Nếu lỡ quan tâm tới người khác quá mà họ không còn trân trọng mình thì nên làm gì?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Có vấn đề gì đâu nhỉ, với mình tình cảm là thứ cho đi thôi, nhận lại được gì thì tốt, mà ko thì cũng đành chịu thôi. Nếu bạn thấy còn tình cảm với người ta thì cứ quan tâm thôi, cũng có sao đâu.

Với mình, nếu bạn thích và quan tâm đến 1 người khác, nó giống như bạn trồng 1 cái cây vậy, muốn nó sống tốt, và phát triển thì phải tưới nước, chăm sóc,... từ cả 2 phía. Nếu chỉ có mình bạn thì dù bạn cố gắng tới đâu, cái cây nó cũng sẽ dần dần héo úa. Đến lúc đó, tình cảm của bạn với người kia cũng đã phai nhạt rồi, bạn sẽ lại đi tìm 1 đối tượng mới thôi, và hy vọng lần này bạn sẽ được đáp lại.

Good luck!

Trả lời

Có vấn đề gì đâu nhỉ, với mình tình cảm là thứ cho đi thôi, nhận lại được gì thì tốt, mà ko thì cũng đành chịu thôi. Nếu bạn thấy còn tình cảm với người ta thì cứ quan tâm thôi, cũng có sao đâu.

Với mình, nếu bạn thích và quan tâm đến 1 người khác, nó giống như bạn trồng 1 cái cây vậy, muốn nó sống tốt, và phát triển thì phải tưới nước, chăm sóc,... từ cả 2 phía. Nếu chỉ có mình bạn thì dù bạn cố gắng tới đâu, cái cây nó cũng sẽ dần dần héo úa. Đến lúc đó, tình cảm của bạn với người kia cũng đã phai nhạt rồi, bạn sẽ lại đi tìm 1 đối tượng mới thôi, và hy vọng lần này bạn sẽ được đáp lại.

Good luck!

Thành thật mà nói, đừng quan tâm đến họ nữa, vì bạn chỉ đang phí thời gian hay nghiêm trọng hơn, nếu bạn là người có lòng tự trọng cao thì bạn đang vả thẳng vào mặt mình đấy.

Chúng ta sống với nhau dựa trên cơ sở của sự trung thực, tôn trọng và trân trọng lẫn nhau. Mình nói vậy có lẽ bạn đã đủ hiểu.

Mình biết mình nói hơi trái ngoe, đã quá quan tâm rồi mà bây giờ lại bảo quên đi là hơi khó. Nhưng hãy tìm cho mình động lực đi nào, tìm kiếm thứ gì đó tốt đẹp hơn và đáng để quan tâm (hoặc nếu bạn thích tiêu cực ấy thì bạn hãy đi soi mói khuyết điểm của người đó (mình không khuyến khích), và khi thấy khuyết điểm của họ thì bạn chắc cũng sẽ buông bỏ nhanh thôi).

Nói chung, hãy thả lỏng, suy nghĩ về những điều tốt đẹp nhất, những điều bạn nên làm. Hãy để nó trở thành quá khứ đi.

Gửi mọi lời chúc.

Không kể bạn quan tâm hay có mối quan hệ với người ta như thế nào. Một khi đã không còn được trân trọng, thì hãy từ bỏ, tìm một người khác biết cảm ơn về những gì bạn làm cho người ta.

Thái độ của họ đối với mình ở đây không có nghĩa lí gì cả. Mà cái cách bạn cảm nhận nó ra sao mới là điều quan trọng. Hãy cứ làm những gì mà trái tim mách bảo để sau này khi nhớ về nó ta sẽ không cảm thấy hối tiếc. Bạn nên nhớ rằng đừng vì những kẻ thờ ơ, lạnh lùng với bạn mà quay lưng với những người thương yêu bạn hơn cả chính bản thân họ.

Mình nghĩ nếu bạn quan tâm giúp được người ta việc gì đó thì bản thân bạn thay hạnh phúc là đc rồi,còn người ta có trân trọng ko mình nghĩ cũng chả quan trọng,còn nếu bạn ko giúp đc gì mà cũng ko chắc có là đang làm phiền người ta,thì theo mình nghĩ là nên dừng lại