Muốn tâm sự?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình có cảm giác người yêu mình "có mình cũng được, không có cũng chẳng sao".

Chuyện đầu tiên là về người yêu cũ của anh ấy. Vài tháng trước mình phát hiện anh vẫn nhắn tin với người yêu cũ, nói chuyện khá thân như bạn bè. Mình không bắt anh phải cắt đứt hoàn toàn, mình chỉ nói rằng mình không thoải mái và mong anh đừng nói chuyện thân thiết . Anh có nói là sẽ block.

Sau đó mình nghĩ anh đã block rồi nên cũng không nhắc nữa. Nhưng đến hôm hai đứa đi xem bạn đánh bóng chuyền, mình vào xem điện thoại của anh thì thấy anh vẫn còn nhắn với người yêu cũ cách đó vài ngày. Mình giận nên ra ngồi chỗ khác. Ban đầu anh còn qua dỗ, nhưng thấy mình đổi chỗ liên tục thì anh quay lại đứng nói chuyện với bạn bè rất lâu. Gần hết trận mới qua làm hòa rồi nói: "Muốn gì, anh block nha."

Mình tưởng lần này anh block thật. Nhưng lúc mình cầm điện thoại kiểm tra thì vẫn chưa block. Chỉ đến khi mình phát hiện, anh mới cầm điện thoại trước mặt mình để block. Điều làm mình buồn không phải chỉ là chuyện block hay không, mà là cảm giác anh nói một đằng làm một nẻo.

Cách đây vài tuần tụi mình có cãi nhau vì anh ấy mê game. Mình cảm thấy anh dành thời gian cho game và bạn bè nhiều hơn cho mình. Có những hôm anh chơi game cả tiếng hoặc cả ngày, tối mới nhắn vài câu cho có. Mình từng đề nghị vừa chơi game vừa gọi video cũng được, mình không bắt anh bỏ bạn bè hay bỏ game. Nhưng anh nói anh muốn nói chuyện với anh em trong game.

Có lần mình giận quá rồi mới hỏi rằng : "Giữa em với game và bạn bè thì cái nào a sẽ ưu tiên hơn?"

Anh trả lời là ưu tiên mình hơn, nhưng vòn nói là bạn bè anh ấy cũng rất quan trọng vì đã chơi với nhau 5 năm, không thể bỏ được.

Mình hiểu điều đó. Mình chưa bao giờ bắt anh bỏ bạn bè. Điều mình buồn là anh có thể dành hàng giờ để chơi game, nhưng lại không dành nổi vài chục phút chủ động gọi cho mình.

Có lần tụi mình gọi nói chuyện thì mình kể chuyện cho anh nghe, anh chỉ đáp "ừ", "ò".Mình cụt hứng nên im lặng. Thay vì hỏi mình sao vậy, anh lại nói: "Gọi mà không nói gì thì tắt máy nha." Một lúc sau a ấy nói:" Gọi mà không nói gì tắt máy luôn cho rồi",rồi anh cúp máy.Vài tiếng sau thì anh nhắn: "Nay anh mệt, anh ngủ trước." Nhưng những hôm chơi game tới khuya thì mình không thấy anh mệt.

Có nhiều lần mình chủ động nói anh gọi video. Anh từ chối rất dứt khoát. Sau đó mình mới biết tối đó anh vẫn chơi game với bạn.

Tuần trước mình đi du lịch cùng gia đình gần một tuần. Mình nghĩ dù bận thì người yêu cũng sẽ hỏi thăm vài câu như: "Hôm nay đi đâu?", "Có vui không?", "Ăn gì chưa?". Nhưng gần như cả ngày anh không nhắn.

Đến tối mình chủ động nhắn: "Em nhớ anh quá, anh có nhớ em không?"

Anh trả lời: "Nhớ làm gì."

Đọc xong mình thật sự hụt hẫng. Những ngày sau mình vẫn là người mở lời, còn anh rất ít nhắn. Có ngày cả hai không nói với nhau câu nào. Khi mình về đến nhà, mình nhắn: "Em về rồi."

Anh chỉ trả lời: "Ừ, nghỉ ngơi đi."

Rồi lại im lặng.

Điều làm mình mệt nhất là gần như lần nào cũng là mình chủ động làm hòa, chủ động nhắn trước, Nếu mình im thì anh cũng im. Trong khi đó anh vẫn đăng story chơi game với bạn rất vui.

Bây giờ mình thật sự cảm thấy trong cuộc sống của anh, có mình cũng được mà không có mình cũng chẳng sao. Anh có bạn bè để nói chuyện mỗi ngày, còn mình thì rất ít bạn, có chuyện cũng chỉ muốn tâm sự với người yêu.

Nhiều lần mình nghĩ đến chuyện dừng lại. Nhưng mình vẫn còn thương nên chưa nỡ. Điều mình sợ nhất là nếu mình nói chia tay bây giờ, có lẽ anh sẽ đồng ý rất nhanh.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ đây là thời điểm tốt để bạn tập trung vào phát triển, nâng cấp bản thân. Chuyện tình cảm thường đôi khi không rõ ràng cho đến khi chúng ta hiểu rõ giá trị của mình, bạn ạ.

Trả lời

Mình nghĩ đây là thời điểm tốt để bạn tập trung vào phát triển, nâng cấp bản thân. Chuyện tình cảm thường đôi khi không rõ ràng cho đến khi chúng ta hiểu rõ giá trị của mình, bạn ạ.