Nếu tôi là người trưởng thành, mà lại chẳng quan tâm đến chính trị, cũng chưa từng đi bầu thì tôi có phải người vô trách nhiệm không?

  1. Phong cách sống

Tít trên mô tả gần như toàn bộ con người tôi hiện nay.

Tôi ngoài 30 rồi, nhưng chưa bao giờ để ý gì ba chuyện chính trị phức tạp. Chưa từng đi bầu. Chẳng biết mặt mũi ai là người đương nhiệm chính quyền trong nước, hay ngoài nước. Chắc cũng biết đó mà lẫn lộn ông này bà kia.

Vậy tôi có phải một công dân vô trách nhiệm không?

Biết là thể chế dân chủ Vn khác với nước ngoài, nhưng chắc tạm thời không xét khía cạnh đó đi.

Từ khóa: 

trưởng thành

,

người trưởng thành

,

chính trị

,

bầu cử

,

trách nhiệm

,

phong cách sống

Chào anh, theo tìm hiểu của em thì Điều 27, chương II, Hiến pháp năm 2013 quy định:

"Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định."

Vậy bầu cử là quyền, không phải nghĩa vụ của công dân.

Là sinh viên chuyên ngành Chính trị, em hiểu rằng chính trị có vai trò quan trọng. Cuộc sống hàng ngày của mỗi cá nhân dù ít hay nhiều đều xoay quanh nó, bị ảnh hưởng bởi nó. Tuy nhiên, em cũng biết nhiều người cảm thấy Chính trị khó hiểu, khô khan, hoặc chỉ đơn thuần không có hứng thú. Em tôn trọng quyết định của mỗi người. Việc không quan tâm đến chính trị là lựa chọn của bản thân họ, giống như việc nhiều người không quan tâm đến showbiz sẽ không thuộc các bản hit, tên những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng vậy.

Chừng nào anh còn tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng, em nghĩ anh vẫn là một công dân có trách nhiệm.

Trả lời

Chào anh, theo tìm hiểu của em thì Điều 27, chương II, Hiến pháp năm 2013 quy định:

"Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định."

Vậy bầu cử là quyền, không phải nghĩa vụ của công dân.

Là sinh viên chuyên ngành Chính trị, em hiểu rằng chính trị có vai trò quan trọng. Cuộc sống hàng ngày của mỗi cá nhân dù ít hay nhiều đều xoay quanh nó, bị ảnh hưởng bởi nó. Tuy nhiên, em cũng biết nhiều người cảm thấy Chính trị khó hiểu, khô khan, hoặc chỉ đơn thuần không có hứng thú. Em tôn trọng quyết định của mỗi người. Việc không quan tâm đến chính trị là lựa chọn của bản thân họ, giống như việc nhiều người không quan tâm đến showbiz sẽ không thuộc các bản hit, tên những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng vậy.

Chừng nào anh còn tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng, em nghĩ anh vẫn là một công dân có trách nhiệm.

Trên đời này có nhiều loại trọng trách mà một người cần, phải vác trên người. Trách nhiệm với bản thân, gia đình, bạn gái, công ty, team, bạn bè, ... xã hội, đất nước, nhân loại, trái đất.

Trách nhiệm được thể hiện khi bạn chấp nhận "gánh vác".

Bầu cử là một dạng trách nhiệm xã hội. Bạn nên làm tốt trách nhiệm nay. Nhưng nếu không làm cũng không hẳn là bạn không có trách nhiệm, nếu bạn đã và đàng làm tốt những trách nhiệm khác.

Bỏ qua quyền lợi của mình giống tôi rùi.hi
Chịu