Mọi người có tin vào duyên nợ và định mệnh không?

  1. Tâm linh

Nếu có hãy kể mình nghe về câu chuyện khiến bạn đã tin nhé
Từ khóa: 

tâm linh

Vài tháng trước mình nghe giảng bởi 1 vị sư giảng nếu kiếp này 2 người yêu nhau họ chung thủy son sắt với nhau về thể xác lẫn tâm hồn, ko bao giờ nghĩ về người khác dù là cảm nắng hay ngoại tình tư tưởng. Thì kiếp sau họ vẫn sẽ là vợ chồng. Những cặp như vậy rất hiếm. 
Mình tin, có những tình yêu vĩ đại đến mức họ có thể gặp nhau ở kiếp sau. Vậy nên mới có những trường hợp vừa gặp mà cảm giác như thân quen rất lâu rồi ấy.
Đối với mình yêu thương hết kiếp này là may mắn rồi. Kiếp sau chờ nhân duyên thôi.
Trả lời
Vài tháng trước mình nghe giảng bởi 1 vị sư giảng nếu kiếp này 2 người yêu nhau họ chung thủy son sắt với nhau về thể xác lẫn tâm hồn, ko bao giờ nghĩ về người khác dù là cảm nắng hay ngoại tình tư tưởng. Thì kiếp sau họ vẫn sẽ là vợ chồng. Những cặp như vậy rất hiếm. 
Mình tin, có những tình yêu vĩ đại đến mức họ có thể gặp nhau ở kiếp sau. Vậy nên mới có những trường hợp vừa gặp mà cảm giác như thân quen rất lâu rồi ấy.
Đối với mình yêu thương hết kiếp này là may mắn rồi. Kiếp sau chờ nhân duyên thôi.

Bạn đã bao giờ đi qua ai mà cảm thấy cực kì quen thuộc chưa?

Trước đây mình cứ nghĩ phim gì làm mãi một cảnh đi qua nhau mà thấy quen, không có cảnh khác hả? Cho đến khi mình thật sự ở trong hoàn cảnh đó.

Hôm đó mình chuẩn bị bước qua đường thì có một xe Exciter màu đen đi đến. Mình đứng lại đợi xe đó đi qua thì mình mới sang đường. Cái giây phút mà xe lướt qua mặt mình, anh thanh niên lái xe đó quay qua nhìn mình. Mình và anh ấy đều đeo khẩu trang kín mít, chỉ có hai mắt chạm nhau thôi mà mình đơ ra luôn. Cảm giác quen đến mức cả người bất động luôn ấy. Mình đoán anh ấy cũng cảm thấy như thế, vì lúc lướt qua mình anh ấy còn quay đầu lại lần nữa. Đây không phải cảm giác bất ngờ vì đột nhiên 2 người nhìn nhau đâu, mà cái ánh mắt quen cực kì. Lúc qua đường rồi mình còn ngẫm nghĩ mãi không nhớ mình gặp ở đâu. Mình cũng không quen ai đi Exciter hết á.

Nếu bạn nào sáng tác truyện ngôn tình, có chi tiết về nhân duyên tiền kiếp có thể tự tin thêm chi tiết gặp nhau như của mình vào nhé ^^

Nếu có phước, trong cuộc sống mình sẽ dễ có những may mắn nho nhỏ, mà gặp một người quá chật vật, đụng đâu hư đó, thì đừng ! Phước quá chênh lệch sẽ không sống với nhau lâu, dễ đổ vỡ. Nếu hai vợ chồng cùng ít phước, thì phải chịu cảnh nghèo, cảnh khổ. Tuy nhiên, phước không đánh giá trong một giai đoạn, mà qua nhiều thời kỳ. Biết đâu buổi đầu nghèo, nhưng về sau lại giàu. Khi mới lấy nhau thì còn nghèo khó, nhưng về sau hai vợ chồng làm nên.
Một yếu tố cực kỳ quan trọng trong hôn nhân nữa là tín ngưỡng. Hai vợ chồng khác đạo, rất khó sống với nhau. Tình yêu là tạm bợ, mong manh như khói, như sương. Tình yêu không bền vững, dù lúc đầu nó dữ dội như gió bão nhưng không phải dù lúc đầu mình tưởng là như vậy. Lấy nhau rồi thì chỉ còn bổn phận, còn cái nghĩa. Vì vậy ban đầu khi tình yêu mới chớm, ta phải biết xây dựng một tình thương, một cái nghĩa tiếp theo sau, chứ thật sự tình yêu chỉ sau một thời gian ngắn ngủi là nhạt nhòa, là mất, không còn. Chỉ có cái nghĩa, cái lý trí là lâu dài. Lấy nhau lúc còn khổ cực, cái nghĩa lớn. Thương nhau, đỡ đần nhau, cái nghĩa nặng. Còn lấy nhau trong giàu sang, cái nghĩa ít. Hời hợt, không lo gì được cho nhau, cái nghĩa cạn.
Cho nên tình yêu là tạm bợ, cái nghĩa mới là lâu dài, còn lòng từ bi mới là vĩnh cửu.

Dòng họ gần của tôi (anh-chị, cô-chú, cậu-mợ) và gia đình tôi có truyền thống cưới người yêu cũ! 

Anh họ yêu chị họ 4 năm, chia tay 3 năm, cuối cùng gặp nhau trong một lần thăm trường (không chủ đích của cả hai) thế là lại nch, 1 thời gian sau thì cưới. Cô thì yêu chú 2 năm, chia tay vì ông bà không cho cưới, lúc chú đi Sing về 4 tháng thì cưới chui. Cậu thì yêu mợ 5 năm, chia tay xong cả hai có bao mối tình khác, cuối cùng gặp nhau cái tòi ngay thằng cu, cưới luôn. Điểm chung là đến giờ cặp nào cũng hạnh phúc.

Tôi đang tự hỏi liệu điều đó có lặp lại với tôi không đây 🙃 Vì tôi có một mối tình phổ thông yêu nhau 3 năm trời, lên đại học là chia tay. Nhưng vẫn giữ liên lạc, vẫn nói chuyện bình thường, thi thoảng vẫn có tương tư về nhau nhưng lại không trở về được như ngày xưa. Liệu điều đó có xảy ra 😂

Mình tin mỗi cuộc gặp gỡ của mình đều là duyên phận, bất kể chuyện gì xảy ra cũng là do định mệnh vốn như vậy. Cái này không biết có tính là duyên phận không nhưng nó trùng hợp một cách kỳ lạ với mình. Mình và bạn thân mỗi người quen một người, thời điểm ngay sát nhau và tình cờ cả 2 bạn kia có cùng ngày tháng năm sinh. Bọn mình đã rất bất ngờ và nghĩ tại sao lại trùng hợp đến thế được nhỉ. 

Sau này, mình không còn thích bạn kia nữa nhưng lại vô tình thích một người khác có cùng họ và tên đệm, thậm chí cả 2 bạn nam mình thích đều rất thích và có chuyên môn về bóng đá. Cái này để nói đó là định mệnh thì mình nghĩ chưa thực sự sát, nhưng đôi khi có những sự trùng hợp làm mình có niềm tin vào duyên nợ lắm hâhha.