Làm thế nào để sống mà không có bạn bè?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình muốn hỏi những bạn hướng nội rằng làm sao để các bạn có thể sống mà không cần bạn bè ạ ? Vì mình là người khá hướng ngoại nên mình cảm thấy mình phụ thuộc quá nhiều về những mối quan hệ bên ngoài, như là bạn bè, mọi người xung quanh. Các quyết định của mình đều bị chi phối từ nhiều thứ, mình khá sợ hãi việc mất đi bạn bè và cái nhìn của người khác đối với mình, có khi từ những việc nhỏ nhặt hay là từ 1 lời nói của ai đó cũng làm mình suy nghĩ rất nhiều. Mình cảm thấy mệt mỏi với các mqh nhưng lại không dám chấm dứt mặc dù biết là sẽ không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. 
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Thực sự không có bạn bè chẳng khác nào mình đang tự dồn mình vào sự đau đớn của cô đơn và sự chật vật lúc khó khăn.

Có thể cái mà bạn có quá nhiều bạn bè nên mình vẫn chưa phân biệt, ai bạn, ai bè thật sự trong số ấy. Bạn cần sàn lọc lại mối quan hệ để có:

Bạn chí cốt ( thấu cảm, giải bày tâm sự)

Bạn làm việc ( hỗ trợ làm việc vs nhau xuông sẻ)

Bè giải khuây ( thường nhóm này mình chơi để giải trí)

Bè có thể nhiều nhưng bạn chí cốt phải có ít nhất một, vì đôi khi trong lúc tinh thần bị tổn thương vì những chuyện không vốn có, như chia tay hoặc bị người yêu phản bội thì có 1 người bạn kề vai mình như liều thuốc chữa đau, xoa dịu những cái nhức nhói trong lòng.

Đúng hơn là mình không quá lệ thuộc nhiều vào bạn bè nhiều mới đúng, vì càng lệ thuộc bạn càng bị người khác nói những suy nghĩ của họ khiến bạn phiền lòng.

Thay vào đó tập làm quen với điều đó, và tự mình tìm niềm vui và sự cống hiến cho công việc, cho cộng đồng khi đó bạn dần hiểu ra rằng mình đã dần dần không còn quan tâm đến những ánh nhìn đó nữa.

Trả lời

Thực sự không có bạn bè chẳng khác nào mình đang tự dồn mình vào sự đau đớn của cô đơn và sự chật vật lúc khó khăn.

Có thể cái mà bạn có quá nhiều bạn bè nên mình vẫn chưa phân biệt, ai bạn, ai bè thật sự trong số ấy. Bạn cần sàn lọc lại mối quan hệ để có:

Bạn chí cốt ( thấu cảm, giải bày tâm sự)

Bạn làm việc ( hỗ trợ làm việc vs nhau xuông sẻ)

Bè giải khuây ( thường nhóm này mình chơi để giải trí)

Bè có thể nhiều nhưng bạn chí cốt phải có ít nhất một, vì đôi khi trong lúc tinh thần bị tổn thương vì những chuyện không vốn có, như chia tay hoặc bị người yêu phản bội thì có 1 người bạn kề vai mình như liều thuốc chữa đau, xoa dịu những cái nhức nhói trong lòng.

Đúng hơn là mình không quá lệ thuộc nhiều vào bạn bè nhiều mới đúng, vì càng lệ thuộc bạn càng bị người khác nói những suy nghĩ của họ khiến bạn phiền lòng.

Thay vào đó tập làm quen với điều đó, và tự mình tìm niềm vui và sự cống hiến cho công việc, cho cộng đồng khi đó bạn dần hiểu ra rằng mình đã dần dần không còn quan tâm đến những ánh nhìn đó nữa.

Mở lòng lên bro, chắc chắn sẽ có những người bạn mở lòng lại với bạn. Thực sự một cuộc sống không bạn bè, luôn luôn lủi thủi một mình cô độc đáng sợ lắm. Hãy để tuổi trẻ của chúng ta trôi qua một cách thật trọn vẹn, ý nghĩa bên những người bạn ta có...🌝

Mình hướng cuộc sống vào bên trong bản thân mình nhiều hơn. Có rất nhiều thứ tuyệt vời để tự mình bạn khám phá, mình thấy đôi khi thời gian một mình còn không đủ ấy. Nhưng không hẳn là mình không có bạn chỉ là mình dành thời gian cho bản thân nhiều hơn thôi.

Đơn giản vì người hướng nội thích cảm giác một mình, không gượng ép gì cả. Tất nhiên lời nói của người khác cũng có trọng lượng và khiến mình suy nghĩ nhưng mình không có cảm giác sợ đánh mất một mối quan hệ nào đó. Mọi thứ đến và đi rất tự nhiên.