Mình năm nay 28 tuổi, mình dự định là sẽ tự tử ở tuổi 50. Hiện giờ mình chỉ có 90 triệu đồng, mình cần làm gì bây giờ để sống tự do thoải mái trong quãng đời còn lại?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

22 năm tới bạn sống ko có ích gì thì nên bắt đầu tự tử ngay đi, đừng đợi đến 50 tốn tài nguyên
Trả lời
22 năm tới bạn sống ko có ích gì thì nên bắt đầu tự tử ngay đi, đừng đợi đến 50 tốn tài nguyên

Chỗ 90 triệu này là quá nhỏ, bạn chỉ có thể saving để để phòng rủi ro thôi. Chứ một chút tiền đó không thể giúp bạn "sống thoải mái" phần đời còn lại (khoảng 20 năm).

Bạn muốn sống thoải mái, thì hãy nâng cao trình độ, làm việc bình thường. Đến 50 tuổi bạn có thể ra quyết định sau nhé.

Mình có cô bạn gái năm nay 31 tuổi nhưng chưa chồng, cổ nói là giới thiệu bạn cho cổ ấy, cổ xin bạn 90 triệu rồi bạn có thể tự tử luôn đi, đằng nào chẳng chết.

Cách đây 22 năm. 1 ổ bánh mỳ chỉ có 6-700 đồng. Hiện nay thì 15.000 đồng. Vị chi vật giá gấp phải 20 lần.

22 năm nữa, 90 triệu của bạn sẽ còn tầm khoảng 4.5triệu như bây giờ. Có nghĩa đủ tiền mua cỗ quan thôi. Nên tốt nhất bạn cứ sống bình thường đi. Và nếu muốn thì cứ giữ ý định đó đến năm 49 tuổi đi rồi lo tiếp vẫn chưa muộn. Thân.

Chào bạn, mình vừa trả lời câu hỏi khác của bạn xong thì câu này đập vào mắt, nên mình trả lời tiếp luôn.

Mình không giỏi toán lắm nên đề bài này hơi quá sức với mình. Bạn chịu khó tìm lời giải trên mạng, đi học thêm, hỏi bạn bè trong lớp hoặc bí quá thì thôi chấp nhận điểm kém rồi xin giáo viên chữa mẫu trước nhé.

Nói thật, mình thấy người ra đề cho bạn cũng oái oăm cơ- bao nhiêu đề hay ho, nhân văn, hữu ích không giao, giao ngay cái đề như c** xong bắt giải.

Cân nhắc chuyển trường bạn nhé. Học hành như này thì khổ lắm.

Chúc bạn học vui ở trường mới.

Cái vụ gì vậy trời?

Bạn không có người thân hay bạn bè sao?