Làm sao để tự bảo vệ mình khi đặt xe mà gặp tài xế cà chớn, có hành vi bạo lực?

  1. Kiến thức chung

Mình sử dụng các dịch vụ gọi xe khá thường xuyên. Mới đây đọc vụ diễn viên Kim Nhã bị tài xế Go Việt đánh đến ngất xỉu thì thấy hơi hoang mang. Mặc dù mình cũng hiểu trong quá trình gọi xe chị Nhã này phải có làm gì đó mới khiến ông tài xế kia côn đồ lên như thế, không có lửa thì sao có khói, nhưng mà kể cả vậy thì vẫn thấy khá sợ.

Cá nhân mình cũng không ít lần gặp tài xế xe cà chớn. Thường mình sẽ phát hiện ngay tài xế có đàng hoàng không từ lúc nghe người ta gọi điện thoại xác nhận cuốc. Ông nào nói chuyện cộc lốc, gắt gỏng là dè chừng ngay. Tính mình vốn nhịn nên ít khi nào mình phản ứng lại, thường sẽ ngồi im cho đến khi xuống xe cho sóng yên biển lặng. 

Tuy nhiên mình nghĩ đôi khi nhịn không phải cách, nếu trong trường hợp mà tài xế có lời lẽ xúc phạm quá đà và có hành vi bạo lực hành hung như trường hợp của chị Nhã trên thì cần phải làm gì nhỉ? Có vài trường hợp như mình, im và nhịn, sau đó đánh giá thấp sao, nhận xét thì bị gọi điện đe dọa nữa? Chưa kể nếu đi buổi tối, vắng người thì sẽ còn nguy hiểm hơn vì xung quanh ít người có thể chạy lại giúp?

Từ khóa: 

tài xế

,

hành vi bạo lực

,

bảo vệ bản thân

,

kiến thức chung

Gặp bản thân mình mà chẳng may gặp phải một tài xế như vậy thì cách phản ứng tốt nhất của mình chắc là xin lỗi rối rít kèm "lỗi tại tôi lỗi tại tôi mọi đàng" xong xin cho xuống xe hoặc không thì im lặng suốt quãng đường còn lại :)) Nói chứ chắc thực tế mình sẽ không gặp phải trường hợp này đâu, vì nhìn chung mình khá hiền, dễ tính dễ chịu nên nếu gặp phải tình huống khó chịu cũng không phản ứng nặng nề :3

Tuy nhiên, nếu là một người cá tính, thẳng tính, hay nói chung là vì một lý do nào đó khách quan để xảy ra tình huống xấu như vậy, với 1 tài xế cà chớn như vậy, bạo lực thích động tay động chân như vậy thì cách tốt có lẽ là mang theo xịt hơi cay như Nhung Đinh có nói ở dưới, để phòng thân thôi. Hoặc là lợi dụng lúc nó không để ý, cứ "chơi" vài phát vào các bộ phận nhạy cảm của nó để tăng thêm cơ hội bỏ chạy cho mình. Quan trọng vẫn là cần phải tỉnh táo. ^^

Trả lời

Gặp bản thân mình mà chẳng may gặp phải một tài xế như vậy thì cách phản ứng tốt nhất của mình chắc là xin lỗi rối rít kèm "lỗi tại tôi lỗi tại tôi mọi đàng" xong xin cho xuống xe hoặc không thì im lặng suốt quãng đường còn lại :)) Nói chứ chắc thực tế mình sẽ không gặp phải trường hợp này đâu, vì nhìn chung mình khá hiền, dễ tính dễ chịu nên nếu gặp phải tình huống khó chịu cũng không phản ứng nặng nề :3

Tuy nhiên, nếu là một người cá tính, thẳng tính, hay nói chung là vì một lý do nào đó khách quan để xảy ra tình huống xấu như vậy, với 1 tài xế cà chớn như vậy, bạo lực thích động tay động chân như vậy thì cách tốt có lẽ là mang theo xịt hơi cay như Nhung Đinh có nói ở dưới, để phòng thân thôi. Hoặc là lợi dụng lúc nó không để ý, cứ "chơi" vài phát vào các bộ phận nhạy cảm của nó để tăng thêm cơ hội bỏ chạy cho mình. Quan trọng vẫn là cần phải tỉnh táo. ^^

-E là người cũng thường sử dụng Grab cho việc di chuyển. Gặp tài xế như trong câu chuyện trên thì e chưa từng.

-Giả sử khi gặp những tài xế nói chuyện cộc lốc, khó chịu như chị nói thì e cũng dè chừng, cẩn thận trong suốt chặng đường đi, e chỉ trả lời những câu hỏi xem là cần thiết cho địa điểm mình sắp tới, còn những câu hỏi mang tính đe doạ khác thì e giả vờ đeo tai nghe. Đối với các bạn nữ thì e nghĩ có các dụng cụ cá nhân có thể giúp tự vệ khi gặp trường hợp khẩn cấp (như trên,...)


  • *** Nhưng mà e cũng nghĩ là chị Nhã có làm gì nên người tài xế mới có hành động vậy. Bởi vì e có lần đầu đi xe Grab do một anh kia (anh này lâu lâu cũng nói tục lúc chạy), cùng quê nên anh cũng nói về công việc chạy xe trên này. Anh cũng kể lại từng cảm thấy tức chế, nóng giận một chị khách rất đẹp bởi vì chị ấy đòi hỏi quá đáng ''Đi 3km trong vòng 5 phút'' những lúc đó đường đang tắc + chị ấy liên tục hối, chê tài xế đi chậm.
  • =>Suy cho cùng e nghĩ trong lúc đặt xe thì tuỳ hoàn cảnh mà mình phải linh hoạt ứng xử, ít gây khó dễ, hay đòi hỏi quá đáng trước tình hình giao thông hiện tại (mặc dù e hiểu ai cũng không muốn mình đến trễ mà, bác tài hiền thì không sao)... Còn trường hợp quá sức tưởng tượng thì các bạn nữ cứ chuẩn bị các đồ dùng tự vệ bản thân như bài viết cuả báo Vnexpress.

Mình cũng sử dụng Grab Bike khá thường xuyên và mình đa phần gọi xe vào ban ngày và rất ít khi đi vào buổi tối (sau 8h tối). Mình là đứa im lặng khi lên xe, nếu họ có càm ràm phàn nàn gì đó mình cũng kệ. Còn việc gây hấn hay xúc phạm thì mình chưa gặp bao giờ hoặc có thể là mình cũng ko có hành động/lời nói nào tác động đến họ nên họ cũng ko có động cơ mà làm/nói gì mình.

Mình cũng ko quan tâm hay suy nghĩ gì đến việc "tự bảo vệ" khi đi xe. Tuy nhiên, hôm qua người yêu mình có bảo mình mang theo chai xịt hơi cay trong người để có gì mà sử dụng khi có chuyện ko hay xảy ra. Mình nghĩ đây cũng là 1 phương án tốt cho các bạn nữ khi đi xe ôm công nghệ. 

Ôi mình nghĩ con gái khi đi ra ngoài luôn phải thủ sẵn trong túi xách bình xịt hơi cay hoặc dùi cui gì đó. Xã hội giờ rất nhiều tệ nạn, bạn không bao giờ có thể lường trước được tình huống xấu sẽ xảy đến với mình. Có vài tips nữa là luôn luôn chụp lại biển số xe gửi cho bạn bè hoặc người thân hoặc giả vờ gọi điện cho gia đình khi đang ở trên xe.

Mình nghĩ là nên đeo tai nghe,từ chối nói chuyện,mấy ông đấy hỏi gì thì chả vờ không nghe thấy,chuyện quan trọng thì mới trả lời

Run, Forrest, Run!

Hì vừa đăng ký chạy grap xong nghe mấy chị nói vậy chắc phải từ chối quốc các chị rùi

mình nghĩ gặp tài xế nói chuyện mà cà chớn thì có thể gọi video call cho bố hoặc bạn trai,người ta nhìn thấy mình đang nói chuyện vs đàn ông thì có lẽ sẽ ngại mà thôi ko cà chớn nữa