Mình và bạn đó đã chia tay được 1 tháng nhưng mình chưa move on được, ngày ngày mình cố gắng vui vẻ cười rất nhiều nhưng đêm nào cũng bị nỗi nhớ dày vò...?

  1. Giới tính

  2. Tình yêu

Kết quả của việc nói chia tay khi còn yêu ?
Từ khóa: 

giới tính

,

tình yêu

Mình chia tay 1 năm còn chưa thấy gì đây bạn ạ :)

Sau đó mình nhận ra, chia tay đúng là thời điểm tốt để nhìn vào bên trong của mình, và thấy là trao niềm vui hạnh phúc của mình vào tay người khác thật quá nguy hiểm, bạn có thể bị thương bất cứ lúc nào.

Nên hãy chiêm nghiệm, sống chậm lại nhiều hơn bạn ạ. Tìm việc để làm, tìm thứ để học, tập thể dục. nâng cao tư duy và sức khỏe của mình lên.

Đêm tối luôn có thể phóng đại cảm xúc trong bạn, nỗi cô đơn của bạn sẽ tính theo cấp số nhân nếu bạn ở một mình mà không có gì để làm. Nên hãy làm cho mình mệt đến nỗi chỉ lên giường là ngủ :))))

Trả lời

Mình chia tay 1 năm còn chưa thấy gì đây bạn ạ :)

Sau đó mình nhận ra, chia tay đúng là thời điểm tốt để nhìn vào bên trong của mình, và thấy là trao niềm vui hạnh phúc của mình vào tay người khác thật quá nguy hiểm, bạn có thể bị thương bất cứ lúc nào.

Nên hãy chiêm nghiệm, sống chậm lại nhiều hơn bạn ạ. Tìm việc để làm, tìm thứ để học, tập thể dục. nâng cao tư duy và sức khỏe của mình lên.

Đêm tối luôn có thể phóng đại cảm xúc trong bạn, nỗi cô đơn của bạn sẽ tính theo cấp số nhân nếu bạn ở một mình mà không có gì để làm. Nên hãy làm cho mình mệt đến nỗi chỉ lên giường là ngủ :))))

Vậy bạn đang muốn hỏi gì ở đây? Làm thế nào để quên đi hay là muốn quay lại với ng đó? Để có thể giải quyết tốt nhất, bạn phải xác định rõ mh muốn gì. Mh cũng như b, ctay dc gần 2 tháng rồi, cũng có time buồn, nhớ nhung, nhưng đúng là thời gian sẽ cho b câu trả lời tốt nhất:

Đầu tiên, đã ctay, còn yo hãy cố gắng hàn gắn để sau kp tiếc nuối. Nếu k thể cùng nhau bước tiếp thì dứt khoát k lưu luyến hay níu kéo ỉ ôi

Tiếp đó, có thể buồn, khóc, suy nghĩ, chìm đắm trong đó vì nó là cảm xúc cơ bản của con ng. Nhưng hãy cho mh một thời gian thôi, không để nó đi quá xa. Cuộc sống này còn nhiều thứ để bận tâm lắm, dành thời gian cho bạn bè, người thân, làm những điều bản thân thích thú đi rồi thời gian sẽ giúp vơi bớt nỗi buồn... (cái này hên xui vì có ng mãi chẳng quên dc đâu, nhưng đôi khi nghĩ lại cũng chỉ là nhói một chút rồi thôi...)

Đó là quan điểm cá nhân của mình, còn quay lại câu chuyện của bạn. Đừng cố tỏ ra vui vẻ làm gì, đúng là chúng ta không nên để cảm xúc cá nhân và điều tiêu cực của bản thân đi xâm chiếm tâm hồn ng khác. Thay vì đó, bạn có thể tìm đến bạn bè, ng thân của mh (ng thực sự thân thiết có thể chia sẻ dc nhé) để tâm sự, để được lắng nghe, để được trút bỏ >> Bạn sẽ thấy nhẹ lòng hơn đó. Và bớt theo dõi đối phương trên mxh lại, nó khiến bạn sẽ chìm đắm và nhớ ng đó hơn thôi. Còn nếu b thực sự yo và nhớ, đến mức k chịu dc ý, thẳng thắn nói cho ngta biết: b đang k ổn, đang nhớ họ >> nếu ngta nhớ bạn, còn yo thì đơn giản rồi đúng k sẽ có cách để hai bạn hàn gắn dc. Còn đối phương k tl, k còn nhớ và thích bạn nữa thì b đã có câu trả lời cho chính mh rồi: tại sao phải tiếp tục nhớ nhung về 1ng k cần mh nữa!