Mình có con bạn chả hiểu sao cứ bảo đi tìm việc mà tìm được cứ được 1 chỗ xong đi được ngày đầu làm không được kiếm cớ xin về, hôm sau nghỉ đi tìm cái khác .....?

  1. Tâm sự cuộc sống

Lúc mình bảo nó bảo người ta trả lương nó bảo người ta không rep. Đi làm như đi chơi ý, mẹ mình biết mình nghỉ mẹ mình mới mắng cho trận đi đi xong nghỉ... Mình chả hiểu nó như thế nào nữa

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Bạn ý chắc là đang trải qua hội chứng 'công túa' rồi. Hội chứng này khó chữa lắm, cho đến khi nào không còn chỗ dựa phải tự lực thì mới hết lí do trốn tránh được. Mình có vài người bạn sau hơn chục năm rồi vẫn như này nên bạn không cần phải hiểu hay bức xúc dùm người ta đâu :)

Trả lời

Bạn ý chắc là đang trải qua hội chứng 'công túa' rồi. Hội chứng này khó chữa lắm, cho đến khi nào không còn chỗ dựa phải tự lực thì mới hết lí do trốn tránh được. Mình có vài người bạn sau hơn chục năm rồi vẫn như này nên bạn không cần phải hiểu hay bức xúc dùm người ta đâu :)

Chắc có lẽ là do bạn của bạn có tầm nhìn xa..... Ví dụ như mình trước đây. Cũng đi xin việc làm đủ thứ nơi phỏng vấn đậu xong vào làm được 1 tuần thì xin nghỉ vì thứ 1 mình vào quán sát môi trường có hợp với mình không. Đồng nghiệp thế nào... Quản lý trưởng phòng ra sao... Và làm khoản 1 đến 2 tuần mình nghĩ ngang vì mình thấy 1 điều nếu ở lại chỉ làm mình tốn thời gian đầu tư vào công việc này mà không tiến xa được bao nhiêu. Mặc dù gia đình mình thấy mình xin việc rồi lại đi làm mà làm thì cứ 1 tuần lại nghĩ gia đình mình cũng chán nản nhưng mình thì không và mình cũng không từ bỏ vv... Rồi mình xin đi làm bảo vệ 1 tháng 6tr2 khi vào chỗ làm mình đã biết đây là nơi mình có thể phát huy hết khả năng của mình.... Từ bảo vệ cho nhà ông chủ tịch tập đoàn cat tiên đã... Xong 1 tháng mình đã được lòng của ông và vào làm bảo vệ nội bộ mức lương cũng tăng lên 9tr.... Giờ thì lên làm quản gia vvv.. mặc dù dịch covid 19 ảnh hưởng tới nhiều người nhưng riêng mình thì chẳng ảnh hưởng gì cả..... mọi thứ điều thuận buồm xuôi gió.... nghĩ lại trước đây mà còn ở mấy công ty cũ chắc giờ đây sau 4 đợt dịch này chắc mình không biết như thế nào rồi......heheh 2 chữ kiên trì sẽ dẫn dắt bạn đến thành công...

Chắc bạn đó chưa sẵn sàng đi làm nên vẫn muốn thử nhiều cơ hội hơn, nói chung mỗi người một phong cách bạn ạ.

Khi nào phù hợp thì có khi bạn ấy lại gắn bó lâu dài í.

Hoặc đơn giản là môi trường ko thực sự phù hợp với bạn này. Tình trạng nhảy việc hiện giờ mình thấy cũng nhiều và phổ biến :)) đấy là lý do tại sao giờ tình trạng tuyển dụng loạn như thế :D. Vào các group tuyển dụng việc làm mà xôm hơn chợ bán online :v

Hoặc là bệnh công chúa hoặc là thiên tài.hi