Nên làm gì ở tuổi 20?

  1. Phong cách sống

Mình thì vẫn sẽ trải nghiệm mọi thứ mà mình muốn, như là cắt mái tóc dài tới thắt lưng của mình.
Còn bạn, bạn làm gì ở tuổi 2o?
Từ khóa: 

tuổi 20

,

phong cách sống

Mình 20 và có rất nhiều kế hoạch đã và đang thực hiện. Tóc đã cắt rồi, nhuộm cũng đã đủ mọi màu, đi chơi qua đêm, cùng bạn thân hoàn thành kế hoạch khám phá Sài Gòn trong 1 tháng, thử cảm giác trước đến nay chưa bao giờ được làm đó là ngồi ăn quán vỉa hè, học thêm được 1 ngoại ngữ, tự tổ chức thành công 1 sự kiện của chính mình là cuộc thi ảnh "Một nét chạm", học trường mình thích, làm công việc mình đam mê và quen biết rất rất nhiều bạn bè, anh chị mới tài giỏi. Đồng thời mình cũng hiểu chuyện hơn, học được nhiều điều hơn, làm gì cũng suy nghĩ trước sau. Bố mẹ nhận xét: con gái đã lớn thật rồi :)))))

Những điều mình dự định làm sắp tới: Đọc nhiều sách hơn, tiết kiệm hơn (haizzz, mình tự thấy bản thân tiêu xài hơi phung phí), chắc mình sẽ đi học làm bánh vì cực mê bánh ngọt, sẽ tự xuống bếp nấu ăn cho bố mẹ, sẽ lại cùng bạn thân du lịch, lần này sẽ là Hà Giang và Cao Bằng. Cơ hội đến thì nắm bắt, trong công việc và học tập thì cứ hết mình. Tuổi 20 vô cùng đẹp và tràn đầy nhiệt huyết nên mình không bao giờ muốn bỏ lỡ một giây phút nào ^_^

Trả lời

Mình 20 và có rất nhiều kế hoạch đã và đang thực hiện. Tóc đã cắt rồi, nhuộm cũng đã đủ mọi màu, đi chơi qua đêm, cùng bạn thân hoàn thành kế hoạch khám phá Sài Gòn trong 1 tháng, thử cảm giác trước đến nay chưa bao giờ được làm đó là ngồi ăn quán vỉa hè, học thêm được 1 ngoại ngữ, tự tổ chức thành công 1 sự kiện của chính mình là cuộc thi ảnh "Một nét chạm", học trường mình thích, làm công việc mình đam mê và quen biết rất rất nhiều bạn bè, anh chị mới tài giỏi. Đồng thời mình cũng hiểu chuyện hơn, học được nhiều điều hơn, làm gì cũng suy nghĩ trước sau. Bố mẹ nhận xét: con gái đã lớn thật rồi :)))))

Những điều mình dự định làm sắp tới: Đọc nhiều sách hơn, tiết kiệm hơn (haizzz, mình tự thấy bản thân tiêu xài hơi phung phí), chắc mình sẽ đi học làm bánh vì cực mê bánh ngọt, sẽ tự xuống bếp nấu ăn cho bố mẹ, sẽ lại cùng bạn thân du lịch, lần này sẽ là Hà Giang và Cao Bằng. Cơ hội đến thì nắm bắt, trong công việc và học tập thì cứ hết mình. Tuổi 20 vô cùng đẹp và tràn đầy nhiệt huyết nên mình không bao giờ muốn bỏ lỡ một giây phút nào ^_^

20 - độ tuổi rất đẹp trong cuộc đời, đừng để bản thân phải hối tiếc vì đã không biết trước những điều này:
  • Học cách chấp nhận và yêu thương bản thân trước
  • Học cách tự tin nói không
  • Chấp nhận rủi ro nhiều hơn
  • Vượt qua những giới hạn của riêng mình
  • Biết cách biến điểm yếu của bạn thành điểm mạnh
  • Học cách thương lượng với sự lịch sự
  • Biết tha thứ cho chính mình
  • Đừng so sánh mình với người khác.