Mỗi Ngày đều là Ngày Nói Dối?

  1. Tin Tức

Hôm nay là ngày Cá Tháng 4 - ngày mà những lời nó Dối có thể được chấp nhận như một trò đùa vui vẻ của mọi người. Nhưng bất chợt mình có suy nghĩ, thực ra khi sống trong một kỷ nguyên thông tin, với rất nhiều nội dung giả, nội dung chưa được kiểm chứng, có lẽ chúng ta đã bị dẫn dắt bởi những Tin giả, những lời nói dối trên mạng xã hội, truyền thông nhiều hơn cả Sự Thật?

Mình dẫn chứng bằng một nội dung được chia sẻ rất nhiều nhân dịp Covid 19 về việc FAKE NEWS ĐÃ "DẮT MŨI" CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO?

Ngày 31/3 khi có thông tin của Thủ tướng về Cách Ly xã hội, trên mạng xã hội đã lan truyền 1 nội dung được chia sẻ chóng mặt được dẫn lời là nội dung phát biểu của Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam. Nội dung nêu cao tinh thần chống dịch trong 14 ngày cách ly xã hội với lời lẽ đanh thép, kêu gọi lòng người:

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói: Ngày 31- 3 lịch sử. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ: - Xem tất cả bạn bè, người thân, người ta phải tiếp xúc, như là người nhiễm dịch. Có như thế chúng ta mới quyết liệt chống dịch được. Chúng ta đừng sợ mất lòng nhau! - Không ngồi gần, không ôm ấp, không bắt tay. ngay cả với những người yêu thương nhất - Ở yên trong nhà, nếu không bắt buộc phải ra ngoài. - Chúng ta sẽ không chết đói trong 15 ngày. Nhưng sẽ khiến cả nước đánh mất cơ hội vàng để thoát đại dịch nếu không đồng lòng "Ai ở đâu ngồi yên ở đó" - Đưa sách ra đọc, tập đàn, chơi rubik, hít xà đơn, tập cơ bụng. và nghĩ tới, trân trọng công sức của chính phủ, các bộ ngành và cả chính chúng ta trong gần 3 tháng qua. Giữ lấy thành quả to lớn này! - Cả nước chưa có ca nào t ử vo.ng, chúng ta đã làm quá tốt khi điều kiện đất nước còn có thể. Nhưng nếu dịch lây lan ra cộng đồng, lên đến con số hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn thì ta sẽ ra sao khi còn nghèo hơn tất cả các nước giàu có đã khổ sở trong những ngày qua? Chúng ta đã sáng suốt và lựa chọn phòng dịch từ đầu, và kết quả bây giờ là thực sự tốt. - Hãy livestream và gọi điện cho nhau - 31-3-2020 có thể là ngày đáng nhớ của lịch sử nước ta. Chúng ta sẽ ra đường, sẽ ôm nhau, tay bắt mặt mừng chừng nào không còn ca nhiễm mới sau 14 ngày nhé. Vài tuần cố gắng ở yên khi có thể, để đất nước bình yên nhé!

Từ đó mà lượng chia sẻ, lan truyền chỉ trong vòng 12h đồng hồ lên tới gần 130K lượt copy nội dung và chia sẻ:

Screen Shot 2020-04-01 at 10.06.48 AM

Biểu đồ thống kê lượt lan truyền nội dung phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhảy vọt từ 12h trưa ngày 31/3 - Nguồn Reputa.vn

Screen Shot 2020-04-01 at 10.17.20 AM

Giao diện tổng hợp các nội dung liên quan đến phát biểu của PTT Vũ Đức Đam - Nguồn Reputa.vn

Ngày hôm nay, theo thông tin từ Facebook Nhà báo Vũ Mạnh Cường - Phó vụ trưởng Vụ Truyền thông Bộ Y Tế thì nội dung lan truyền kia hoàn toàn là Fake News.

91216966_10157362989248789_3515596989960028160_n



Bạn nói thật đi, khi nhìn thấy thông tin "PTT Vũ Đức Đam đã nói" kia, bạn có nghi ngờ chút nào không? Bạn có ý định sẽ share nó không?

Ranh giới giữa thật và giả trên MXH quả thực quá mong manh. Đó có thể là một nửa sự thật, hoặc một lời nói dối mà chúng ta nghĩ chắc là không ảnh hưởng tới ai, không làm phiền ai, đúng xu hướng, đúng mục đích. Nhưng cuối cùng nó vẫn là TIN GIẢ, nó không phải SỰ THẬT!

Và chúng ta , những con người tưởng như là thông minh, cấp tiến khi hàng ngày được tiếp cận rất nhiều thông tin, nhiều kiến thức mới nhờ công nghệ và mạng xã hội. Thực sự chúng ta cũng chỉ là Những CHÚ LỪA trong bể thông tin Internet này?

Chúng ta đang chấp nhận Fake News, đang bị Fake News dẫn dắt mỗi ngày, vô hình chung chấp nhận mọi thứ thật dễ dàng. Và mỗi ngày đều nghe những lời nói dối, đến mức nghĩ nó thành thật. Và ngày Cá tháng 4 có nên chăng đổi thàng ngày nói Thật ?

Từ khóa: 

ngày nói dối

,

fake news

,

covid-19

,

tin tức

Bởi vậy đây là lý do mình ko bao giờ share các tin tức trên fb, thậm chí đọc. Tin tức ở trên báo, thời sự chứ ko ở trên facebook. Nên mình khá gay gắt các trường hợp share "bá láp" trên fb, thường là report + block. Xã hội ngày nay là những điều trái ngược, ngày thường toàn nói dối, đến ngày nói dối người ta lại nói thật (hôm qua có bạn hỏi có nên tỏ tình hôm nay ko :v). Con chim sợ cành cong, giờ tin tức online là điều mình e dè nhất, luôn phải tham khảo chéo, kiểm tra chứ ko thể tin ngay được. Mọi thứ nghe đều có lý, nhưng bọn lừa đảo nói ko có lý thì lừa được ai. Tâm niệm như vậy mà làm Tào Tháo thôi.

Có những lời nói dối hoàn toàn không xấu, những lời nói dối chỉ vì người nói muốn tốt cho người khác, như bác sỹ sẽ nói với bệnh nhân đang hấp hối rằng cố lên bạn sẽ qua khỏi thôi, nhưng đó là lúc bác sỹ chỉ còn có thể nói được câu đó thôi. Nói dối nó cũng nhân văn lắm nên mới có ngày 1-4.

Nhưng nói dối chỉ vì muốn lợi cho mình, dù có là gì đi nữa, vẫn là chuyện đáng lên án, dù có nói vào ngày 1/4/2020 hay 365 ngày còn lại trong năm.

Trả lời

Bởi vậy đây là lý do mình ko bao giờ share các tin tức trên fb, thậm chí đọc. Tin tức ở trên báo, thời sự chứ ko ở trên facebook. Nên mình khá gay gắt các trường hợp share "bá láp" trên fb, thường là report + block. Xã hội ngày nay là những điều trái ngược, ngày thường toàn nói dối, đến ngày nói dối người ta lại nói thật (hôm qua có bạn hỏi có nên tỏ tình hôm nay ko :v). Con chim sợ cành cong, giờ tin tức online là điều mình e dè nhất, luôn phải tham khảo chéo, kiểm tra chứ ko thể tin ngay được. Mọi thứ nghe đều có lý, nhưng bọn lừa đảo nói ko có lý thì lừa được ai. Tâm niệm như vậy mà làm Tào Tháo thôi.

Có những lời nói dối hoàn toàn không xấu, những lời nói dối chỉ vì người nói muốn tốt cho người khác, như bác sỹ sẽ nói với bệnh nhân đang hấp hối rằng cố lên bạn sẽ qua khỏi thôi, nhưng đó là lúc bác sỹ chỉ còn có thể nói được câu đó thôi. Nói dối nó cũng nhân văn lắm nên mới có ngày 1-4.

Nhưng nói dối chỉ vì muốn lợi cho mình, dù có là gì đi nữa, vẫn là chuyện đáng lên án, dù có nói vào ngày 1/4/2020 hay 365 ngày còn lại trong năm.