về quan điểm sống nhiều lắm cho đến khi c đọc được những dòng này. C nhận ra là mẹ sống ở thời kỳ khác và có lẽ mọi người trong thời kỳ đó đều nghĩ như vậy nên quan điểm này là đúng với thời kỳ đó. Chỉ đơn giản là 2 mẹ con có những suy nghĩ khác nhau thôi, dù có tranh cãi đi nữa cũng chẳng được gì, lại còn khiến cả hai đều không vui vẻ, buồn bực, thế rồi ai nấy lại tiếp tục khăng khăng sống với quan điểm của mình. Tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng quan điểm của nhau và hiểu cho nhau mới là điều nên làm.

Mẹ giận không nói chuyện à? Nếu là c thì c sẽ dọn dẹp nhà cửa, nấu một bữa cơm ngon, đợi mẹ đi làm về cả nhà cùng ăn cơm và mọi chuyện lại coi như chưa từng xảy ra 😂 E cũng có thể pha cho mẹ cốc nước hoa quả rồi lân la hỏi mẹ hôm nay thế nào, chỗ làm có gì xảy ra không; hoặc e cũng có thể vừa đấm bóp cho mẹ vừa hỏi chuyện mẹ này 😀 Mẹ luôn là người yêu thương e vô điều kiện dù e có làm gì đi chăng nữa. Chúc e thành công bắt chuyện được với mẹ nha 🌿

https://cdn.noron.vn/2021/07/20/72f4982c246b9ada1f2642635e18003d-1626779170.jpg
Trả lời

Có một vài câu rất hay trong sách "Bạn đắt giá bao nhiêu" của tác giả Vãn Tình:

"Quan niệm của mỗi người bị ảnh hưởng lớn bởi hoàn cảnh cuộc sống và những chuyện họ từng trải qua, không ai có thể thay đổi quan niệm mà họ theo đuổi mấy chục năm chỉ vì đôi ba câu nói của người khác, điều đó vừa không thực tế vừa không thể xảy ra."
"Quan niệm khác biệt đừng cố tranh cãi, quá trình để bản thân biết tôn trọng người khác, chính là quá trình khiến chúng ta mạnh mẽ hơn....Con người càng mạnh mẽ càng dễ dàng bao dung nhiều loại quan niệm, mà sự mạnh mẽ của người đó bắt nguồn từ việc hấp thụ tinh hoa từ rất nhiều quan niệm, cuối cùng lắng đọng thành quan niệm của chính mình. Hơn nữa không có quan niệm tốt và quan niệm xấu, chỉ có quan niệm nào phù hợp với thời đại nào, quan niệm nào phù hợp với kiểu người nào."

C và mẹ cũng đã từng cãi nhau về quan điểm sống nhiều lắm cho đến khi c đọc được những dòng này. C nhận ra là mẹ sống ở thời kỳ khác và có lẽ mọi người trong thời kỳ đó đều nghĩ như vậy nên quan điểm này là đúng với thời kỳ đó. Chỉ đơn giản là 2 mẹ con có những suy nghĩ khác nhau thôi, dù có tranh cãi đi nữa cũng chẳng được gì, lại còn khiến cả hai đều không vui vẻ, buồn bực, thế rồi ai nấy lại tiếp tục khăng khăng sống với quan điểm của mình. Tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng quan điểm của nhau và hiểu cho nhau mới là điều nên làm.

Mẹ giận không nói chuyện à? Nếu là c thì c sẽ dọn dẹp nhà cửa, nấu một bữa cơm ngon, đợi mẹ đi làm về cả nhà cùng ăn cơm và mọi chuyện lại coi như chưa từng xảy ra 😂 E cũng có thể pha cho mẹ cốc nước hoa quả rồi lân la hỏi mẹ hôm nay thế nào, chỗ làm có gì xảy ra không; hoặc e cũng có thể vừa đấm bóp cho mẹ vừa hỏi chuyện mẹ này 😀 Mẹ luôn là người yêu thương e vô điều kiện dù e có làm gì đi chăng nữa. Chúc e thành công bắt chuyện được với mẹ nha 🌿

https://cdn.noron.vn/2021/07/20/72f4982c246b9ada1f2642635e18003d-1626779170.jpg
Nhắn tin cho mẹ: Mẹ thích ăn gì, con đi mua đồ về mẹ nấu nha 😂😂😂😂.