Mùa đông có lạnh giá

  1. The Truth

Thời tiết Hà Nội mùa này lạ lắm. Giữa cái mùa đông đại ngàn, từng đợt gió mùa ùa về, gió thổi lách qua khe cửa ùa vào phòng. Với cái không khí từ se lạnh đến phát run cùng với độ ẩm cao càng thêm lạnh. Lâu lâu đang ngủ, thoảng qua những kẽ hở của cửa của chăn, cảm nhận cái lạnh sống lưng. Thời tiết này chạy ra ngoài đường như đang chơi trò chơi cảm giác mạnh căng go...Cuộc chiến mùa đông các tỉnh còn khắc nghiệt hơn, các đỉnh núi đã có băng, SaPa đã có tuyết rơi.

Thật ra điều đó cũng không đáng sợ bằng mùa đông thực sự trong tâm hồn. Có những mùa đông chẳng chịu đi đâu, cứ hiện hữu trong chính bản thân bạn. Mùa đông ấy chẳng thể đo bằng nhiệt kế, cũng chẳng thể sửa ấp bằng cái chăn hay lò sưởi. Tận cùng của nó là một màu đen tối mơ hồ lạnh lẽo. Thử hỏi ai có thể bước đi trong cái giá lạnh chính tâm hồn nội tâm?

Hẳn trong cuộc đời này, ai cũng sẽ từng một lần hoặc nhiều hơn thế bước đi trong chính cái giá lạnh này. Mỗi một sự lựa chọn sai lầm chính là cánh cửa đón mùa đông thực sự. Tôi đã từng chọn như vậy, đã từng đứng lặng trong mùa đông tâm hồn thật lâu, đến bây giờ thì tôi đã tìm ngọn đuốc sưởi ấm tiễn mùa đông ấy đi. Nếu bạn đang gặp phải mùa đông ấy, hãy bình lặng vượt qua số mệnh bởi nó là một phần không thể thiếu trong cuộc đời để bạn có thể vượt qua chính mình. Khi bạn đã vượt qua thì không gì là không thể, bạn có thể làm được tất cả.
Từ khóa: 

the truth

Chúc mừng bạn đã vượt qua được nhé. Mùa đông năm nay mình thấy không lạnh như những mùa đông trước, có lẽ như bạn nói, là mình đã tìm được những điều bản thân cảm thấy ấm áp trong lòng😊

Trả lời

Chúc mừng bạn đã vượt qua được nhé. Mùa đông năm nay mình thấy không lạnh như những mùa đông trước, có lẽ như bạn nói, là mình đã tìm được những điều bản thân cảm thấy ấm áp trong lòng😊

Ummm, mùa đông miền Bắc lạnh lắm bạn ơi, rét căm ấy. Đã thế ra đường còn toàn cơm choá nên trong lòng đóng băng luôn rồi. Bạn có cao kiến gì để mình thoát được cái lạnh này không🥶