Mới tìm hiểu nhau nhưng không có cảm xúc yêu đương phải làm sao?

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình và anh quen biết nhau được hơn 1 tháng, anh chủ động làm quen mình trước. Trong thời gian anh em nhắn tin thì cũng rất vui vẻ và hay thả thính qua lại khiến mình có cảm giác của tình yêu:> cái kiểu mà trong đầu hay nghĩ đến anh rồi hay bật nhạc tình lên để nghe cho đỡ nhớ ý. Tụi mình thỉnh thoảng mới gặp nhau, cứ tuần 1 lần thì mình hẹn gặp trước cổng mà chỉ nói chuyện được có vài phút, tại ba mình khó kêu hs ko cho yêu đương,
Thì mình thấy lạ là sao những lúc gặp a mình lại không có cảm giác gì mà kiểu lâng lâng, quắn quéo của tình yêu nhỉ? như cái hồi xưa đi học được ngồi cạnh cr là người cứ nôn nao khó tả lắm. Ở anh thì lại không có. Và vừa tối hôm qua tụi mình gọi điện, cũng kể chuyện chia sẻ về nhau này nọ. Ngồi hơn tiếng đồng hồ, nhưng sau cuộc trò chuyện mình ko thấy gì, kiểu như o thấy vui vui, đã đã hay khoái khoái lắm, cảm xúc hết sức là bth luôn .mình tự hỏi có phải do hai đứa nói chuyện ko hợp ko?  Như cái hồi nhắn tin đêm khuya còn cuốn hơn nhiều so với gọi điện:< anh cũng đẹp trai, ngoan ngoan kiểu mình ưng nữa, nên mình mình ko muốn lỡ :>>
Mn đã từng gặp phải tình trạng này khi mới yêu chưa? (mới quen)
Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống