Mình thì mình thích rửa bát hơn, vì nó nhanh hơn, với lại mình nấu ăn kém, ko ngon.
Mình thì mình thích rửa bát hơn, vì nó nhanh hơn, với lại mình nấu ăn kém, ko ngon.
rửa bát nhé. tại mik khá vụng về nên k thik nấu ăn cho lắm:'))
Thích nấu ăn hơn, vì mình cũng biết làm nhiều món nên thích chế biến để cả nhà cùng được hưởng thụ.
Mình có thể nấu 1 bữa cơm bình thường, 1 bữa cỗ, thậm chí nấu cho 10-20 người ăn nhưng đặc biệt ngại rửa bát:))). Cơ mà đôi lúc miệng nói ghét rửa bát nhưng tay vẫn phải rửa à 😭.
mỗi việc mình đều thích 1 nửa: "NẤU ĂN thì mình thích ĂN, RỬA BÁT thì mình thích BÁT :)))
Mình thích rửa bát hơn. Mình là người kiểu dạng như chỉ thích ăn, ăn xong rồi bắt đi dọn dẹp thì được chứ khoản vào bếp là mình chịu. Dù khả năng nấu ăn của mình không tệ hại đến mức "phá bếp" mà nhiều người hay dùng nhưng chung quy nó vẫn vụng về lắm. Cứ vào bếp là tay chân lóng ngóng hết cả ra, chả biết làm cái gì trước, cái gì sau. Nhất là khi nhà có khách thi thoảng vài 3 người lại ra vào phòng bếp, người đảm đang thì không sao chứ với mình ngại không dám ngẩng đầu lên luôn. Trái lại cái vụ nấu nướng ấy thì rửa bát mình làm loáng cái xong ngay. Thật ra thì mình ghê bẩn lắm mà mọi người cũng biết bát đĩa ăn xong có sạch sẽ gì đâu, nhưng mà chắc vẫn đỡ hơn chuyên mục khéo tay hay làm kia nhỉ?
không bao giờ lười nấu ăn nhưng cực ngại rửa bát luôn @@
Thích rửa để ngắm hoa văn trang trí trên chén dĩa.