Một mảnh vải may thành áo và một mảnh vải để nguyên không khác nhau về chất, đúng hay sai?

  1. Triết học

Từ khóa: 

triết học

,

triết học

Cảm ơn bạn đã mời mình trả lời câu hỏi. Thú thực là mình không học ngành triết nên cũng không biết là câu hỏi này liên quan đến phạm trù triết học nào, mình tạm xếp nó vào mục những gì mình không biết. Mình cho rằng đúng sai chỉ là khái niệm tương đối thuộc về nhị nguyên luận. Mà đã nhị nguyên thì có phân biệt, đã phân biệt thì tâm trí sẽ có đấu tranh và mâu thuẫn, bằng chứng là phần thảo luận của các bạn ở dưới. Rồi ai cũng có lập luận của mình và cố gắng bảo vệ lập luận đó. Nhưng có lẽ đến cuối cùng cũng không ai có thể hơn ai hết.

Thay vì việc làm cho tâm trí phân biệt, mình thiên hơn về hướng làm cho tâm trí hợp nhất, thấy cái gì biết cái đó, và nó sẽ đúng tại thời điểm mình thấy. Có thể giây lát sau khi nó biến đổi thành cái khác thì lại không đúng ở thời điểm trước, nhưng vẫn đúng ở thời điểm bạn thấy nó. Nhiều lần thấy gì biết đó như vậy tưởng như không đi đến đâu nhưng bạn sẽ bất ngờ khi nó dắt bạn đến với sự thật gần hơn là cứ giữ một quan điểm cố định.

Trả lời

Cảm ơn bạn đã mời mình trả lời câu hỏi. Thú thực là mình không học ngành triết nên cũng không biết là câu hỏi này liên quan đến phạm trù triết học nào, mình tạm xếp nó vào mục những gì mình không biết. Mình cho rằng đúng sai chỉ là khái niệm tương đối thuộc về nhị nguyên luận. Mà đã nhị nguyên thì có phân biệt, đã phân biệt thì tâm trí sẽ có đấu tranh và mâu thuẫn, bằng chứng là phần thảo luận của các bạn ở dưới. Rồi ai cũng có lập luận của mình và cố gắng bảo vệ lập luận đó. Nhưng có lẽ đến cuối cùng cũng không ai có thể hơn ai hết.

Thay vì việc làm cho tâm trí phân biệt, mình thiên hơn về hướng làm cho tâm trí hợp nhất, thấy cái gì biết cái đó, và nó sẽ đúng tại thời điểm mình thấy. Có thể giây lát sau khi nó biến đổi thành cái khác thì lại không đúng ở thời điểm trước, nhưng vẫn đúng ở thời điểm bạn thấy nó. Nhiều lần thấy gì biết đó như vậy tưởng như không đi đến đâu nhưng bạn sẽ bất ngờ khi nó dắt bạn đến với sự thật gần hơn là cứ giữ một quan điểm cố định.

có khác nhau đấy bạn

về mặt bản chất thì không đổi nhưng về chất thì nó khác nhau. Bởi vì mảnh vải đầu tiên được dùng để may thì nó là nguyên liệu, mảnh vải để nguyên thì nó là mảnh vải. Bạn hình dung thế này nhé: chiếc cốc để đựng đồ uống thì nó là chiếc cốc, còn khi mà bạn dùng chiếc cốc để đập hoặc ném chít người khác ấy, thì nó là hung khí. Đấy, mặc dù mặt bản chất nó là chiếc cốc để uống nước nhưng mục đích sd khác nhau thì nó sẽ có chất khác nhau.