Nếu như chúng ta không làm theo mong muốn và hi vọng của bố mẹ, thì có phải là một đứa con bất hiếu không?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tâm lý học

  3. Chuyện tuổi 20s

Bố mẹ muốn mình đi theo con đường sư phạm, để sau này có công việc và cuộc sống ổn định. Nhưng thay vì chọn sư phạm, thì mình đã đăng kí ngành Quan hệ công chúng của trường Hutech, và bố mẹ mình rất buồn vì điều này. Mẹ mình còn không thèm nhìn mình nguyên một tuần nay rồi. Như vậy có phải là bất hiếu không huhu

Từ khóa: 

tuổi trẻ

,

gia đình

,

hiếu thảo

,

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

,

chuyện tuổi 20s

Bạn thử nghĩ xem làm theo mong muốn của bố mẹ có thật sự là có hiếu ko? Việc bạn chọn sư phạm có làm cho bố mẹ sống tốt hơn, sau này ko phải bận lòng vì bạn nữa ko? Đồng ý là họ sẽ vui vẻ thời gian đầu nhưng sau dần nếu bạn theo học ngành này ko tốt, tương lại ko sáng thì có thể họ sẽ cằn nhằn bạn hoặc tự trách móc chính bản thân mình. Có hiếu với bố mẹ cần nhiều thời gian và tâm huyết hơn thế. Bạn hãy sống thật tốt, kiên trì đến cùng về quyết định của bản thân để chính mình không hối tiếc về sau, chứng minh cho bố mẹ thấy bạn có thể tự lập và trưởng thành ra sao. Mong mẹ bạn sẽ nguôi ngoai và bạn sẽ ngày càng cố gắng hơn nhé!

Trả lời

Bạn thử nghĩ xem làm theo mong muốn của bố mẹ có thật sự là có hiếu ko? Việc bạn chọn sư phạm có làm cho bố mẹ sống tốt hơn, sau này ko phải bận lòng vì bạn nữa ko? Đồng ý là họ sẽ vui vẻ thời gian đầu nhưng sau dần nếu bạn theo học ngành này ko tốt, tương lại ko sáng thì có thể họ sẽ cằn nhằn bạn hoặc tự trách móc chính bản thân mình. Có hiếu với bố mẹ cần nhiều thời gian và tâm huyết hơn thế. Bạn hãy sống thật tốt, kiên trì đến cùng về quyết định của bản thân để chính mình không hối tiếc về sau, chứng minh cho bố mẹ thấy bạn có thể tự lập và trưởng thành ra sao. Mong mẹ bạn sẽ nguôi ngoai và bạn sẽ ngày càng cố gắng hơn nhé!